Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:08, 08/08/2013
Theo đó, vào hồi 10h30 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội CSĐTTP về TTXH kiểm tra phòng 801, khách sạn Phương Huy II thuộc phường Đội Cung phát hiện có một đôi nam nữ đang có biểu hiện liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, khi khám xét người, trong phòng khách sạn thì không tìm thấy ma túy.
Nhưng qua lục soát trong phòng tắm, lực lượng Công an đã tìm thấy một túi nhỏ polyetilen, nghi là chứa chất ma tuý được cất giấu trên cục nóng của máy điều hòa nhiệt độ.
Sau khi thu giữ tang vật, người phụ nữ thừa nhận đó chính là số ma túy mình vừa mua. Lập tức, cặp nam nữ này được mời về trụ sở CATP Vinh để làm rõ.
Tại đây, Linh khai nhận, số ma túy nói trên được Linh mua lại từ một người phụ nữ không quen biết ở khu vực đường Thái Phiên, phường Hồng Sơn. Sau đó, Linh lên khách sạn Phương Huy II thuê phòng và gọi cho một người bạn đến chơi. Tuy nhiên, khi cả hai chưa kịp sử dụng thì đã bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.
Trần Thị Thùy Linh cùng tang vật
Được biết, Linh từng có tiền án về tội Mua, bán trái phép chất ma túy và bị TAND TP Vinh xử 2 năm tù. Trong quá trình thụ án, Linh quen và yêu một người cùng cảnh ngộ. Ra trại, cả hai về sống với nhau và có 1 bé gái. Tưởng tình yêu và hạnh phúc khi được làm mẹ có thể cảm hóa người con gái từng lầm đường lạc lối. Nào ngờ, khi vừa sinh con chưa qua cữ, Linh lại tiếp tục rơi vào con đường phạm tội.
Chiều 5/8, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã hoàn tất thủ tục để Linh được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Ẵm con trên tay từ người thân, đứa bé khóc ngằn ngặt vì đói sữa, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ trẻ. Những giọt nước mắt muộn mằn.
Hải Việt
