08:05, 29/05/2013
Qua đó, góp phần giữ vững ANTT địa bàn, nhất là trong mùa du lịch biển, từng bước xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân.
Khác với các địa phương khác, thị xã Cửa Lò là đô thị du lịch, điểm vui chơi lý tưởng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, do đó, trên địa bàn luôn tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Chính vì vậy, việc chủ động phòng ngừa các tệ nạn phát sinh luôn được lực lượng chức năng, chính quyền địa phương ở cơ sở quán triệt triển khai. Trong suốt thời gian diễn ra mùa du lịch Cửa Lò, Công an thị xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an thị xã Cửa Lò trả lại chiếc ví cho người đánh rơi
Bên cạnh công tác tuần tra cố định làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông, Công an thị xã đã thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường chạy dọc bờ biển, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, gây phiền nhiễu du khách cũng như bọn tội phạm hình sự như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Đặc biệt, Công an thị xã Cửa Lò luôn chú trọng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND, thực hiện lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử với nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt vì nhân dân phục vụ.
Vào tối 29/4/2013, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, 2 đồng chí Phạm Quang Cảnh, cán bộ Đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã và Hoàng Thành Hưng, Công an phường Nghi Thủy đã nhặt được một chiếc ví da màu đen, trong đó có 2.300.000 đồng tiền mặt và một số ngoại tệ cùng các giấy tờ tùy thân khác. Với đức tính thật thà, trung thực, không ham của rơi, ngay lập tức, các anh đã báo cáo sự việc lên chỉ huy đơn vị, tìm cách trả lại chiếc ví cho chủ sở hữu. Nhận lại chiếc ví bị rơi từ tay các chiến sỹ Công an thị xã Cửa Lò, anh Nguyễn Hữu Quang (công tác tại Công ty Dịch vụ hàng hóa Nội Bài) vô cùng cảm kích trước việc làm cao đẹp của các anh.
Từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày thị xã Cửa Lò có hàng vạn lượt khách du lịch tới tham quan, tắm biển, trong số đó, có rất nhiều trẻ em đi tắm biển cùng gia đình. Tuy nhiên, nhiều người lớn do chủ quan, mải mê tắm biển hoặc thiếu sự giám sát chặt chẽ con em mình khiến cho nhiều trẻ bị lạc. Chỉ tính riêng trong dịp lễ hội mùa du lịch, tại biển Cửa Lò đã có 10 cháu bé theo người thân đi chơi bị lạc.
Giữa chốn đông người, lạ lẫm với tất cả mọi người xung quanh khiến nhiều cháu vô cùng hoảng sợ. Chứng kiến cảnh tượng nhiều cháu bé vừa khóc vừa tìm bố mẹ, các chiến sỹ Công an thị xã và Công an các phường trong lúc làm nhiệm vụ đã chăm sóc, tìm kiếm thông tin, trao trả các cháu cho người thân.
Trong đó, Công an thị xã Cửa Lò tìm thấy 7 cháu gồm: Hoàng Gia Bảo (5 tuổi) trú tại xóm 8, thị trấn Thanh Chương; Cung Hải Đăng (9 tuổi) ở Cầu Giấy (Hà Nội); Hoàng Thị Lệ Thảo (3 tuổi) trú tại khối 11, phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò); Nguyễn Quang Quân (5 tuổi) trú tại xóm 13, xã Nghi Liên (TP Vinh); Lê Văn Trường (7 tuổi) trú tại xã Thanh Long (Thanh Chương). Ngoài ra, đồng chí Đặng Danh Toàn, cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an thị xã Cửa Lò đã tiếp nhận và trả lại cho người nhà 2 cháu bé bị lạc tại Quảng trường Bình Minh. Công an các phường Thu Thủy, Nghi Hải và Nghi Hương đã tìm và trao trả 3 cháu bị lạc cho gia đình.
Nhận lại con từ tay các chiến sỹ Công an, nhiều ông bố, bà mẹ đã bật khóc trong niềm vui sướng vỡ òa. Một phụ huynh nói giọng đầy cảm động:
“Chúng tôi gần như tuyệt vọng khi không tìm thấy con mình nữa và rồi chính các anh đã tìm thấy và giao cháu tận tay cho bố mẹ. Trong lúc bối rối, chúng tôi cũng chưa kịp nói cảm ơn gì nhiều với các anh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc việc làm cao đẹp của các anh”.
Những việc làm cụ thể, thiết thực đầy ý nghĩa trên của các đồng chí Công an thị xã Cửa Lò được quần chúng nhân dân gửi thư cảm ơn, khen ngợi và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
Lê Hoa - Hằng Nga
