08:06, 02/06/2013

Kỳ 1: Chân dung bà trùm trong giới buôn bán ma túy đá
 
Sau khi thiết lập một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp xuyên Việt, Phan Thị Thu Phương đã thâu tóm được các đệ tử có máu mặt trung thành để làm “chân gỗ” vận chuyển ma túy cho Phương từ Hương Sơn về TP Vinh, sau đó đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.
 
Dưới vỏ bọc là các thùng carton, hoặc hộp đựng mỳ tôm, chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo của bà trùm đất thành Vinh - Phan Thị Thu Phương, chúng đã móc nối, liên kết vận chuyển trót lọt gần 9 kg ma túy tổng hợp bằng phương tiện đường bộ và đường sắt, mỗi chuyến hàng có giá trị lên đến hơn nửa trăm nghìn USD. Chúng tôi xin điểm lại vụ án này cùng bạn đọc nhân dịp TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử.
 
Một sáng tinh mơ trung tuần tháng 10/2012, phía Bắc cầu Bến Thủy (thuộc địa phận TP Vinh, Nghệ An) xuất hiện một xe khách BKS 37B -…3.12 chạy tuyến Vinh - TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, lực lượng CSGT và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
 
Tại ghế nằm số 1, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng mang theo hộp carton hình vuông được bọc bằng 2 lớp bao nilon màu đen và màu vàng. Thấy nghi ngờ, hộp carton được mở ra để kiểm tra. Thật bất ngờ, bên trong hộp carton là 3 gói đựng chất kết tinh màu trắng. Đối tượng khai tên là Đinh Văn Giáp (SN 1981) trú ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, vận chuyển thuê ma túy đá cho một người phụ nữ có tên là Phương vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
 
Kết quả giám định kết luận, các chất kết tinh bị bắt giữ của Giáp là ma túy tổng hợp. Xác định Phương là nhân vật quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy tổng hợp xuyên Việt, được vận chuyển bằng đường bộ và đường sắt Bắc - Nam, lãnh đạo Công an Nghệ An khẩn trương chỉ đạo Phòng PC47 nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan; đồng thời, nhanh chóng điều tra, làm rõ điểm dừng chân và chủ nhân nhận lô hàng trên tại TP Hồ Chí Minh là ai?
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC47 xác định, thùng carton đựng 3 gói ma túy tổng hợp trên chính là của Phan Thị Thu Phương ở TP Vinh. Phương thuê Giáp vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.
 
Sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, nhưng duyên phận, vận đời Phương lại không lấy gì làm sáng rạng, ngược lại cuộc đời Phương như thuyền không lái, cứ lênh đênh xiêu bạt khắp nơi. Phương sinh ra trong một gia đình có kinh tế khá giả ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh, là một cô gái có nhan sắc. Học xong THPT, Phương ở nhà phụ giúp mẹ làm nội trợ gia đình. Năm 1999, khi tròn 20 tuổi, Phương lấy chồng.
 
Hạnh phúc biết nhường nào khi 2 người chung sống với nhau, sinh con trai có, gái có. Tuy nhiên, một thời gian sau, vợ chồng Phương bắt đầu lục đục, tình cảm rạn nứt và sống ly thân. Phương rời gia đình chồng trở về điểm “xuất phát” ban đầu ở cùng bố mẹ đẻ. Không nghề nghiệp ổn định, sống ly thân, lại phải nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, Phương bắt đầu bước chân vào con đường buôn bán lẻ ma túy. Mặc dù là mẹ của 2 đứa con nhưng nhan sắc không thua kém lúc “đang thì con gái”, đêm đêm Phan Thị Thu Phương cũng “mò” đến các điểm bán cafe, quán bar, vũ trường nhảy múa như tuổi mười tám đôi mươi.
 
Nhận thấy thứ ma túy tổng hợp được giới trẻ ưa chuộng, gọn nhẹ, lãi cao, Phương quyết định chuyển sang buôn ma túy đá và nhanh chóng trở thành một bà trùm táo bạo. Trong khi đang tìm mối mở rộng thị trường tiêu thụ với số lượng lên đến tiền tỷ mỗi chuyến, Phương gặp Đặng Đình Hùng thông qua bạn bè giới thiệu và cho số điện thoại. Hùng sinh năm 1973, nhiều hơn Phương 7 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
 
Biết Hùng cũng thuộc diện “số má”, tay chơi có tiếng đất Hà thành, táo bạo, quyết đoán trong làm ăn nên Phương thấy có nhiều điểm phù hợp với mình. Là người đàn ông đã có vợ con nhưng Hùng có thói xấu ham gái, đam mê cờ bạc, rượu chè dẫn đến nợ nần, thậm chí thích gây gổ, đánh lộn lẫn nhau.
 
Đinh Văn Giáp lúc bị bắt cùng 3 kg ma túy đá
Tháng 4/1990, Đặng Đình Hùng bị TAND huyện Từ Liêm, TP Hà Nội xử phạt 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Bản án chưa một ngày thi hành, thì cuối năm 1998, Đặng Đình Hùng lại bị TAND huyện Từ Liêm xử phạt về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Lần này, Tòa phạt Hùng 12 tháng, tổng hợp 2 bản bán buộc Hùng phải thi hành là 21 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, vợ chồng Hùng dắt nhau ra Tòa và chấp thuận ly hôn.
 
Vợ ra nước ngoài lao động, còn Hùng vào TP Hồ Chí Minh buôn bán, làm ăn một thời gian thì “chuyển ngạch” mua bán trái phép chất ma túy. Hùng thuê 1 căn hộ chung cư khá rộng tại phường 13, quận Bình Thạnh, vừa làm chỗ ở che mắt cơ quan chức năng, đồng thời vừa tạo dựng địa điểm nhận ma túy từ Bắc chuyển vào để giao hàng cho các đại lý trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Căn nhà thuê này cũng ít người qua lại, trừ những kẻ trong đường dây của Hùng thường đến mỗi khi có hàng. Tuy nhiên, sau một thời làm ăn bị bại lộ, Hùng bị Công an phát hiện bắt giữ.
 
Ngày 7/9/2003, TAND quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh xử phạt Hùng 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi thi hành xong án phạt tù, Hùng gặp bà trùm Phan Thị Thu Phương. Đang khát ma túy đá bán cho các đối tượng có nhu cầu tại TP Hồ Chí Minh, Hùng giao cho Phương có nhiệm vụ tìm hàng và chuyển vào TP Hồ Chí Minh cho Hùng, tiền Hùng lo đủ, miễn có hàng chuẩn. Và con đường buôn bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn của bà trùm đất thành Vinh bắt đầu từ đây. Có nơi tiêu thụ tin tưởng, Phương đánh đường lên thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) tìm nguồn.
 
Tại đây, biết bà Lê Thị Tam thường xuyên qua Lào buôn bán làm ăn, Phương dùng tiền, ngoại tệ đặt vấn đề để Tam mua ma túy tổng hợp về bán cho Phương theo giá thỏa thận. Là một cán bộ hưu trí, gia đình gia giáo, con cái trưởng thành, kinh tế tương đối khá giả, nhưng vì lóa mắt trước những tệp đô la và những tệp tiền tỷ bất chính, Lê Thị Tam nhận lời, không một phút đắn đo. Hai bên nhất trí mặc cả với nhau giá 680.000.000 đồng/kg.
 
Nhẩm tính qua bằng miệng, Phương biết mỗi 1 kg ma túy đá, Phương hưởng chênh lệch 180 triệu đồng. Sau khi có được nguồn cung cầu ổn định, tin tưởng, Phan Thị Thu Phương quyết định thiết lập một đường dây ma túy Bắc - Nam khép kín. Để có người giúp sức trong làm ăn, Phương thu nạp Đinh Văn Giáp (SN 1981) trú ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Giáp được Phương tin tưởng giao nhiệm vụ làm “chân gỗ” chuyên vận chuyển thuê ma túy đá cho Phương từ thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh về TP Vinh, sau đó đưa vào TP Hồ Chí Minh giao cho Đinh Văn Hùng.
 
Từ khi nhận lời vận chuyển ma túy thuê cho Phương, mỗi chuyến hàng, Giáp được Phương và Hùng trả công từ 8 - 10 triệu đồng, riêng tiền nghỉ khách sạn bao riêng. Sau khi lôi kéo được Giáp vào vòng lao lý, tránh sự đối mặt với cơ quan Công an nếu không may bị phát hiện bắt giữ, bà trùm không bao giờ lộ diện mà đứng đằng sau điều khiển việc vận chuyển, giao nhận hàng.
 
(còn nữa)

Nguyễn Hữu

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác