08:07, 10/07/2013
Âu lo trước mùa mưa bão
Theo phản ánh của ông Nguyễn Hữu Sửu trú tại khối 8, phường Quán Bàu, TP Vinh, là người đại diện cho gần hai chục hộ dân đang sinh sống tại khu vực này thì hiện tại, có nhiều nhà dân nằm dưới tuyến đường dây điện 10KV thuộc đường dây 979E15.1 Hưng Đông, đây là một nhánh rẽ cụt của đường dây 979 Hưng Đông. Hiện, đường dây này chỉ cấp điện cho 2 trạm biến áp Dược Quân khu 4 và Trạm gỗ lâm sản. Trong đó, có những cột điện nằm trên phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.
Đường dây này chạy qua khối 8 sang khối 4, được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ XX, nay đã hư hại và xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Đặc biệt, vào các ngày mưa bão, các gia đình sống dưới đường dây điện này luôn ở trong tình trạng “sống trong sợ hãi”, vì đường dây có thể bị đứt và rơi xuống bất cứ lúc nào.
Dọc theo đường dây này, nhiều nhà dân có mái tôn chỉ cách đường dây chưa đầy 20 cm, rất nguy hiểm. Trước đây, đường dây này đã bị đứt, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Tại góc vườn, sát với khu vực bếp của nhà ông Sửu, hiện có một cột điện dạng chữ A, ký hiệu số 15, đang phải oằn mình vì tải điện từ hai phía. Năm 1990, cột điện này bị bão lụt làm đổ, được sửa chữa, gia cố nhiều lần nhưng đến nay đã bị rạn nứt, phần chắp vá cột quá nặng gây mất cân đối, đổ nghiêng, xiêu vẹo và có thể đổ ập xuống nhà bất cứ khi nào. Từ tháng 6/2012 đến nay, gia đình ông Sửu đã gửi đơn đến ngành điện đề nghị sửa chữa, thay thế nhưng không nhận được sự quan tâm.
Đường dây 10KV “vắt” qua nhà dân rất nguy hiểm
Theo ông Nguyễn Huy Minh, người dân khối 8 thì từ năm 2010, qua tìm hiểu và nhận thấy, hai trạm biến áp của Dược Quân khu 4 và Trạm gỗ lâm sản có thể đấu nối, chuyển sang đường dây 980 Hưng Đông để có thể cô lập, gỡ bỏ đường dây 10KV vốn đã tồn tại gần nửa thế kỷ qua nên bà con có làm đơn phản ánh, song không được phúc đáp.
Qua tìm hiểu thực tế tại phường Quán Bàu chúng tôi được biết, đường dây 10KV này đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt có ít nhất gần 40 hộ dân của hai khối 4 và 8 phải sống chung với điện cao thế, nhiều nhà dân chấp nhận cách đường điện một khoảng cách thậm chí chưa đến 20 cm. Một số nhà dân khác có phần đất nằm dưới đường điện này chạy qua đã không được phép xây mới, cơi nới nhà cửa nên cuộc sống rất tù túng.
Khối 8 là nơi có dự án mở rộng đường Lệ Ninh, “treo” đã hơn 20 năm qua nên mỗi khi mùa mưa đến, nước ngập nhà đến 1m nhưng chẳng ai được nâng cấp, xây mới vì vướng hành lang lưới điện. Ông Lê Hữu Biên - Khối trưởng khối 8 xác nhận, đường điện 10KV nằm trong khối 8 dài khoảng 600m, cột điện chữ A, hiện sắt thép đã bị ôxy hóa, xi măng lở mục, được gia cố lại nên không đảm bảo an toàn. Dân rất bức xúc, hơn hai chục năm có đất mà không làm được nhà.
Chính quyền nói có, ngành điện bảo không?
Ông Hồ Sỹ Dũng - Quyền Chủ tịch UBND phường Quán Bàu cho biết, thực trạng đường điện 10KV xuống cấp chạy qua địa bàn phường là có thật. UBND phường đã có ý kiến với Công ty Điện lực TP Vinh. Hiện tại, quy hoạch, di đời đường điện đã có nhưng chưa có tiền để thực hiện. Cách đây 3 - 4 tháng, UBND phường Quán Bàu cũng đã phối hợp với Công ty Điện lực Vinh xuống địa bàn khảo sát, chọn địa điểm bằng hình thức đi bằng cáp ngầm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Loan - Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP Vinh lại cho rằng, hiện phía Điện lực đang tiến hành nâng cấp đường dây này từ 10KV lên 20KV, nên đương nhiên phải đảm bảo an toàn, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 8/2013. Còn việc cô lập, tháo gỡ đường dây điện cao thế là điều không thể mà chỉ bỏ vốn ra để cải tạo, nâng cấp. Theo ông Loan, hiện trong địa bàn TP Vinh đã có nhiều nơi đã hạ được cáp ngầm thay thế, nhưng tại địa bàn phường Quán Bàu không thể thực hiện được, bởi Điện lực bỏ vốn ra nhưng UBND TP Vinh không bố trí được quỹ đất nên dự án không thể thực thi.
Dù cải tạo, nâng cấp hay thay thế thì thiết nghĩ, ngành điện cũng nên sớm “giải phóng” đường dây 10KV chạy qua địa bàn phường Quán Bàu. Hàng chục hộ dân với hàng trăm con người đang mỗi ngày phải “sống trong sợ hãi” dưới đường dây tử thần này, đặc biệt là khi mùa mưa bão đang tới gần.
Thành Thảo
