02:06, 14/06/2013

Kỳ II: Lật mặt “nữ quái” lừa đảo đội lốt vị khách hào hiệp
 
Sáng 8/6, khi đã lừa lấy toàn bộ số tiền của người phục vụ phòng khốn khổ, nữ khách tên Hiền đã có những biểu hiện bất thường. Khi bà Tứ vào dọn phòng và hỏi về tình hình đi lễ thế nào thì thị có vẻ lúng túng và khất lần lữa rằng, đang chờ “thầy” hẹn ngày để làm lễ. Linh tính mách bảo có điều gì đó mập mờ đằng sau vẻ hào nhoáng bề ngoài của nữ khách này, bà Tứ lập tức xin nghỉ việc về nhà kể với chồng con đầu đuôi câu chuyện, đồng thời viết đơn trình báo lên Công an xã Nghi Kim.

Nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại khách sạn, phối hợp cùng chủ khách sạn và nhân viên bảo vệ ở đây điều tra, làm rõ.
Khoảng 1h30 ngày 8/6, khi lực lượng chức năng phong tỏa khách sạn tiến hành mở cửa phòng 209 để kiểm tra thì phát hiện  hai vị khách đã cao chạy xa bay.
 
Được biết, khi phát hiện lực lượng Công an, cả hai đối tượng đã mở cửa phòng chạy lên tầng 4, trốn ra ô thông gió để thoát ra ngoài. Người đàn ông trốn thoát, riêng người đàn bà bị ngã rơi xuống sân sau của khách sạn.
  
Thị Hiền đang nằm cấp cứu tại bệnh viện
 
Sau khi tìm kiếm khắp các phòng trong khách sạn nhưng không thấy, lực lượng chức năng và nhân viên khách sạn phát hiện thị Hiền đang nằm bất tỉnh tại sân sau khách sạn. Lập tức, gia đình bị hại phối hợp lực lượng chức năng cùng nhân viên khách sạn đưa thị Hiền đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu.
 
Tại đây, sự thật về nữ quái lừa đảo này đã bị bóc mẽ. Không như sự hào nhoáng mà thị giới thiệu ban đầu rằng, thị là Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Hợp và chồng thị là Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh ngã tư Ga Vinh, mà nhân thân của thị bước đầu được làm rõ: Thị tên là Nguyễn Thị Hiền trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, lao động tự do và người đàn ông ở cùng phòng là Lê Văn Tám trú tại phường Lê Mao, không phải là chồng của chị ta.

Nực cười là đến lúc được chính bị hại của mình đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và thị luôn miệng kêu đau đầu, tức thở, hai tay giữ khư khư trước ngực chứ không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Mãi đến lúc bác sỹ cho chụp X-quang mới phát hiện ra trong chiếc áo ngực của thị còn cất dấu rất nhiều nhẫn, dây chuyền và bông tai vàng của bị hại.
 
  Số vàng thu được trong áo ngực của thị Hiền

Khám xét nơi thuê phòng nghỉ của thị tại khách sạn H.M, lực lượng chức năng còn thu thêm 75 triệu đồng, 6.000 USD, 1 lắc vàng, 1 ĐTDĐ. Đặc biệt, thị còn là người nghiện đỏ đen, số tiền thị lừa đảo của người phục vụ phòng, thị đem ném vào lô đề với mỗi lần chơi lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài các tang vật trên, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 phiếu ghi đề ngày 8/6 với tổng trị giá lên tới 52.250.000 đồng, cùng một số bùa chú được làm từ lá cây khô và xác con cào cào.

Chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Tứ sau khi sự việc xảy ra vài ngày. Ông Đặng Thanh Tùng (SN 1959), chồng của bà Tứ cho biết: Cậu con trai Đặng Văn Dương đang chở mẹ ra ngân hàng in lại bảng tích kê các lần rút tiền để trình báo với Công an.
 
Sau sự vụ xảy ra, cả gia đình ông đều choáng váng, bất ngờ. Ông cho biết thêm: Sau bao nhiêu năm trong quân ngũ, tích cóp mãi mới mua được mảnh đất ở ngoại ô TP Vinh, năm 1994, ông dắt díu vợ con xuống cất tạm căn nhà nhỏ để đoàn tụ gia đình. Vợ ông trước chỉ chân chất nghề nông, nay theo chồng xuống thành phố cũng không biết làm gì hơn ngoài nội trợ. Mặc dù thế, bà rất vun vén trong gia đình. Do đó, ông đã tin tưởng giao tay hòm chìa khóa cho vợ. Đồng lương eo hẹp của một thiếu tá quân đội về hưu chắt chiu lắm cũng chỉ lo được cuộc sống hàng ngày với 3 đứa con đi học.
 
Biết gia cảnh khó khăn, chị cả và cô em út đã nghỉ học xin đi làm. Cũng may, con ông, đứa nào cũng ngoan và tự lập. Chị cả hiện đang làm công nhân cho Nhà máy bao bì thuộc Khu Công nghiệp Bắc Vinh, cô con gái út đi XKLĐ ở Hàn Quốc hơn năm nay cũng gửi tiền về để bố mẹ gửi tiết kiệm. Cậu con trai thứ là sinh viên năm cuối của Trường Đại học SPKT Vinh nhưng đã sớm tự lập, làm thêm kiếm tiền để học. Căn nhà nhỏ cũ kỹ, nhìn quanh chỉ thấy có dàn máy vi tính để Dương học là có giá trị.
 
Thời gian gần đây, qua quen biết, bà Tứ xin được làm phục vụ phòng tại một khách sạn gần nhà, tưởng có thể chắt chiu, gom góp để cất lại ngôi nhà mới khang trang hơn. Nào ngờ, chỉ vì u mê mà bà đã vô tình đẩy cả nhà rơi vào khánh kiệt.

Nhắc đến các con, ông Tùng đã không cầm được nước mắt, ông bảo: Do tin vợ nên số tiền hơn 400 triệu đồng của cô con gái út gửi về tiết kiệm, ông đều để vợ đứng tên, chính vì thế khi rút rất nhiều lần với số lượng tiền lớn như vậy nhưng ông không hề hay biết. Chị cả đi lấy chồng được hơn cây vàng là của hồi môn, do chỗ ở chưa ổn định đã đem về gửi nhờ mẹ cất dùm cũng bị bà lấy đem cống cho tên lừa đảo.
 
Đau lòng hơn, sau khi lấy toàn bộ số tiền trong nhà, bà Tứ còn “mượn” nốt số tiền của hai người em gái đi giúp việc trong Nam gửi về nhờ chị cất dùm để cuối năm về lấy tiêu Tết và số tiền bán sim, thẻ điện thoại của cậu con sinh viên chưa kịp đem nộp cho đại lý lấy tiền hoa hồng cũng bị bà ném hết vào cho thị Hiền chỉ vì tin xằng lời phán nhảm của thị.

Chỉ trong vòng một tuần, với sự ngụy trang khéo léo cộng với trò mê tín dị đoan, vị “Nữ Hiệu trưởng” rởm này đã rút toàn bộ số tiền, vàng với tổng trị giá trên 500 triệu đồng của người phục vụ phòng mê tín, cả tin, đẩy cả gia đình họ rơi vào khánh kiệt. Âu cũng là bài học đắt giá cho những ai nhẹ dạ cả tin và u mê tin vào bói toán.

Được biết, hiện lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, chờ thị Hiền tỉnh táo để lấy lời khai và làm rõ sự việc.

Hải Việt

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác