Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:08, 22/08/2013

Đó là hình ảnh người phụ nữ mang vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng vì vừa trải qua trận đòn đau của những ông chồng vũ phu. Để rồi khi không chịu đựng được, họ tự chọn cho mình một lối thoát, nhưng vết thương lòng thì không bao giờ lành lại được.
 
Bi kịch gia đình xảy ra cách đây đã gần hai năm nhưng đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi) trú tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về người chồng vũ phu của mình. Quá khứ đối với chị chỉ là nỗi đau vì phải gánh chịu những trận đòn roi cùng những giọt nước mắt.
 
Ngày trước, chị cũng có cuộc sống hạnh phúc theo đúng nghĩa như bao gia đình khác với một người chồng yêu vợ thương con, với hai đứa con ngoan, kinh tế gia đình ổn định. Nhưng rồi cuộc sống yên ấm ấy không được bao lâu thì sóng gió kéo đến, chồng chị ngã vào vòng tay của người tình cũ, bỏ rơi mẹ con chị. Vì không muốn cuộc sống của gia đình bị đảo lộn, không muốn các con mình rơi vào cảnh mất mát khi thiếu vắng tình thương và hơn hết, vì tình yêu nên chị cố gắng dùng mọi cách để khuyên bảo chồng.
 
Chị sẵn sàng bỏ qua tất cả để gia đình được trở về như ngày xưa. Nhưng đáp lại nguyện vọng của chị không gì khác ngoài những trận đòn roi vùi dập thân xác. Chịu đựng suốt hai năm dài, chị bất lực khi không đưa được chồng trở về đúng nghĩa của một người chồng, người cha như ý nguyện. Cuối cùng, không chịu đựng thêm được nỗi đau, chị H. quyết định ký vào đơn ly hôn và xem đó như là một lối thoát.

Chị Kim Phượng, giáo viên một trường mầm non tại TP Vinh cho biết: “Bốn năm trời tôi đã sống như một tấm bia đỡ đạn, hàng ngày phải chịu những trận đòn đau của người chồng nát rượu, phải dọn bãi chiến trường mà chồng đã dựng lên trong lúc say. Đến lúc không còn đứng vững được nữa, tôi đã chọn con đường ly hôn để tìm cho mình cuộc sống thanh thản hơn”.
Tranh minh hoạ

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy nhất tìm lại cảm giác bình yên sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi hạnh phúc gia đình tan vỡ cũng đồng thời tạo nên một khối u làm hạn chế sự phát triển của xã hội. So với trước đây thì bạo lực gia đình đã có phần hạn chế, nhưng với những hành động vô nhân cách của một số ông chồng hiện nay đã trực tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Tất nhiên vấn đề bạo lực xảy ra không phải lúc nào cũng xuất phát từ một phía mà đa phần là “tại anh tại ả, tại cả đôi bên”. Vấn đề bạo lực gia đình làm cho một trong hai người (nhất là người phụ nữ) trong cuộc mất hết hy vọng, mất đi niềm tin về chỗ dựa tinh thần. Và khi cảm xúc bị dồn nén quá mức, khi sự cam chịu không còn, họ đã chọn cho mình lối thoát duy nhất là ly hôn.

Chị Bùi Minh T. (35 tuổi), nhân viên làm việc tại một ngân hàng (chi nhánh tại TP Vinh) đã chấp nhận bỏ hết tất cả những gì vốn có do vợ chồng gây dựng, bỏ lại những kỷ niệm đẹp của một thời êm ấm bên gia đình hạnh phúc. Qua lời tâm sự của chị mới biết, trước đây, cuộc sống còn khốn khó nhưng vợ chồng lại rất thương yêu nhau. Chồng chị luôn thể hiện mình là một người chồng, người cha có trách nhiệm. Hoàn cảnh gia đình tuy thiếu chỗ này, hụt chỗ kia nhưng rất êm ấm.
 
Rồi khi công việc đã ổn định, kinh tế gia đình khá giả hơn thì chồng chị lại sinh ra nhiều tật. Chồng chị ngày đêm nướng mình trên những chiếu bạc, không ít lần chị thấy chồng về trong bộ dạng say khướt. Rồi không ai khác, chính chị lại phải chịu đựng những trận đòn roi do chính chồng gây ra chỉ vì cái “tội” không đưa tiền cho chồng đi rượu chè, cờ bạc. Những đồ dùng trong nhà cứ đội nón ra đi. Khuyên can mãi không được, chị T. quyết định tự nguyện ra đi khi đứa con thứ hai vừa chập chững kêu ba, gọi mẹ.

Trong cuộc sống hàng ngày, có hàng nghìn lý do làm phát sinh mâu thuẫn gia đình. Rồi khi không còn kiềm chế được bản thân, người chồng đã giải quyết mâu thuẫn bằng cách dùng đến vũ lực. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, có biết bao người phụ nữ phải gồng mình chịu đựng những trận đòn roi do chính người đầu gối tay ấp của mình gây nên. Người đời thường nói “Chồng giận thì vợ bớt lời” hay “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Những câu nói ấy được xem là chân lý sống để có thể tạo dựng gia đình hạnh phúc, đó cũng là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng một khi lòng cam chịu bị đưa ra lạm dụng quá mức, người phụ nữ lại phải thiệt thòi nhận lấy những hậu quả đắng lòng.

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một gia đình ấm êm, hạnh phúc, nhưng sự giàu sang, sung túc chưa đủ để có thể đảm bảo được cuộc sống gia đình. Mái ấm gia đình trước hết cần có lòng cảm thông của người chồng và sự sẻ chia của người vợ. Thời hiện đại, xã hội có cái nhìn thoáng hơn về gia đình, cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc là nghĩa vụ. Nhưng nếu bạo lực gia đình vẫn thường xuyên xảy ra thì hạnh phúc gia đình sẽ dần tan vỡ là một điều tất yếu. Trong gia đình, tôn trọng lẫn nhau và nâng niu, chia sẻ là nhiệm vụ chung của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Đoàn Hoàng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác