01:07, 12/07/2013

Để sát cánh với các thí sinh trong mùa thi năm nay,  các tăng ni, phật tử đến từ chùa Cần Linh  đã có nhiều việc làm hết sức ý nghĩa và thiết thực như sắp xếp hàng trăm chỗ ở miễn phí cho các thí sinh nữ và người nhà, chủ động bố trí xe đưa đón sỹ tử đến các địa điểm thi trên địa bàn TP Vinh. Đặc biệt nhất là các sư tự tay chuẩn bị 2.500 suất cơm miễn phí cho cả 2 đợt thi và phối hợp với Đoàn trường ĐH Vinh tổ chức bữa ăn thiện nguyện tại khu bếp KTX của trường. 
 
Theo chúng tôi được biết, để có được những bữa cơm tươm tất với 8 món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và có thêm hoa quả, nước uống đi kèm, các sư trong chùa đã thức dậy từ 3 giờ, mỗi người một việc, luôn tay để chuẩn bị cho kịp phục vụ thí sinh sau khi các em kết thúc môn thi của mình. Các sư nấu sẵn cơm và làm thức ăn ngay tại chùa, sau đó dùng ôtô trực tiếp chở xuống Trường ĐH Vinh cùng với các vật dụng đi kèm như: Bát đũa, khăn giấy, bàn, ghế, quạt… nhằm đảm bảo một cách tốt nhất cho các thí sinh và người nhà để làm giảm áp lực thi cử, nhất là vào thời điểm thành Vinh đang ở trong cái nắng nóng khắc nghiệt nhất.
 
Trụ trì chùa Cần Linh Thích Diệu Nhẫn cho biết: “Tuyển sinh ĐH-CĐ hàng năm là kỳ thi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội. Vì thế, chúng tôi cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để có thể giúp đỡ, sẻ chia với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giảm bớt cho các em gánh nặng về kinh tế trong những ngày thi cử giá cả đắt đỏ, đồng thời, tiếp sức cho các em có được một mùa thi thuận lợi để đạt được kết quả tốt nhất”.
 
Cùng với chùa Cần Linh, chùa Phúc Thành cũng đã đồng hành, sát cánh với các sỹ tử trong mùa thi năm nay. Ngay từ trước khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra, đạo tràng Hương Sen xứ Nghệ thuộc chùa Phúc Thành đã đăng thông báo tuyển tình nguyện viên cho các hoạt động thiện nguyện như: Nấu cơm, đóng gói và phát 1.000 suất cơm miễn phí cho sỹ tử. Theo đó, mọi khoản chi phí cho hoạt động thiện nguyện này đều do các tăng ni, phật tử của chùa tự nguyện đóng góp.
 
Trụ trì chùa Cần Linh Thích Diệu Nhẫn quan tâm thí sinh và người nhà trong bữa cơm miễn phí của chùa tại KTX Trường ĐH Vinh
 
Cũng như chùa Cần Linh, cơm và thức ăn ở đây sẽ do các phật tử trực tiếp nấu với tiêu chí, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho các thí sinh. Nhà chùa cũng đã phối hợp với Huyện đoàn Hưng Nguyên phát cơm miễn phí kèm theo nước uống tại địa điểm thi Trường THCS, THPT Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông), Trường THPT Thái Lão (thị trấn Hưng Nguyên) và trước cổng Trường ĐH Vinh.
 
Trong những ngày hè oi bức của tháng 7, có dịp tiếp xúc với các đội sinh viên tình nguyện ở các địa điểm thi, chúng tôi thật sự xúc động trước những việc làm tận tâm của họ. Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quá quen thuộc trên mỗi con đường, làng quê, ngõ phố.
 
Dưới cái nắng như lửa đốt, các bạn vẫn kiên nhẫn “cắm” ở các chốt giao thông để phân luồng người qua lại; nhiệt tình với những cuốc xe lai miễn phí đưa đón sỹ tử đến địa điểm thi và tìm chỗ trọ giá rẻ cho các em; nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm thí sinh khi các em kết thúc môn thi và cần mẫn ghi lên hàng nghìn phiếu cơm, phiếu gửi đồ miễn phí với tất cả tình yêu thương và sự cảm thông, chia sẻ. Bữa cơm trưa của họ có khi chỉ qua loa, vội vàng bằng chiếc bánh mì ăn dở, nhưng trên những gương mặt đó luôn bừng sáng sức trẻ và nụ cười.
 
Vẫn còn nhiều, nhiều lắm những tấm lòng Bồ Tát giữa cuộc đời đã đồng hành, sẻ chia với các sỹ tử trong mùa thi năm nay mà không thể đếm kể hết trên trang giấy. Nhưng chúng tôi tin rằng, trên chuyến xe trở về với gia đình, miền quê thân thuộc cùng với niềm khấp khởi, âu lo chờ mong kết quả, chắc chắn sỹ tử sẽ mang theo tình người đã làm ấm lòng các em trong những ngày “vượt vũ môn” đầy gian nan, thử thách ở chốn thị thành…

Ngọc Anh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác