08:08, 07/08/2013

“Vầng trăng khuyết”
 
Có lẽ cũng như bao người cha, người mẹ khác ở đời đều muốn con cái của mình sinh ra được lớn lên, trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Đó cũng là niềm khao khát cháy bỏng của những cặp vợ chồng khi xây dựng hạnh phúc với nhau. Nhưng, đối với vợ chồng ông Đinh Văn Bình và bà Nguyễn Thị Nhuần, năm nay ngoài 60 tuổi ở xã Nam Thanh (Nam Đàn), niềm hạnh phúc của họ không được vẹn toàn.
 
Đau đớn hơn, cả 3 lần mang nặng đẻ đau thì cả 3 người con của họ đều không được lành lặn như bao đứa trẻ khác ở quê. Ba con người tuổi đã chớm 30 nhưng họ phải chấp nhận hình hài mình như một đứa trẻ lên 5, lên 7 bị suy dinh dưỡng. Đó là Đinh Thị Thuận (SN 1982), Đinh Thị Hải (SN 1984) và Đinh Văn Chung (SN 1986).
 
Biết con mình như vậy, vợ chồng ông Bình vay mượn, gom góp được ít tiền đưa các con đi khám thì bác sỹ kết luận, cả 3 đều bị bệnh khuyết tật bẩm sinh, hạn chế về chiều cao, chứng xương bị vôi giòn ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng hoạt động của chân. 
 
Chuyện tình của 2 cô gái tật nguyền
 
Là chị cả nên Thuận mang nhiều gánh nặng hơn 2 em của mình để phụ giúp bố mẹ trong cuộc sống thường ngày. Một lần, Thuận được đi cùng bố ra Hà Nội thăm người thân, người bác họ cho 1 triệu đồng để về làm vốn. Về nhà, Thuận mở quán hàng xén ngay cổng nhà mình những mong kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Nhưng ở vùng quê nghèo này, kiếm được đồng tiền là vô cùng khó khăn.
 
Đám cưới giản dị của chàng trai 1,7m và cô gái cao chưa đầy 1m
 
Rồi một hôm, khi đang ngồi theo dõi chương trình "Vượt lên chính mình" trên tivi, Thuận nghĩ, bản thân và gia đình mình cũng giống bao hoàn cảnh tham gia cuộc thi nên cô vội lấy giấy bút viết một tâm thư gửi lên Đài truyền hình Việt Nam bày tỏ ước mơ được tham gia chương trình. Tháng 5/2010, gia đình Thuận đã được chương trình “Vượt lên chính mình” của Đài THVN chấp thuận về tận quê để chắp thêm ước mơ cho một gia đình tật nguyền.
 
Cuộc thi lần đó, gia đình Thuận nhận được hơn 50 triệu đồng tiền giải thưởng của chương trình. Có được đồng vốn trong tay, Thuận làm đơn nộp vào lớp học nghề may của Hội phụ nữ tỉnh. Sau khi học nghề được 8 tháng, cô gái khuyết tật được nhà trường tặng một bộ máy may để trở về quê lập nghiệp.
 
Giữa năm 2012, một đoàn ca nhạc của Hội Người khuyết tật ở Hà Nội về biểu diễn tại địa phương và ở nhờ trong nhà của gia đình Thuận. Trong đoàn ca nhạc đó có chàng trai Nguyễn Văn Tú (SN 1984), cao 1,7m, quê ở huyện Đô Lương có tài ảo thuật nên được đoàn cử đi lưu diễn khắp nơi. Cũng trong thời gian đoàn trọ nhờ, Tú và Thuận đã nảy sinh tình cảm. Bỏ qua lời dèm pha của mọi người, Tú đem lòng yêu thương cô gái tật nguyền hiền lành, nết na. Cũng chính từ đây, hạnh phúc đã bắt đầu gõ cửa trái tim cô gái thôn quê Đinh Thị Thuận. Cho đến cuối tháng 7/2013, hạnh phúc của họ đã đơm hoa kết trái khi cả 2 cùng được nội, ngoại tổ chức một đám cưới đầm ấm nơi quê nhà.
 
Trước đó, cô em gái Đinh Thị Hải cũng đã có mái ấm gia đình cùng chàng trai Phạm Thanh Triều (SN 1980), quê ở thành phố Đà Nẵng. Mối tình của Hải và Triều cũng giống hệt như chị gái mình. Triều cũng là thành viên của đoàn ca nhạc cùng với Tú, cũng là người không may mắn khi sinh ra bị tật ở đôi chân nhưng lại có tài lẻ nên chàng trai đã tham gia cùng đoàn đi biểu diễn. Ngày ở trọ trong nhà của gia đình Hải, họ đã phải lòng nhau. Đám cưới của Triều và Hải được tổ chức vào cuối năm 2012. Hiện tại, đôi vợ chồng trẻ đã có tin vui khi Hải sắp sinh đứa con đầu lòng.
 
Nếu cuộc đời của 3 con người trong một gia đình nghèo ở xã Nam Thanh (Nam Đàn) như những “vầng trăng khuyết” thì trong câu chuyện tình, họ đã được vun vén, bù đắp hạnh phúc cho riêng mình. Hai cô gái tật nguyền, thân hình chỉ chưa cao nổi 1m nhưng lại được 2 chàng trai diễn viên ảo thuật đem lòng yêu thương rồi nên duyên vợ chồng. Giờ đây, 7 thành viên trong gia đình ông Bình, bà Nhuần cùng 2 chàng rể và các con của mình đang hàng ngày vượt lên số phận để sống tốt với đời. Dù biết cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Ngọc Thái

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác