Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

10:08, 02/08/2013

Là những người anh em thân thiết, cùng làm việc tại một khách sạn nhưng chỉ vì một phút sai lầm, Nguyễn Đình Tú đã làm cái việc khiến mọi người phải quay lưng lại với mình. Từ lợi dụng sơ hở đến nảy sinh lòng tham, Tú đã “chôm” chiếc điện thoại Iphone 5 của đồng nghiệp rồi cất dấu tại một nơi an toàn, chờ thời điểm thích hợp sẽ mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, mọi hành động của Tú đã bị Công an thị xã Cửa Lò kịp thời phát hiện.
 
 
Vào lúc 10 giờ ngày 26/7/2013, Công an thị xã Cửa Lò nhận được tin báo với nội dung: Tại một khách sạn có địa chỉ ở khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò vừa xảy ra một vụ mất trộm chiếc điện thoại di động Iphone 5 32G, trị giá 18.800.000 đồng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1977), quê ở huyện Kiến Sơn, tỉnh Thái Bình, hiện đang làm đầu bếp tại khách sạn.
Đối tượng Nguyễn Đình Tú
 
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Cửa Lò nhanh chóng cử Tổ công tác xuống hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Tổ công tác nắm tình hình, soát xét, khoanh vùng các đối tượng trong diện nghi vấn, tiến hành xác minh, sàng lọc các đối tượng, đồng thời tổng hợp nhiều nguồn tin khác nhau để nắm thông tin chính xác về đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ nhạy bén, chỉ 3 giờ đồng hồ, Công an thị xã đã xác định được đối tượng vụ trộm trên chính là Nguyễn Đình Tú (SN 1990), quê ở huyện Yên Thành, là nhân viên phục vụ bàn tại khách sạn này.
 
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng thì, Tú và Hiệu lâu nay tình cảm anh em thân thiết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng, lợi dụng sơ hở của người anh em thân cận, Tú không kìm chế được lòng tham, lấy trộm chiếc điện thoại của anh Hiệu.
 
Thời điểm đó, anh Hiệu đang đi ra ngoài thư giãn để tiếp tục vào làm công việc của một đầu bếp. Khi đi, anh để quên chiếc điện thoại Iphone 5 32G trên giá bếp. Lúc đó, Tú đi ngang qua khu vực bếp, thấy chiếc điện thoại đang ở trên giá, quan sát xung quanh không có ai chú ý, hắn liền trộm chiếc điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi lên tầng 2 của khách sạn và cất dấu trong hộp PCCC hòng che mắt mọi người. Ý định của Tú là chờ khi mọi việc lắng xuống sẽ mang chiếc điện thoại đi tiêu thụ. Tuy nhiên, Tú chưa thực hiện thành công kế hoạch của mình thì đã bị Công an thị xã Cửa Lò làm rõ.
 
Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đã hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lê Hoa - Hằng Nga

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác