08:06, 06/06/2013
Vụ cướp xe ôm táo tợn ở đồi Dốc Mới
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Lưu (SN 1995) trú tại xóm 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Trước đó, khoảng 11h30 ngày 22/5, khi vừa chuẩn bị hết ca trực sáng thì tiếng chuông điện thoại của trực ban Công an huyện Tương Dương bỗng đổ dài. Đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của người đàn ông tự xưng là Kha Văn May (SN 1975) trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Anh cho biết: Anh vừa bị một đối tượng dùng dao mẹo tấn công và cướp mất chiếc xe máy hiệu Sirius mang BKS 37D1 - 007.10 tại khu vực đồi Dốc Mới thuộc địa bàn xã Thạch Giám.
Nhận được tin báo, đồng chí trực ban lập tức báo cáo lãnh đạo Công an huyện. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí thượng tá Hồ Trọng Năm - Phó Trưởng Công an huyện, thiếu tá Kha Văn Hợi - Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH lập tức điện báo Ban Công an xã Thạch Giám xác minh thông tin, đồng thời cùng các đồng đội của mình là thiếu tá Vi Văn Huyên - Phó Đội trưởng, thiếu tá Lô Văn Lóa, trung úy Nguyễn Trung Kiên nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra theo dấu vết nóng.
Tại đây, dường như vẻ sợ hãi vẫn chưa hết trên khuôn mặt của bị hại. Anh run run kể lại: Anh hành nghề xe máy lai đã hơn chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị cướp tấn công.
Anh cho biết: Gia đình khó khăn, vợ làm nương rẫy nên tiền sinh hoạt chi tiêu trong gia đình, tiền học của hai con hầu như phụ thuộc vào công việc của anh, vì thế thường ngày anh dậy sớm đánh xe từ nhà ra khu vực thị trấn để chở khách.
Sáng hôm đó, ngồi đợi cả buổi sáng mà chẳng thấy khách nào thuê chở. Đang định bụng về nhà ăn cơm, tránh cái nắng như đổ lửa giữa mảnh đất miền Tây này rồi chiều đi tiếp thì bỗng có một cậu thanh niên trông mặt mũi sáng sủa, dáng dấp thư sinh đến gọi xe thuê anh chở về bản Vẽ thuộc xã Yên Na. Sau khi thống nhất giá là 70.000 đồng, nam thanh niên này ngồi lên phía sau xe để anh chở đến địa điểm đã nói trước.
Trời nắng như thiêu như đốt, đường lại gập ghềnh khó đi nên anh cũng chẳng buồn nói chuyện mà chỉ mong mau chóng đến nơi để trả khách còn về nghỉ ngơi. Nhưng khi xe vừa lăn bánh đến đồi Dốc Mới thì anh thấy lạnh lạnh từ phía sau lưng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh ngoảnh lại phía sau thì thấy vị khách đã rút con dao mẹo sáng loáng từ trong người ra.
Khi đối tượng vung dao chém cũng là lúc anh May kịp né sang một bên và nhảy khỏi xe. Cú đâm làm sượt mạng sườn trái thâu áo nhưng may anh tránh kịp nên chỉ bị thương ở phần mềm. Một mình giữa khu đồi vắng nhưng vì tiếc chiếc xe, là gia tài của gia đình cũng như phương tiện kiếm sống nên anh đã chống trả quyết liệt, đồng thời kêu cứu.
Tuy nhiên, với vẻ hung hăng cùng con dao sáng loáng trong tay, anh buộc phải bỏ lại chiếc xe để thoát thân. Khi đối tượng lấy xe nổ máy tẩu thoát, anh định thần lại mới gọi điện báo lực lượng chức năng.
Đối tượng Lương Văn Lưu cùng tang vật và phương tiện gây án
Sa lưới sau 4 giờ gây án
Từ mô tả đặc điểm nhân dạng nghi can của bị hại, Tổ công tác lập tức dựng mô hình đối tượng để rà soát nắm thông tin, đồng thời chia làm hai tổ một mặt phối hợp với Đồn Công an Bản Vẽ, Ban Công an các xã Yên Tĩnh, Yên Na, Yên Hòa, Nga My và Xiêng My trên địa bàn chốt chặn theo đường bỏ trốn của tên cướp.
Qua rà soát và dựng mô hình đối tượng hiềm nghi trên địa bàn cho thấy, đây không phải là đối tượng ở địa phương. Công tác truy bắt vì thế càng được chỉ đạo tiến hành khẩn trương nhằm tránh khả năng đối tượng cao chạy xa bay.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của các điều tra viên, trinh sát Hình sự, cộng với sự am hiểu địa bàn của lực lượng Công an xã, Tổ công tác đã đón lõng và bắt giữ đối tượng chỉ sau 4 giờ gây án khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực bản Noóng Mò, xã Xiêng My, cách địa điểm gây án chừng 50 km.
Tại Cơ quan Công an huyện Tương Dương, đối tượng khai nhận tên là Lương Văn Lưu (18 tuổi) trú tại xóm 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn. Hắn cho biết, học hết THCS, hắn nghỉ học ở nhà lêu lổng. Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Thời gian gần đây, Lưu có quen cô bạn gái ở Tương Dương nên thường sang đó chơi. Sau khi ở chơi gần một tháng, sáng hôm đó, Lưu định về nhà nhưng móc trong túi chỉ còn 120.000 đồng. Tính đi tính lại, hắn liền nảy sinh ý đồ xấu.
Để thực hiện âm mưu của mình, Lưu đi bộ ra khu vực thị trấn Tương Dương và gọi xe ôm bảo chở đi Bản Vẽ. Lúc này, trong người hắn đã thủ sẵn con dao mẹo. Trên đường đi, hắn quan sát địa bàn và chờ thời cơ để gây án. Khi chiếc Sirius của người xe ôm vừa ì ạch chở hai người vượt qua đồi Dốc Mới cheo leo, thấy vắng người, hắn lập tức hành động. Sau khi rút dao đâm bị thương và rượt đuổi người lái xe ôm, hắn quay lại lấy chiếc xe nổ máy tẩu thoát.
Hòng trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng, đối tượng đã chạy đường tắt qua các bản, nhưng vì không phải là người bản địa nên sau mấy tiếng lòng vòng trong rừng, hắn dò hỏi và lần ra Quốc lộ 48C, nơi giáp ranh với địa bàn huyện Con Cuông hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng Công an đón lõng tại đó và tóm gọn.
Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy vừa cướp được cùng con dao mẹo hắn chưa kịp tẩu tán. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hải Việt
