02:06, 25/06/2013
Mặc dù biết hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến tan cửa nát nhà, đang bị xã hội kịch liệt lên án, thế nhưng Nguyễn Văn Phôn lại lấy “cái chết trắng” làm thú vui sau mỗi lần thèm khát.
Qua tìm hiểu được biết, Phôn sinh ra và lớn lên tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, do nghiện hút ma túy, hắn dạt về xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu để làm ăn. Trong những tháng ngày sống tại đây, để có chỗ nương thân, Phôn đã tìm được một người bạn đời ở địa phương này.
Vợ Phôn là cô gái thôn quê, chất phác, con nhà tử tế, tuy nghèo nhưng thật thà, hiền lành và cả tin. Vì lam lũ với đồng áng, chăm lo cho cuộc sống hạnh phúc gia đình nên vợ Phôn gầy còm như thân cò. Đã thế, những lúc vợ lặn lội ngoài đồng kiếm con tôm, con tép bán lấy tiền nuôi con ăn học, thì Phôn lại tìm đến bạn bè xấu để hút ma túy.
| Đối tượng Nguyễn Văn Phôn |
Đau lòng hơn, cũng vì nghiện ma túy nên tài sản trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Thậm chí, chiếc xe đạp cà tàng của vợ làm phương tiện đi lại phục vụ mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày trong gia đình cũng bị Phôn đem cầm cố.
Không còn gì để bán, Phôn chuyển sang mua bán lẻ ma túy. Điều đáng lên án là để che mắt thiên hạ, cơ quan pháp luật, trong thời gian vợ đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi, Phôn đã “biến” đứa con gái mới lên 2 tuổi của mình như công cụ để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Hàng ngày, mỗi khi có “hàng trắng”, Phôn nói dối vợ là đưa con đến trường mầm non, nhưng thực chất là để che đậy cho hành vi bán lẻ hêrôin cho đối tượng nghiện ở địa phương khác lui tới. Tuy nhiên, hành động bất nhân, vô lương tâm của một người cha như hắn đã không qua được tai mắt của quần chúng nhân dân.
Qua một thời gian theo dõi, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định phá án. Sau 5 ngày mật phục, bất chấp tiết trời nắng nóng như lửa đốt, mọi di biến động của Phôn đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.
Ngày 15/6, nhận định Nguyễn Văn Phôn chuẩn bị đưa con “đến trường”, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Đào Văn Khôi cùng 7 trinh sát trong Ban Chuyên án đã bí mật ém quân tại các điểm “đen” - Nơi xác định Nguyễn Văn Phôn dừng chân trao đổi, bán lẻ hêrôin cho các đối tượng từ địa phương khác đến.
Khoảng 7h40 cùng ngày, đúng như nhận định, Nguyễn Văn Phôn ra khỏi nhà, đèo sau xe là con gái mới 2 tuổi. Một mũi trinh sát gồm 2 đồng chí liền bám theo sau. Đi đến khu vực đồi không tên, thuộc địa phận rừng núi xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) thì Phôn dừng xe.
Khoảng 15 phút sau, có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy xuất hiện. Trong khi Phôn và 2 thanh niên lạ mặt đang trao đổi mua bán trái phép chất ma túy, bất ngờ bị các trinh sát cùng Công an xã ập đến bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 35 tép hêrôin có tổng trọng lượng 1,75 gam, 2 xe máy, 12 triệu đồng tiền mặt và 3 điện thoại di động.
Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng lạ mặt khai, tên là Nguyễn Văn Sơn (SN 1987), Cao Văn Khoa (SN 1988) đều trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn. Riêng Nguyễn Văn Phôn thừa nhận, bản thân Phôn đã nghiện ma tuý từ lâu. Để có tiền sử dụng ma túy, Phôn đã đánh đường lên tận huyện Quỳ Châu tìm mua hêrôin về bán lưu động cho những người nghiện ở các xã Quỳnh Châu, Quỳnh Tâm, Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu) và một số đối tượng ở huyện Nghĩa Đàn. Hành vi của Phôn dùng con gái 2 tuổi làm bình phong đi bán lẻ ma túy đang bị người dân địa phương kịch liệt lên án.
Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ.
Trọng Lộc
