Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:08, 09/08/2013
Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh vừa bắt 2 nghi can Bùi Thị Im (SN 1984) trú tại bản Xốp Kho, xã Nga My, huyện Tương Dương và Lô Thị Phương (SN 1975) trú tại bản Văng Môn, xã Yên Hòa, cùng huyện để làm rõ hành vi mua, bán người sang Trung Quốc. Đồng thời, giải cứu thành công 2 thiếu nữ dân tộc Thái thoát khỏi các má mì này. Qua đấu tranh khai thác, bộ mặt thật của người dì “tốt bụng” đã bị cơ quan Công an làm rõ.
Người dì “tốt bụng”
Sau 6 năm vượt biên và lấy chồng người Trung Quốc, ngày 1/8, Bùi Thị Im trở về thăm lại bản xưa nhằm mục đích tìm kiếm thiếu nữ đưa sang Trung Quốc để bán. Với dã tâm ấy, trong những ngày ở quê tại bản Xốp Kho, xã Nga My, huyện Tương Dương, Im tỏ ra là người phụ nữ giàu có và hào phóng. Thấy cô gái bản ngày nào từng qua một đời chồng với 2 đứa con ngày ấy, sau khi li hôn đã bỏ đi biệt tích. Ai ngờ, giờ trở về không những lấy chồng ngoại quốc mà còn béo tốt hơn xưa.
![]() |
| “Má mì” Bùi Thị Im |
Lấy lí do đi thăm hỏi mọi người, thị đã đến từng nhà trong bản để tìm kiếm “con mồi”. Khi đến nhà anh chị T. ở trong bản, thấy cô con gái đầu là Lô Thị Môn vừa học xong THCS lớn phổng phao và ra dáng thiếu nữ, lại biết Môn là bạn thân của cháu ruột mình, thị nảy sinh âm mưu đen tối. Sau khi bắt xe về TP Vinh, thị Im gọi điện bảo cháu ruột của mình là Lương Thị Thiên Nga rủ bạn cùng xuống TP Vinh để dì Im đưa đi chơi và mua sắm quần áo.
Tin lời dì, 2 nữ sinh lớp 9 vừa nghỉ hè liền bàn nhau trốn gia đình đi chơi. Biết 2 cô bé đã nhận lời, Im liền lên kế hoạch, đồng thời cho 1 đối tượng chưa rõ lai lịch tên là Tý đến điểm hẹn đón 2 cô bé rồi chở bằng xe máy xuống thị trấn Con Cuông. Tại đây, 2 nữ sinh này hăm hở đón xe khách xuống TP Vinh chơi theo lời của dì. Sau hơn hai giờ lắc lư trên xe khách, vừa đặt chân xuống Bến xe chợ Vinh thì thấy dì Im cùng Lô Thị Phương (SN 1975) trú tại bản Văng Môn, xã Yên Hòa đứng chờ từ bao giờ.
Chưa kịp hỏi han, người phụ nữ này đã kéo 2 cô bé lên chiếc xe khách khác chạy tuyến Vinh - Móng Cái, Quảng Ninh với lời giải thích: Sang Trung Quốc đi chơi, mua đồ đẹp và rẻ hơn. Nghi có chuyện chẳng lành, Nga liền chất vấn dì. Sợ cháu mình bỏ về, cô bạn cũng về theo nên Im giải thích: Dì định đưa Môn sang gả chồng bên Trung Quốc với giá 50 triệu đồng. Nhưng vì Môn không chịu đi một mình nên nhờ Nga đi sang đó cùng bạn rồi quay về sau. Biết mình bị chính dì ruột lừa, Nga liền nói với Môn và không ai bảo ai, khi chuyến xe vừa lăn bánh, cả 2 cô bé nhảy khỏi xe bỏ chạy. Sợ bị phát hiện, hai má mì đành nuốt giận ngồi trên xe không dám đuổi theo, mặc cho xe chuyển bánh.
Hai “má mì” sa lưới
Sau khi bỏ chạy, Nga và Môn trốn trong khu vệ sinh của bến xe, đến lúc xe chạy được khá xa và trời nhá nhem tối mới tìm đường quay trở lại. Hai nữ sinh vùng cao, chân ướt chân ráo lần đầu ra thành phố và bị lừa. Định bắt xe về quê nhưng cả hai đều không một xu dính túi. Quá sợ hãi, cả hai ôm nhau khóc giữa bến xe. Vừa lúc đó, chị Hà, vợ của người chủ xe Minh Hà trú tại phường Cửa Nam vừa chở chồng ra bến thấy thế liền lại gần hỏi han. Sau khi biết được sự tình, chị liền đưa 2 cô bé về nhà mình, mua cho mỗi đứa một bộ quần áo để tắm giặt, đồng thời cho ăn tối và tìm cách điện báo với lực lượng Công an.
Lúc đó là vào khoảng 19h, trong lúc trực chỉ huy tại đơn vị, đại tá Nguyễn Viết Hòa - Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH nhận được điện báo về nội dung sự việc, ngay lập tức cử Tổ công tác do thượng tá Cao Ánh Hồng - Đội trưởng Đội 4 cùng các trinh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại nhà chị Hà. Tại đây, sau khi làm rõ sự việc, Tổ công tác một mặt đón 2 cháu gái về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để lấy lời khai ban đầu, đồng thời điện báo cho lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp truy bắt đối tượng.
Lương Thị Thiên Nga và Lô Thị Môn vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc
Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH tiến hành chốt chặn và truy tìm chiếc xe khách chạy tuyến Vinh - Móng Cái. Khi phát hiện chiếc xe, đồng thời truy đuổi đến khu vực giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa mới dừng được chiếc xe nói trên, bắt 2 đối tượng nghi vấn đưa về bàn giao ngay trong đêm.
Tại trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh, bước đầu thị Im đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Riêng người phụ nữ đi cùng Im là Lô Thị Phương cũng vượt biên và lấy chồng ở Trung Quốc. Thị có chị gái là Lô Thị Tầm (SN 1968) cũng đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát lệnh truy nã toàn quốc về tội mua, bán người. Còn 2 nữ sinh Nga và Môn dường như vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc. Được biết, sau khi lấy lời khai xong, cả hai em đã được lãnh đạo Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH trao trả về với gia đình.
Hải Việt

