02:07, 23/07/2013

Mập mờ trong chi trả tiền trợ cấp xã hội
 
Vượt qua con đường đất nhỏ hẹp giữa các dãy đồi, chúng tôi tìm đến gia đình ông Lê Đình Toàn ở xóm 3, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ. Trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, tồi tàn, nằm khuất sâu phía ngọn đồi, chúng tôi vô cùng xúc động trước hình ảnh ông Lê Đình Toàn đã hơn 80 tuổi với khuôn mặt gầy hốc hác, dáng người yếu ớt đang ngồi bón từng thìa cơm cho vợ là bà Nguyễn Thị Huê cũng đã 80 tuổi, hai mắt bị mù, không thể tự phục vụ mình, phải ngồi một chỗ.
 
Thấy chúng tôi bước vào, ông Toàn đỡ bà Huê nằm xuống giường, ông nói giọng đau khổ: Bà nhà tôi bị mù đã mấy chục năm nay, không có khả năng tự phục vụ bản thân, gia đình tôi lại thuộc hộ nghèo. Vừa nói ông vừa lấy ra quyển sổ nhận tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của bà Huê. Ông đưa cho chúng tôi xem và giải thích: Theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, trường hợp bà Huê bị tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc tự phục vụ, được hưởng mức trợ cấp 240.000 đồng/tháng.
 
Ông Lê Đình Toàn và bà Nguyễn Thị Huê
 
Nhưng không biết xã làm ăn kiểu gì mà từ tháng 7/2007 - 10/2007, bà Huê chỉ được nhận trợ cấp 65.000 đồng/tháng; từ tháng 11/2007 - 30/12/2009 được nhận trợ cấp 120.000 đồng/tháng. Còn theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, thì đối tượng bị tàn tật không có khả năng tự phục vụ được hưởng mức trợ cấp 360.000 đồng/tháng.
 
Tuy nhiên, từ 2010 - 2011, bà Huê được nhận tiền trợ cấp là 180.000 đồng/tháng? Bắt đầu từ tháng 1/2012, bà mới được nhận 360.000 đồng/tháng. Thấy bất bình trước việc xã Nghĩa Hợp chi trả mức trợ cấp đối với bà Nguyễn Thị Huê không đúng và không đủ trong suốt 5 năm qua, ông Lê Đình Toàn nhiều lần khiếu nại lên Chủ tịch UBND huyện đề nghị được truy lĩnh, nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu tình đạt lý.
 
Có công không được khen thưởng?
 
Tiếp tục câu chuyện với chúng tôi, ông Toàn cho biết, bản thân ông là người có nhiều cống hiến cho địa phương. Quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng gia đình nghèo khổ nên từ nhỏ ông Toàn đã ra Diễn Châu đi ở, làm thuê. Lớn lên, ông tình nguyện tham gia hoạt động tại vùng đồng bào công giáo xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, làm công tác dân vận suốt 10 năm, từ 1954 - 1964 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
Tại đây, trong điều kiện đất nước chiến tranh vô cùng gian khổ, nhưng ông Lê Đình Toàn đã vượt lên mọi khó khăn làm tốt nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Theo văn bản xác nhận quá trình công tác của UBND xã Diễn Hồng và tổ hưu trí xã: Từ tháng 3/1954 đến tháng 7/1957, ông Lê Đình Toàn giữ chức vụ Trưởng ban Thông tin vùng giáo. Tháng 7/1957 đến tháng 1/1962, chủ nhiệm HTX Nông nghiệp vùng giáo.
 
Tháng 2/1962 đến tháng 10/1964, ông tiếp tục làm xóm trưởng vùng giáo. Thời kỳ này, đồng bào vùng công giáo chưa giác ngộ, bọn phản động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng. Nhiệm vụ nặng nề này được giao cho ông Toàn đảm nhiệm, công việc gian khổ là thế nhưng ông chỉ cống hiến, mà không được hưởng bất cứ chế độ gì?
 
Sau 10 năm hoạt động tại vùng giáo, ông Toàn đưa vợ con lên định cư tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ. Lúc này, toàn dân đang đánh Mỹ cứu nước. Tại vùng quê này, ông Toàn tiếp tục hoạt động, cống hiến sức lực và trí tuệ cho địa phương. Từ tháng 4/1966 đến tháng 10/1969, ông phụ trách máy xay xát của xã, phục vụ lương thực cho nhân dân dôi sức lao động để chiến đấu và xay lương thực cho Nhà nước cả ngày lẫn đêm phục vụ chiến trường.
 
Tiếp đó, tháng 10/1969 đến tháng 12/1973, ông Lê Đình Toàn là Ủy viên Ban Quản trị HTX Nông nghiệp xã Nghĩa Hợp. Như vậy, tổng cộng ông có gần 20 năm hoạt động không biết mệt mỏi cho nhân dân, cho quê hương. Với những thành tích trên, đối chiếu với Chủ trương của Đảng và Nhà nước thì bất kỳ ai đều được tặng thưởng vì đã có công với đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
 
Tuy nhiên, trường hợp ông Lê Đình Toàn đã 5 lần khai báo hồ sơ khen thưởng, gửi cấp có thẩm quyền từ xã tới huyện Tân Kỳ để được xét duyệt và đề nghị được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, nhưng cho đến nay, vẫn không có cấp nào hồi âm. Điều này không chỉ là thiệt thòi lớn mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi chính trị của bản thân ông.
 
Gian nan đi đòi chế độ quân nhân đã từ trần cho con trai
 
Những ngày này, trong khi cả nước đang hướng đến ngày tưởng nhớ những người có công với Tổ quốc, thì ông Lê Đình Toàn tuy tuổi cao sức yếu vẫn phải lặn lội ngược xuôi lên xã, huyện gửi đơn cho UBND tỉnh để xin được giải quyết chế độ quân nhân đã từ trần đối với con trai ông là Lê Đình Hiền. Việc con trai ông là Lê Đình Hiền bị tật nguyền, hai tai bị điếc, hai mắt không nhìn rõ, nhưng không hiểu sao mà Ban tuyển quân sự vẫn tuyển chọn anh Hiền đủ sức khỏe để đi bộ đội.
 
Anh lên đường nhập ngũ và chiến đấu tại khu vực biên giới phía Bắc tháng 2/1979. Thời gian ở trong quân đội, bản thân anh đã có nhiều cố gắng để đóng góp một phần công sức của mình cho cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước. Do mắt kém, đi lại khó khăn nên một lần đang đi công tác, anh bị ngã xuống sông và mất vào tháng 6/1981. Sau khi mất, Lê Đình Hiền được đơn vị mai táng tại Nghĩa trang thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhưng không được hưởng chế độ liệt sỹ.
 
Kể đến đây, giọng ông Lê Đình Toàn nghẹn lại, nỗi đau như ùa về giằng xé tâm can. Đưa tay lau hàng nước mắt, ông kể tiếp: Sau đó, hài cốt của Lê Đình Hiền được đưa về an táng tại quê nhà. Tuy nhiên từ đó đến nay, quân nhân Lê Đình Hiền vẫn chưa được hưởng chế độ gì, quả là một thiệt thòi lớn đối với anh và gia đình.
 
Gia đình mất đi một người con, Tổ quốc mất đi một chiến sỹ quân đội, điều này làm vợ chồng ông đau xót, tiếc thương con suốt hơn 3 thập kỷ qua, lại còn phải chịu sự thiệt thòi bao năm nay không được hưởng chế độ gì, thậm chí một đồng tiền để hương khói cho người con trai là quân nhân xấu số đã vĩnh viễn ra đi cũng không có.
 
Sau nhiều lần nhận được đơn của ông Lê Đình Toàn với nội dung yêu cầu được giải quyết chế độ quân nhân từ trần cho con trai, UBND huyện Tân Kỳ đã giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cử cán bộ chính sách về làm việc với UBND xã và gia đình để tìm hiểu nguyện vọng. Tại biên bản làm việc ngày 4/11/2010 của UBND xã Nghĩa Hợp với gia đình quân nhân Lê Đình Hiền, UBND xã đã làm rõ các nội dung theo nguyện vọng của gia đình.
 
Theo đó, gia đình quân nhân Lê Đình Hiền có nguyện vọng “Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để gia đình được hưởng chế độ một lần đối với quân nhân đã từ trần”. Thế nhưng, các cấp có thẩm quyền vẫn không giải quyết quyền lợi cho gia đình mà để mọi việc chìm vào im lặng?
 
Chúng tôi đem vấn đề này trao đổi với ông Lê Thanh Phong, cán bộ Ban Chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, ông Phong cho biết: Trường hợp của quân nhân Lê Đình Hiền áp dụng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
 
Tại Điều 5 của Quyết định này quy định chế độ trợ cấp như sau: Về chế độ trợ cấp một lần: Đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định này đã từ trần trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (bao gồm cả số từ trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác) thì một trong những thân nhân sau đây của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: Vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.
 
Mong rằng, các cơ quan liên quan sớm xem xét, giải quyết cho gia đình ông Lê Đình Toàn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Không để một gia đình có công với đất nước phải chịu thiệt thòi kéo dài.

Hoa Lê

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác