02:06, 15/06/2013

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 7/6/2013, Tổ công tác Công an huyện Thanh Chương đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực chợ Cồn, xã Thanh Dương có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.
 
Nhanh chóng, lực lượng Công an tiến hành mật phục, theo dõi, kiểm tra các đối tượng. Tại đây, Bùi Văn Hưng (còn gọi là Hưng Toàn) đang chia nhỏ từng gói hêrôin bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành bắt đối tượng Bùi Văn Hưng.
 
Hai đứa nhỏ quấn lấy Hưng khi hắn bị Công an tóm
 
Tại hiện trường, kiểm tra phát hiện trong người Hưng có 2 tờ tiền pôlyme, mỗi tờ mệnh giá 100.000 đồng và 6 gói bằng giấy, bọc ngoài bằng bao pôtylen màu xanh, bên trong chứa chất bột màu trắng. Đối tượng khai nhận, số tiền trên tay có được là do vừa bán hêrôin cho hai con nghiện trên địa bàn, còn 6 gói chất bột màu trắng là hêrôin. Tất cả có trọng lượng 0,87 gam hêrôin.
 
Hưng từng có một “thành tích” bất hảo. Năm 1998, đi cơ sở giáo dục 24 tháng. Năm 2001, lại trộm cắp tài sản, bị xử phạt hành chính. Tiếp đó, năm 2002, với tội danh Cướp tài sản, hắn ở trong trại giam đến 7 năm. Xuất thân trong một gia đình làm nông, không nghề nghiệp, hắn ngày đêm rượu chè bê tha và rồi nghiện ngập.
 
Hắn cũng như bao chàng trai khác, lớn lên từ vùng quê nghèo, đến tuổi lấy vợ và có những đứa con. Đứa lớn lên 3, đứa bé mới 10 tháng tuổi. Cuộc sống hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ và một người mẹ năm nay đã già yếu đã túng quẫn lại càng túng quẫn hơn khi Hưng không chịu làm ăn, nghiện ngập, đua đòi, hám lợi đã đẩy Hưng vào con đường phạm tội.
 
Cũng như mọi ngày, sáng 8/6, vợ hắn lại quần quật trên đồng ruộng. Mẹ hắn đã già yếu, không chăm nổi hai đứa cháu. Hắn ngồi bên những đứa con mà thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Đã giao hẹn ngày để các đối tượng nghiện lấy thuốc, hắn không thể trễ hẹn và hắn đang rất cần tiền để lo bữa ăn cho lũ nhỏ.
 
Nghĩ thế nào, hắn đưa xe ra, nhét trong người những gói hêrôin mà theo hắn nói là mua của một người không biết tên, rồi vội vàng cùng hai đứa con nhỏ chạy xe xuống chợ Cồn, Thanh Dương. Và hắn đã bị bắt sau đó. Nhìn cảnh hai đứa nhỏ quấn lấy người cha đầy tội lỗi, ai đi chợ ngang qua cũng thấy xót xa. Thương hai đứa nhỏ bao nhiêu lại căm phẫn những hành động tội lỗi của người cha đó bấy nhiêu.
 
Sáng 11/6, Công an huyện Thanh Chương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hưng về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phan Tuyết

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác