03:11, 06/11/2013

Trong một thời gian dài, những người dân sống tại P. Tân Hưng (Q.7, TP HCM) đã không khỏi bức xúc về hành động những người lớn trong nhà thường xuyên tra tấn, đánh đập em Nguyễn Thành Đức, mới 3 tuổi để ép đi xin ăn. Khi cơ quan công an đến đây điều tra về vụ bạo hành trẻ em thì những đối tượng này đều đã bỏ trốn.
 
Bấm Play để xem video  (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)
 
Người hành hạ bé không phải ai khác mà chính là mẹ đẻ và cậu ruột của bé Đức. Người cậu tên Hòa bị nghiện, mỗi khi say thuốc thường lôi cháu ra đánh đập, lấy thuốc lá đang cháy châm lên khắp người cháu Đức để mua vui. Ngoài Hòa, còn có người em của Hòa là Đặng Tấn Cường cũng thường xuyên đánh đập cháu Đức.

Cay đắng hơn là mẹ Đức biết cháu bị đánh đập nhưng không quan tâm. Trong lúc đó, bố của em vừa phải đi tù vì tội gây rối trật tự công cộng sau khi thường xuyên uống rượu say.

Những người này bắt cháu Đức phải xin ăn từ chiều tối đến 2h sáng hôm sau ở các khu chợ và khu ăn uống giải trí. Có những hôm, cháu bị đánh sưng mắt nhưng vẫn phải đi ăn xin.

Người dân bức xúc và thương bé Đức đã báo công an nhưng khi lực lượng công an đến thì các đối tượng này đã bỏ đi.

T.H

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác