07:07, 08/07/2013

Con gái đầu đi lấy chồng xa, con trai thứ hai đang học Đại học Giao thông Vận tải ở Sài Gòn năm thứ 2 thì phải bỏ dở giữa chừng để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình trong cơn bĩ cực nhất của cuộc sống, con trai thứ 3 bị bệnh nằm liệt một chỗ.
 
Hoàn cảnh gia đình mà chúng tôi muốn nhắc đến là gia đình chị Nguyễn Thị Lý, chồng là anh Đàm Ngọc Thìn trú tại thôn Thanh Đoài, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Gia đình có 3 con là Đàm Thị Lan, Đàm Ngọc Thọ và Đàm Ngọc Tú. 
 
Tai họa bất ngờ ập đến với gia đình chị Nguyễn Thị Lý là vào cuối năm 2009. Khi đứa con thứ 3 là Đàm Ngọc Tú (SN 1991) đang theo học lớp 12, trong một lần đá bóng ở trường, không may bị tai nạn gãy 4 đốt sống cổ và dập tủy sống. Do chấn thương lâu ngày không được điều trị, nên toàn thân em đã bị tê liệt, tay chân không còn cảm giác, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều phải nhờ người khác giúp đỡ.
 
Con trai bị tai nạn không lâu thì chị Lý cũng gục ngã vì căn bệnh viêm chùm xương chậu. Căn bệnh này đã làm cho sức khỏe của chị suy yếu trầm trọng. Thời gian đầu, bệnh tình trầm trọng quá chị cũng nằm liệt giường như con trai. Sau nhiều lần đi bệnh viện và được phẫu thuật phần xương chậu bị viêm, mặc dù sức khỏe không được như trước và thường đau nhức mỗi khi vận động, nhưng chị cũng có thể đi lại nhẹ nhàng, chia sẻ gánh nặng gia đình với chồng và động viên con trai đang học ở xa.
 
Nhưng rồi, tai họa vẫn dồn dập ập đến với gia đình, sau những lần đau ốm triền miên, chồng chị đi khám ở bệnh viện thì phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Do gia đình không có điều kiện, nên sau một thời gian nằm điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, anh xin bác sỹ được trở về nhà. Hiện  nay, do tiêm và chuyền hóa chất nhiều nên toàn thân anh bị liệt phải nằm một chỗ, tóc rụng hết và mắt mờ không thấy gì. Hoàn cảnh gia đình đã khó nay lại càng khó khăn hơn, mọi thứ trong nhà cứ thế đội nón ra đi theo bệnh tật.
 
“Bây giờ nhà không có ai, cả bố và con đều nằm liệt một chỗ. Ăn, uống, vệ sinh một mình tôi phải chăm, được thằng đang học dở phải nghỉ về chăm mẹ nên cũng không có công ăn việc làm” , ở bên cạnh anh Thìn, chị Lý nức nở nói.
 
Anh Thìn đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối
 
Trước đây, mọi lo toan của gia đình đều đổ lên đôi vai khắc khổ của người chồng. Vừa đi làm quần quật hai giát muối mong có tiền thuốc thang cho vợ, cho con, vừa phải chăm bẵm hai người bệnh đang nằm liệt giường từ ăn uống đến vệ sinh cơ thể, thì nay gánh nặng ấy lại chuyển qua đôi vai người vợ.
 
Mặc dù sức khỏe chị Lý không cho phép được làm việc nặng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, không làm được việc ngoài đồng thì hàng ngày, chị tranh thủ ở nhà nấu rượu, để vừa có thể chăm chồng con vừa có tiền trang trải cuộc sống. Thương bố mẹ và em trai bị trọng bệnh, em Đàm Ngọc Thọ, người con thứ 2 đành phải gác bỏ giữa chừng giấc mơ giảng đường Đại học, đi kiếm tiền phụ giúp gia đình.
 
Thương cảm hoàn cảnh gia đình của chị Lý nên thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Quỳnh Thuận đã kêu gọi, động viên các tổ chức, đoàn thể cùng quyên góp, ủng hộ và bà con hàng xóm cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình. Tuy nhiên, do đặc thù địa phương người dân sống chủ yếu dựa vào nghề làm muối nên đời sống cũng đang gặp nhiều khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều cho gia đình chị.
 
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Thìn và chị Lý, ông Trần Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu nói: “Trước hoàn cảnh của gia đình anh Đàm Ngọc Thìn và chị Nguyễn Thị Lý thì Đảng uỷ, chính quyền cũng đã vận động các ban, ngành cấp xã, các đoàn thể, trước hết là anh em trong cơ quan, bớt chút kinh phí để hỗ trợ cho gia đình anh Thìn. Đồng thời, kêu gọi các thôn trên địa bàn xã đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo trích cho gia đình anh Thìn một phần. Nhưng vì xã Quỳnh Thuận làm nghề sản xuất muối, đời sống người dân cũng còn khó khăn nên cũng chỉ bớt được một chút để hỗ trợ thêm, rất mong các cấp, các ngành Nhà nước, các doanh nghiệp giúp đỡ gia đình bớt khó khăn, hoạn nạn trong tình cảnh như thế này”. 
 
Khó khăn chồng chất khó khăn, hoàn cảnh gia đình chị Lý khiến ai thấy cũng phải chạnh lòng, thương cảm. Chính vì vậy, hiện nay gia đình chị rất cần sự  quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để giúp gia đình chị vượt qua bệnh tật, hoạn nạn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Thanh Toàn

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác