Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:08, 24/08/2013

Sáng 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Cảnh Linh (SN 1980) trú tại xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu về tội “Giết người”. Nạn nhân không ai khác chính là người vợ của hắn.
 
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nguyễn Cảnh Linh và vợ là Nguyễn Thị Hiệp (SN 1980) gửi 2 con cho bà Hồ Thị Hảo (SN 1960) trú tại xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (mẹ đẻ của chị Hiệp) nuôi để đi làm ăn kiếm tiền về nuôi con. Thời gian đầu, Linh làm nghề lái xe lu, còn chị Hiệp làm thợ phụ hồ tại thành phố Huế.
 
Đến năm 2012, vợ chồng tích góp và vay mượn được ít tiền mở quán cơm bình dân tại Hà Nội để làm ăn. Trong quá trình kinh doanh, giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Đến cuối năm 2012, vợ chồng Linh về quê đón Tết. Khi về, chị Nguyễn Thị Hiệp không về nhà riêng của mình mà về nhà mẹ đẻ là bà Hồ Thị Hảo sống cùng hai con. Đến ngày 27 Tết âm lịch, Linh sang nhà mẹ vợ gọi chị Hiệp và hai con về quê chuẩn bị đón Tết nhưng chị Hiệp và hai con không về. Điều này đã làm cho Nguyễn Cảnh Linh rất bức xúc, tức giận.
 
Bị cáo Nguyễn Cảnh Linh trước vành móng ngựa
 
 
Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/2/2013 (tức ngày mồng 1 Tết âm lịch), Nguyễn Cảnh Linh mang theo chiếc búa đinh từ nhà bố mẹ đẻ rồi đi xe máy đến nhà bà Hồ Thị Hảo để gọi chị Hiệp về nhà đón Tết. Khi Linh đến nhà mẹ vợ, thấy chị Hiệp đang ngủ trên giường, Linh lại sát giường để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa hai vợ chồng lại nảy sinh mâu thuẫn.
 
Vì có bức xúc từ trước nên Nguyễn Cảnh Linh đã dùng búa đinh đánh nhiều nhát vào vùng đầu của chị Hiệp làm nạn nhân ngã xuống giường. Chị Hiệp sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Riêng Nguyễn Cảnh Linh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến cuối ngày 10/2/2013, khi biết nạn nhân đã chết, biết không trốn tránh được pháp luật nên y đã đến cơ quan chức năng đầu thú về hành vi giết người của mình.
 
Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, chị Nguyễn Thị Hiệp tử vong là do vỡ sập xương hộp sọ, dập nát não.
 
Được biết, Nguyễn Cảnh Linh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Linh là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh chị em nên học hết lớp 5, Linh nghỉ học để cùng anh chị đi làm thuê kiếm sống. Đến năm 17 tuổi, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ Linh cũng tạo điều kiện cho Linh đi học nghề lái xe lu để sau này có công ăn việc làm ổn định.
 
Năm 2002, Linh và chị Nguyễn Thị Hiệp nên nghĩa vợ chồng, hai đứa con: Gái (SN 2003), trai (SN 2005) lần lượt chào đời. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ lúc đứa lớn lên 3, đứa út được 1 tuổi, hai vợ chồng phải gửi con cho bà ngoại để đi làm ăn xa. Cũng trong thời gian này, Linh tỏ rõ là một kẻ siêng ăn nhác làm, làm được đồng nào, Linh nướng vào những canh bạc, rồi gái gú… Suốt thời gian dài đi làm thuê, Linh không có dư một đồng nào để thêm vào cho vợ gửi về nuôi con. Không những vậy, Linh còn trộm tiền của vợ làm phụ hồ để đi đánh đề, cho gái.
 
Thương phận đàn bà chân yếu tay mềm, hạn chế về sức khỏe mà phải gánh công việc nặng nhọc nên người thân của chị Hiệp đã cho mượn ít vốn ra Hà Nội mở quán cơm bình dân để kinh doanh. Cũng trong thời gian này, Linh nghỉ việc, ra Hà Nội phụ vợ. Tưởng đâu Linh sẽ sửa đổi tính nết, tu chí làm ăn để gây dựng gia đình. Nào ngờ, Linh vẫn “chứng nào tật nấy”, tiền làm ra được từng nào cũng vét sạch, nướng vào các con đề, chiếu bạc.
 
Khuyên nhủ chồng không được, chị Hiệp quyết định sống ly thân một thời gian để Linh có thể nhận ra sai lầm rồi quay về với vợ con, cùng chăm lo cuộc sống. Quyết định này, chị Hiệp đã thông qua với bố mẹ đẻ của Linh và được ông bà chấp nhận. Nào ngờ, mới từ Hà Nội trở về gặp con được mấy ngày thì án mạng xảy ra, chị Hiệp vĩnh viễn ra đi sau những nhát búa tàn độc của chồng.
 
Đứng trước vành móng ngựa, hình ảnh tên phạm nhân gầy gò đứng cúi mặt, trả lời những câu hỏi của hội thẩm phiên tòa nêu ra một cách nhanh chóng. Suốt buổi xét xử, chưa một lần thấy y ngước lại để nhìn con. Có lẽ y không nhớ, có lẽ y đang cố kìm nén cảm xúc, có lẽ y đang sợ đối diện với sự thật…
 
Phía ngoài hành lang, hai chị em Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Cảnh Lường (con của bị cáo) vẫn đang vô tư cười nói vui vẻ. Chúng không mấy bận tâm đến cảnh tượng đang diễn ra phía trong phiên tòa, cũng không mấy chú ý đến người cha tội lỗi đang đứng trước vành móng ngựa.
 
Chúng không thể nào hiểu được vì sao mình lại có mặt ở cái nơi như thế này, phải chua xót với cái phận vừa là con của bị hại, vừa là con của bị cáo. Chỉ trong phút chốc, hai đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi khi mẹ chết, cha vào tù. Chúng chưa đủ lớn để hiểu được bi kịch cuộc đời mà chúng đang phải gánh chịu mà không ai khác, chính người cha của mình đã nhẫn tâm tạo nên.
 
Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, nhận thấy Nguyễn Cảnh Linh có dấu hiệu của bệnh tâm thần với chuẩn đoán F25.1 (rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm), làm hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Cuối cùng, với tội danh “Giết người”, Nguyễn Cảnh Linh đã phải nhận mức án 12 năm tù.

Đoàn Hoàng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác