08:06, 27/06/2013

Kỳ 3: Lật mặt ông chủ thành đạt trên đất Lào
 
Ngày 29/11/2000, vợ Trần Ngọc Phương đến thông báo với lái xe thuê cho gia đình mình là Phan Xuân Hiền, đều trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An là chiều nay đến chở hàng đi Hà Nội. Trên chiếc xe tải mang BKS 37H - 0682 có 1,84m3 gỗ do Phương mua đưa ra Hà Nội, nhưng ngụy trang bằng cách làm ván lót để vận chuyển lợn đi bán.
 
Khi đến TP Thanh Hóa, gần cửa hàng xăng dầu thuộc phường Đông Thọ thì gặp xe ôtô Zép màu trắng BKS 36B - 0737 của Đội Kiểm lâm cơ động liên hợp do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa làm nòng cốt đang làm nhiệm vụ kiểm tra những phương tiện vận chuyển lâm sản trên đường. Tổ trưởng Tổ cơ động dùng gậy chỉ huy giao thông ra tín hiệu dừng xe. Tất cả những động thái đó của lực lượng Kiểm lâm cơ động đều bị chủ hàng Trần Ngọc Phương gạt phắt, lệnh cho lái xe “cứ chạy đi”.
 
Khi lực lượng liên hợp truy đuổi tiếp cận được xe ôtô tải do Phan Xuân Hiền điều khiển và ra lệnh dừng xe, chủ hàng Trần Ngọc Phương miễn cưỡng phải xuống xe. Trần Ngọc Phương không những không chấp hành mệnh lệnh của Tổ công tác mà còn văng tục xúc phạm đến những người đang thực thi nhiệm vụ.
 
Bất ngờ, hắn lên cabin đẩy lái xe Phan Xuân Hiền sang phía lái phụ, lùi xe lách vượt xe Zép của Kiểm lâm rồi nhấn ga cho xe lao đi, bất chấp tính mạng của những người xung quanh và những người trên xe. Đến trạm thu phí cầu Tào Xuyên, lực lượng truy bắt lần thứ 2 tiếp cận được xe ôtô, nhưng như một kẻ điên khùng, Trần Văn Phương đã tông thẳng ôtô vào chiếc xe máy chở 2 thành viên trong Tổ công tác làm chiến sỹ Vũ Văn Quang thiệt mạng tại chỗ và cán bộ Kiểm lâm Nguyễn Văn Vậy bị thương nặng. Không dừng lại ở đó, xe ôtô do Phương điều khiển ủi vào xe Zép, lách qua trạm thu vé tiếp tục bỏ chạy...
 
Lúc này, được lệnh của Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, lực lượng Kiểm lâm huyện Hà Trung đã nhanh chóng có mặt trên Quốc lộ 1A đón lõng, truy bắt, nhưng chiếc xe vẫn bất chấp tín hiệu dừng xe buộc lực lượng Kiểm lâm nổ súng cảnh cáo 3 lần, song Trần Văn Phương vẫn không chịu dừng xe.
 
Đến đoạn đường giáp ranh Thanh Hóa - Ninh Bình, lực lượng Kiểm lâm đã được lệnh bắn thủng 2 lốp sau bên phải, xe không thể chạy được nữa, Phương mới chịu dừng xe. Lợi dụng địa bàn rừng núi vắng người, Trần Ngọc Phương đã bỏ trốn, còn lái xe Phan Xuân Hiền đã đến cơ quan điều tra đầu thú.
Đối tượng Trần Ngọc Phương

Thời đó, Cơ quan điều tra Hình sự, Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã có kết luận điều tra và xác định: Đây là vụ án hình sự gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Trần Ngọc Phương cùng lúc phạm 2 tội danh: “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”. Lực lượng CS Truy nã tội phạm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự trước đây và nay là Phòng CS Truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An chưa thể quên tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
 
Qua công tác nắm tình hình và tìm hiểu các mối quan hệ của Trần Văn Phương, Phòng CS Truy nã tội phạm đã nhận định địa chỉ mà đối tượng này đang ẩn náu có thể là ở nước bạn Lào.

Được sự đồng ý và phê duyệt của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Chuyên án mang bí số 102.G đã được xác lập vào những ngày đầu tháng 10/2012. Đại tá Trần Văn Minh - Trưởng phòng CS Truy nã tội phạm làm Trưởng ban Chuyên án; đại tá Lê Việt Hà - Phó Trưởng phòng CS Truy nã tội phạm, đại tá Lê Huy Thông - Trưởng phòng Điều tra Quân khu IV và thượng tá Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm được giao nhiệm vụ làm Phó ban Chuyên án.
 
Ban Chuyên án đã xác định tên tội phạm giết người, chống người thi hành công vụ cách đây 12 năm về trước hiện là chủ một doanh nghiệp chuyên khai thác, chế biến lâm sản ở huyện U-thâm-phon, tỉnh Xa-van-na -khẹt thuộc vùng Nam Lào. Doanh nghiệp của y luôn có khoảng 20 - 30 nhân công người Việt và có cả người Lào làm ăn tương đối phát triển, có mối quan hệ sâu rộng ở vùng đất núi non hiểm trở cách thủ đô Viêng Chăn 600 km.

Trước khi quyết định ra nước ngoài truy bắt tội phạm nguy hiểm, Ban Chuyên án đã gấp rút hoàn thành mọi thủ tục cũng như sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng theo quy định hiện hành của Luật pháp quốc tế. Tổ công tác do đại tá Lê Việt Hà dẫn đầu cùng với các điều tra viên, trinh sát Hình sự thuộc Phòng Điều tra Quân khu IV và Phòng CS Truy nã tội phạm Công an tỉnh đã khẩn trương xuất cảnh có mặt trên đất bạn Lào. Chiếc xe đặc chủng của Tổ công tác chạy đến bản Na (huyện U-thâm-phon, tỉnh Xa-va-na-khẹt), được xác định là nơi Phương dùng danh nghĩa doanh nghiệp chế biến lâm sản, lẩn trốn hơn chục năm nay.
 
Khi Tổ công tác đến nơi, hàng chục người làm thuê cho Phương vốn là những người Việt, người Lào, người Campuchia tỏ ra không ủng hộ Tổ công tác, vì họ hàm ơn ông chủ đã tạo công ăn việc làm cho họ. Kế hoạch bao vây toàn bộ xưởng cưa được triển khai theo đúng kế hoạch, nhưng khi tiếp cận một số đối tượng người Lào và người Việt Nam, thì biết Trần Ngọc Phương đã đi khỏi đây.
 
Nhận định, có khả năng tên Phương đã trốn đến khu vực Bắc Lào, Tổ công tác tức tốc vượt hàng trăm cây số lên khu vực này, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 200 km. Lần theo từng manh mối, buổi trưa cùng ngày, Tổ công tác đã tìm đến đúng nơi Trần Ngọc Phương thường qua lại. Một lần nữa, các anh được biết, Phương đã quay lại bản Na, huyện U-thâm-phon.
 
Lần thứ hai, Tổ công tác buộc phải quay xe trở lại. Khi đến nơi, Tổ công tác được một công nhân Việt Nam làm thuê cho Phương cho hay, y đã về nơi ăn nghỉ, cách xưởng gỗ khoảng 20 km. Một công nhân Lào làm việc tại đây cho biết thêm, nơi ở của Phương là khu rừng sâu, hoang vu, xa dân cư, muốn vào đó phải đi bộ.
 
Từ thông tin trên, Tổ công tác quyết định tìm mọi cách để đột nhập nơi ở của Phương một cách bí mật, an toàn nhất. Khi cách địa điểm khoảng hơn 1 km, Tổ công tác chia làm ba mũi bao vây toàn khu lán trại của Phương. Tại đây, các trinh sát phát hiện, có khoảng 60 - 70 người làm thuê ở trong lán trại, vì vậy rất khó nhận diện đối tượng, vì ảnh của Trần Ngọc Phương chụp trước khi hắn gây án. Chỉ cần sơ hở nghiệp vụ, số nhân công sẽ nhảy ra can ngăn và Trần Ngọc Phương có thể trốn thoát.
 
Với kinh nghiệm của một trinh sát từng trải trong các vụ truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đại tá Lê Việt Hà đóng vai người mua gỗ để tiếp cận đối tượng. Một trinh sát được phân công làm nhiệm vụ phiên dịch vào xin gặp ông chủ để hợp tác, kinh doanh gỗ các loại... Một người đàn ông gầy, da đen nói tiếng Lào xuất hiện.
 
Qua trao đổi bằng tiếng Lào, người đàn ông cho biết, chính ông là chủ doanh nghiệp chế biến lâm sản ở đây. Xác định đúng đối tượng này là Trần Ngọc Phương, đại tá Lê Việt Hà phủ đầu: “Trần Ngọc Phương, anh đã bị bắt”. Ngay lập tức, hắn phải tra tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của hàng loạt nhân công.
 
Khoảng 11h45 ngày 24/10/2012, sau cuộc hành trình gần 3.000 km đầy gian nan, vất vả, Tổ công tác đặc biệt của Quân khu 4 và Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải Trần Ngọc Phương, một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người và Chống người thi hành công vụ sau 12 năm lẩn trốn tại nước bạn Lào về đến Nghệ An, bàn giao cho cơ quan điều tra Hình sự Quân khu 4 để xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Trung

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác