07:05, 30/05/2013

Trong Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng bộ xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu tổ chức, có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương. Trong số đó, ấn tượng nhất là tấm lòng và tinh thần của người Bí thư Chi bộ 6, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 6 - Phạm Hồng Thăng.
 
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, năm 1970, chàng thanh niên trẻ tuổi giàu nhiệt huyết Phạm Hồng Thăng, sau khi tốt nghiệp Trường Tài chính - Kinh tế Nghệ An về công tác tại Nhà máy thủy điện Thác Bà với mơ ước đưa dòng điện đi thắp sáng mọi miền quê và phục vụ công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc.
CCB Phạm Hồng Thăng
 
Năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang vào giai đoạn ác liệt nhất, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Phạm Hồng Thăng tình nguyện nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường B2 - Đông Nam Bộ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất và tự hào nhất là khi trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
 
Năm 2007, về hưu với quân hàm Thượng tá sau bao nhiêu năm chiến đấu khắp các chiến trường, những tưởng từ đây đồng chí sẽ chỉ dành thời gian cho gia đình nhưng dòng máu truyền thống và niềm đam mê cống hiến vẫn chảy trong con người cựu chiến binh ấy. Ông được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ 6, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 6, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Hưng.
 
Trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với cương vị mới của mình, đồng chí Phạm Hồng Thăng càng phát huy cao độ những phẩm chất vốn quý của anh bộ đội Cụ Hồ. Luôn gương mẫu, đi đầu trong tất cả các hoạt động, mà như đồng chí nói: “Mình là đảng viên, mình phải đi đầu làm gương cho con cháu, cho bà con nhân dân noi theo”.
 
Chính vì thế mà trong chủ trương xây dựng nông thôn mới, có tiêu chí về giao thông nông thôn, con đường đi qua xóm 6 Quỳnh Hưng chưa đạt so với tiêu chí, sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, đồng chí đã bàn với vợ con tình nguyện hiến đất nhà mình để mở rộng đường. Sau đó, đồng chí đã họp Chi bộ 6 bàn bạc thông qua chủ trương vận động bà con hiến đất làm đường và khuyến khích cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu tham gia.
 
Nói là làm, cá nhân đồng chí nêu gương làm trước và toàn bộ cổng bê tông cũng như dãy tường rào kiên cố đã được phá bỏ, lùi sâu vào bên trong để con đường được mở rộng và đồng chí đã hiến 25m2 đất vườn. Sau đó, bằng nỗ lực và uy tín của mình cùng cán bộ, đảng viên xóm 6 đi vận động thành công, nhiều hộ đã hiến đất ở, đất vườn cho xã hội và kết quả là hiện nay một con đường đúng theo tiêu chuẩn nông thôn mới đã hoàn thành.
 
Nhìn người cựu chiến binh già mẫu mực, lúc nào cũng lo toan công việc xã hội càng thôi thúc những đảng viên trẻ trong xã, trong huyện nỗ lực phấn đấu trên cương vị công tác của mình.

Tuấn Nguyễn

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác