Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

03:07, 26/07/2013

Ngày 24/7, Công an huyện Con Cuông cho biết, đã hoàn tất mọi thủ tục, hồ sơ để tiến hành xử lý đối tượng Vi Văn Nụng (SN 1966) trú tại bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông về hành vi giết người. Nạn nhân là Mạc Văn Luận (SN 1989) ở cùng bản và là cháu họ của ông Nụng.

Vụ án đau lòng và nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 16/7 tại bản Khe Đóng, xã Thạch Ngàn. Lúc đó, hung thủ Vi Văn Nụng đang trong tình trạng có hơi men trong người đã dùng kéo cắt giấy đâm chết cháu họ là Mạc Văn Luận. Qua lời kể của một vài nhân chứng ở gần hiện trường cho biết, khi họ đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ ngoài đường.
 
Đối tượng Vi Văn Nụng
 
Tang vật trong vụ án
 
Khi chạy ra, họ phát hiện có một người đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Ngay lập tức, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã và Công an huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi.
 
Vì vụ án xảy ra trong đêm khuya nên gặp không ít khó khăn trong việc truy tìm kẻ gây án. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình và thu thập chứng cứ cũng như một vài nhân chứng ở quanh khu vực hiện trường, chỉ sau 1 ngày điều tra, lực lượng Công an huyện đã làm rõ được đối tượng gây án là Vi Văn Nụng.
 
Tại Cơ quan điều tra, Nụng một mực chối tội, không thừa nhận hành vi của mình và còn kêu oan bắt nhầm người. Vì Nụng cho rằng, hôm đó say rượu là về nhà ngủ nên không biết gì chuyện cháu Luận bị đâm chết. Nhưng trước những chứng cứ thu thập được, Nụng phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết người của mình.
 
Theo lời khai của Vi Văn Nụng, đêm hôm đó uống rượu tại nhà một người bạn, vì quá chén nên say khướt, trên đường về nhà gặp một nhóm thanh niên đứng giữa đường văng tục chửi bậy mấy câu, đồng thời sinh chuyện với một người thanh niên và có xô xát với Mặc Văn Luận giữa đường. Trong lúc say rượu, không kiềm chế được bản thân, ông Nụng về nhà vẫn còn ấm ức, tức tốc cầm một cái kéo ra nơi vừa xảy ra xô xát nhằm tìm người đã đánh ông trước đó.
 
Vì thấy ông Nụng hung hăng quay trở lại, Luận tiến lại gần bác họ mình nhằm giãi bày thì bất ngờ Nụng vung kéo đâm liên tiếp vào ngực của Luận. Bị tấn công bất ngờ từ bác họ của mình, nạn nhân Mạc Văn Luận tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nụng liền rời khỏi hiện trường, về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
 
Theo Công an xã Thạch Ngàn cho biết, Vi Văn Nụng vốn là người hiền lành, nhưng mấy năm trở lại đây, ông sa vào rượu chè. Phần lớn tiền kiếm được, Nụng đều ném vào những cuộc nhậu. Những cơn say triền miên của Nụng khiến ngôi nhà dần thiếu vắng hẳn tiếng cười. Và cũng từ đó, người dân nơi đây gọi ông là “con ma men”. Sáng uống, chiều uống, vui uống, buồn uống nên cũng vì thế cuộc sống của gia đình này quanh năm thuộc diện thiếu đói.

Trường Khuyên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác