Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:09, 23/09/2013

Phương thuốc chữa trị này chẳng phải là thần kỳ nào mà chỉ là một hòn đá. Dân ở xóm Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) gọi hòn đá với cái tên rất trìu mến “Hòn đá cây sanh”!

Cụ Trần Trung năm nay đã ngoài 70 tuổi kể rằng: “Ngôi làng này trước đây có tên là làng Phù Lưu, nơi hòn đá nằm khi xưa có tên là ruộng Đình. Chẳng ai biết nó có tự bao giờ hay do ai mang từ đâu đến, chỉ biết từ khi sinh ra đã thấy nó nằm ở đó. Cách đây mấy chục năm, hòn đá có kích thước khá lớn, dài 1,5m, rộng 80 cm và dày chừng 30 cm, nằm trên mô đất của ruộng Đình bên cạnh cây sanh to. Từ khi sinh ra, cụ đã không được thấy sự hiện diện của cái miếu, nhưng qua lời kể của các bà, các mẹ thì cái miếu nhỏ và hòn đá trước đó luôn nằm cạnh nhau. Cũng từ đó, người ta vẫn thường gọi hòn đá đó bằng cái tên “Hòn đá cây sanh”.
 
 “Thần dược” của làng

Thời bấy giờ, thuốc thang, y học chưa hiện đại và phát triển như bây giờ. Trẻ em sinh ra thường bị bám một đám “tưa” trắng đầu lưỡi, gây đau, rát, khó chịu, khiến chúng không thể bú mẹ hay ăn uống được gì mà chỉ suốt ngày khóc. Không biết ai là người phát hiện ra khả năng của bột đá hay chỉ là một sự tình cờ mà từ bấy đến nay, hễ nhà ai có trẻ con bị bệnh tưa lưỡi là người nhà lại đích thân ra chỗ ruộng Đình để xin bột đá cây sanh về làm thuốc. Còn đối với bệnh sưng ngực của phụ nữ thì chỉ cần hòa tan bột đá với nước rồi bôi lên chỗ sưng trong một vài ngày là sẽ hết bệnh.

Tuổi của hòn đá có lẽ cũng phải tính đến con số trăm và kích thước cứ nhỏ dần theo thời gian vì nhu cầu của mọi người. Vào khoảng những năm 2000 - 2003, do con em trong làng đi lấy chồng ở nơi khác truyền tai nhau về công dụng của hòn đá nên người tìm đến rất đông. Đến bây giờ vẫn có, ngày thì vài ba người, có ngày lên tới 5 - 6 người hỏi.

Chưa ai về lấy mẫu kiểm tra và đưa ra kết luận cụ thể về công dụng đặc biệt của hòn đá, càng không ai giải thích được điều hết sức kỳ lạ là hòn đá chỉ có tác dụng chữa bệnh khi nó nằm ở vị trí đó, chỗ mô đất nhỏ dưới bụi tre ven đường làng và nhất định khi đến lấy bột đá thì phải đặt vào phía dưới một ít tiền lẻ để thể hiện lòng thành. Nếu không thì sẽ không khỏi bệnh và năm này qua năm khác, người ta vẫn tin dùng bột đá đó như “thuốc thánh”.

Ông Phạm Văn Nội - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu cũng xác nhận: “Việc hòn đá lạ ở xóm Mỹ Hòa có khả năng chữa bệnh là có. Bài thuốc đã tồn tại qua rất nhiều thế hệ ở địa phương. Chúng tôi cũng không giải thích được lý do vì sao bột đá lại có tác dụng chữa bệnh, mà chỉ đúng hai bệnh sưng ngực của phụ nữ và tưa lưỡi của trẻ em”.

Người dân ở đây rất mong sự kỳ lạ của hòn đá được lý giải, nhưng dù sao hòn đá cũng đã ở trong tâm thức và có một vị trí đặc biệt trong đời sống của người dân nơi đây.

Nhuận Như - Lê Việt

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác