Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:08, 20/08/2013
Tin cô con gái bé nhỏ của chị Đào, em Phan Thị Xuân đậu đại học đã trở thành “sự kiện” nơi xóm nghèo này, bởi gia cảnh đặc biệt của em.
Chị Phan Thị Đào sinh năm 1968, trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em. Ngay từ khi mới chào đời, chị đã bị viêm não, thần kinh không ổn định. Và Phan Thị Xuân ra đời trong một lần mẹ em không đủ tỉnh táo đó.
Không ai nghĩ rằng, người đàn bà bị bệnh thần kinh ấy lại có thể nuôi nổi con chứ chưa nói đến chuyện cho con đi học, vậy mà ngày hôm nay, cô con gái của chị đã làm nên một “kỳ tích”. Ý thức được hoàn cảnh của mình nên Xuân rất chịu khó và ham học hỏi. Em Phan Thị Nhung ở xóm 9, xã Xuân Thành - Bạn của Xuân cho biết: “Em thân với Xuân từ khi còn nhỏ, khi nào em cũng thấy bạn chú tâm học, không thấy bạn chơi bời hay đua đòi bao giờ.
Vì không có điều kiện đi học thêm nên ở lớp, bạn rất chú ý nghe thầy, cô giảng bài để về nhà tự ôn luyện. Dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhưng em không thấy bạn tủi thân hay nản chí bao giờ mà luôn vui vẻ, lạc quan, sống hòa nhã và quan tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập”.
Mẹ con Xuân hiện nay đang sống trong ngôi nhà tình thương mà xã và bà con lối xóm xây giúp, ông bà ngoại đều đã trên 70 tuổi, anh em cũng rất khó khăn, vất vả nên để có tiền cho em theo học, dù bệnh tật, mẹ em cũng phải đi xin ăn khắp nơi. Nhiều năm nay, người dân xã Xuân Thành đã quen với hình ảnh hàng ngày, cứ 6 giờ 30 phút, ngày mưa cũng như ngày nắng, một người phụ nữ vai mang túi, tay cắp nón mê đi khắp nơi xin ăn.
Bà Đào bị ảnh hưởng não bẩm sinh, tính khí khác thường nhưng rất mực thương con
Khi con gái còn học tiểu học, chị Đào đi xin ăn trong huyện, nhưng lúc con bắt đầu vào THCS rồi THPT, chi phí trang trải việc ăn, việc học của con nhiều hơn nên điểm đến của chị cũng xa hơn. Chị vào tận Nghi Lộc, TP Vinh, TX Cửa Lò, đến các bến xe, các điểm tập trung đông người để xin ăn và nhặt ve chai về bán, 21 giờ chị mới về đến nhà. Dù một ngày như thế có khi chỉ kiếm được 20.000 đồng, nhưng trong những phút tỉnh táo nhất, người mẹ ấy vẫn có ước mong cháy bỏng quyết tâm nuôi con thành tài.
Không có sự cưu mang giúp đỡ của người cha, thiếu đi sự dạy dỗ, dìu dắt của người mẹ, nhưng với nghị lực sống của mình, cô bé ấy đã vượt lên hoàn cảnh và khẳng định mình bằng kết quả học tập. Suốt 12 năm học, năm nào Xuân cũng là học sinh tiên tiến, đặc biệt 3 năm học THPT em được chọn vào lớp chọn A3 của Trường THPT Yên Thành II. Lực học của em luôn đứng vào tốp giữa của lớp, điểm tổng kết trung bình các môn ba năm học đều trên 7 điểm, riêng năm lớp 12, 3 môn khối A em đều đạt trên 8 điểm.
Thầy Nguyễn Trọng Mậu - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Yên Thành II nhận xét: “Trong năm học 2012 - 2013 vừa qua, lớp 12A3 do tôi chủ nhiệm có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có em Phan Thị Xuân. Em sinh ra trong một gia đình rất thiệt thòi, mẹ bị thần kinh bẩm sinh, không có bố. Hàng ngày, mẹ phải đi ăn xin để nuôi em ăn học. Em là một học sinh rất ngoan, rất cố gắng vượt qua khó khăn về mọi mặt. Được sự động viên của bạn bè, thầy cô, trong 3 năm học, em luôn là học sinh tiên tiến, vừa rồi em đã thi đậu đại học.
Đây cũng là niềm vui của em và gia đình nhưng cũng là sự băn khoăn của mọi người. Không biết vài ba năm nữa, mẹ em có còn đi ăn xin được nữa không, vì vậy, có lẽ phải nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em hoàn thành ước mơ học xong đại học, trở thành người công dân có ích cho xã hội”.
Trong kỳ thi đại học vừa qua, Phan Thị Xuân đậu vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui, niềm tự hào vì cô cháu gái ngoan ngoãn, chăm chỉ đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ vừa đến, gia đình em lại đối mặt với nỗi lo không biết lấy gì để có thể nuôi em trong suốt 4 năm đại học. Bà Hồ Thị Hoan - Bà ngoại em Xuân nói: “Cháu Xuân có hoàn cảnh rất khó khăn. Giờ cháu đậu đại học rồi mà mẹ lại bị bệnh, ông bà thì già yếu không có khả năng chu cấp cho cháu theo đuổi con đường học vấn. Rất mong các cơ quan, đoàn thể giúp đỡ để cháu có thể học đến nơi đến chốn, theo đuổi ước mơ của mình”.
Ngay sau khi biết mình thi đậu đại học, Phan Thị Xuân đã vào miền Nam làm thuê để kiếm tiền ăn học. Nhưng để có thể theo đuổi ước mơ vào đại học của mình, em cần lắm những tấm lòng thơm thảo, hảo tâm của mọi người.
Quỳnh Trang
