02:07, 25/07/2013
Ôm nợ vì vỡ mộng XKLĐ
Theo trình bày của 28 hộ dân tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì, thông qua nhiều mối quan hệ khác nhau, một số người dân ở xã Tiên Điền biết được, bà Hoàng Thị Đào có khả năng đưa người đi XKLĐ tại Hà Lan nên đã liên hệ và tìm gặp bà Đào để hỏi cụ thể.
Quá trình tiếp xúc, bà Đào cho biết, đi XKLĐ sang Hà Lan với công việc trồng cỏ nuôi bò sữa, mức lương khởi điểm là 1.000 USD/tháng/người, sang tháng thứ hai là 1.500 USD/tháng/người. Làm việc mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, công ty lo ăn, ở đầy đủ. Chi phí để XKLĐ sang đất nước của loài hoa tulip này là 5.800 USD/người, làm việc theo hợp đồng trong vòng 3 năm.
Để lấy lòng tin, bà Đào còn “khoe” rằng, mới đưa 20 lao động sang làm việc ổn định, hiện tại công ty đang lắp ráp thêm nhà ở cho công nhân để tuyển thêm 50 người nữa. Thấy viễn cảnh sáng sủa, những người này đã đồng ý. Thể theo yêu cầu của bà Đào, mỗi trường hợp có nhu cầu đi Hà Lan phải đặt cọc trước 500 USD để chụp ảnh và làm hộ chiếu, số còn lại khi nào có vida và vé máy bay là ra Hà Nội làm hợp đồng luôn.
Vào ngày 29/7/2012, tại nhà riêng của bà Đào, những người dân này đến đóng tiền và tất cả đều được ghi “giấy biên nhận”, đồng thời cam kết “thời gian xuất cảnh sang Hà Lan từ 3 - 5 tháng. Sau thời gian trên, nếu không đi được tôi hoàn trả lại số tiền trên”.
Các nạn nhân trình bày vụ việc
Cũng theo phản ánh, cam kết là thế nhưng khoảng 2 tuần sau đó, bà Hoàng Thị Đào bất ngờ thu thêm mỗi lao động số tiền 3,9 triệu đồng, gọi là tiền khám sức khỏe. Thu tiền xong, bà Đào gọi tất cả những người đã đóng tiền ra Hà Nội để xét nghiệm HIV, viêm gan B và tiêm một liều vắc xin 3 trong 1. Sau khi khám, người lao động không được cấp kết quả khám bệnh, còn phải tự túc bắt xe về quê. Sau thời gian hẹn (3 - 5 tháng), người lao động không được đi như bà Đào hứa.
Không những thế, đến ngày 12/1/2013, bà Đào gọi các lao động sang nhà bà và thu thêm mỗi người 1.300 USD để làm vida và mua vé máy bay. Tại đây, sau khi nhận tiền, bà Đào ghi thêm vào giấy biên nhận là “đã nhận thêm 1.300 USD, nếu đến ngày 20/3/2013 không đi được, tôi hoàn trả số tiền trên”. Bà Đào hẹn đến 9/2/2013 (âm lịch) rồi ngày 24/2/2013 (âm lịch) sẽ bay, nhưng đến ngày đó, bà lại hẹn chắc chắn ngày 29/3/2013, tuy nhiên đến ngày đó vẫn không thể bay được.
Nóng ruột, những lao động này liên tục điện thoại liên lạc cho bà Đào theo 3 số điện thoại của bà nhưng đều không liên lạc được, họ đã tìm sang tận nhà riêng của nhà Đào nhưng cửa đóng then cài. Không còn cách nào khác, những người dân này phải làm đơn trình báo tới cơ quan Công an. Sau khi có đơn thư phản ánh, vụ việc được Công an phường Cửa Nam chuyển lên cho cơ quan Công an TP Vinh thụ lý giải quyết.
Lừa đảo theo đường dây
Được biết, khoảng thời điểm 1998, bà Đào có đi XKLĐ tại Đài Loan, đến năm 2002 bà về nước. Qua một số mối liên hệ, bà đã làm quen được với bà Nguyễn Thị Đức trú tại số nhà 58, Trần Quang Diệu, phường Trường Thi (TP Vinh). Bà Đức trước đây cũng đã lừa hàng chục hộ dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu với chiêu bài tương tự rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trở lại với mối thân quen giữa Hoàng Thị Đào và Nguyễn Thị Đức, sau khi biết bà Đức có khả năng đưa người đi XKLĐ, bà Đào trao đổi với bà Đức việc bà có đơn đặt hàng làm kẹo bánh tại Đài Loan nên nói với bà Đức “tuyển lao động” giúp bà.
Giấy biên nhận là “chứng từ” duy nhất giao cho người lao động
Bà Trần Thị Đức sau khi nghe bà Đào nói thế nên nói lại với người con rể là Nguyễn Chiêu Dương (có địa chỉ thường trú tại khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) “Thông báo tuyển dụng” tại quê là xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu (Nghệ An). Với 70 lao động của xã Sơn Hải và 5 lao động của xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) đến nộp hồ sơ tuyển dụng, mỗi lao động nộp cho bà này số tiền từ 6 triệu - 20 triệu đồng để đặt cọc.
Sau đó, bà Đức và con trai dẫn những lao động này ra Hà Nội khám sức khỏe, tại đây bà Đức yêu cầu mỗi người đưa cho bà Đào số tiền 5 triệu đồng. Sau khi khám xong, các lao động ra về, theo bà Đào thông báo là có 34 người trúng tuyển hẹn về chờ. Sau thời gian chờ đợi thì số người “đạt yêu cầu” còn lại 25 người.
Sau nhiều lần hẹn lịch bay nhưng không bay được, những lao động đã tìm đến nhà riêng yêu cầu trả lại tiền cọc. Tuy nhiên, vẫn không được bà này trả lại, hàng chục lao động đã có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.
Sau khi nhận được đơn thư, cơ quan Công an đã vào cuộc và triệu tập Nguyễn Thị Đức và Hoàng Thị Đào, song đến nay, cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công tác điều tra đang gặp khó khăn. Trước đó, bà Đào khai nhận, nộp tiền và ảnh cho một người đàn ông tên Vương Đình Chính tại Đài Loan nhưng lại không xuất trình được giấy tờ hay tài liệu nào. Như vậy, đã có ít nhất 98 nạn nhân ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sập bẫy lừa XKLĐ của 2 người đàn bà này, với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan Công an TP Vinh tiếp tục xác minh, điều tra.
Thiện Thành
