07:05, 22/05/2013

Trên đường từ quê lên thành phố để dự phiên tòa xét xử kẻ hại đời con gái mình, ông D. không may gặp tai nạn. Cô con gái may mắn không sao nhưng ông bị gãy xương quai xanh và xây xước khắp mình mẩy. Vội vã vào bệnh viện xử lý qua vết thương, hai cha con lại tất tả đến Tòa án cho kịp giờ. Hình ảnh hai cha con ông khiến những người dự khán ngày hôm đó không khỏi xót xa.
 
Lê những bước chân tập tễnh đến Tòa án, ông Nguyễn Văn D. đau buốt vì những vết thương của vụ tai nạn buổi sáng. Lo cho phiên xét xử nên ông chỉ kịp vào Bệnh viện 115 xử lý sơ qua vết thương rồi vội vã đến Tòa án. Trên người ông dính đầy vết máu, mồ hôi vã ra như tắm, thi thoảng cô con gái lại lấy khăn lau mồ hôi cho bố và thổi vết thương. Thế nhưng, nỗi đau thể xác đang dày vò ông lúc này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà gia đình ông phải gánh chịu khi gã hàng xóm sát vách nhà mình lại chính là kẻ hại đời con gái ông khi cháu bé vừa bước sang tuổi 12.
 
Trời tờ mờ sáng, ông Nguyễn Văn D. (xã Nam Sơn, huyện Đô Lương) chạy xe máy chở con gái là cháu Nguyễn Thị T. (SN 1999) xuống thành phố Vinh để tham dự phiên tòa xét xử Trần Văn Tý (SN 1957) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”. Đến địa phận xã Nghi Hòa thì hai cha con không may gặp tai nạn nên phiên xét xử hoãn đến buổi chiều.
  
Bấm Play để xem video
 
Đã có vợ và có tới 6 người con nhưng trong phiên tòa hôm ấy không có ai là người thân của Tý. Dáng người dong dỏng cao, gương mặt nhỏ thó, mái tóc đã ngả màu, trông thấy hai cha con ông D. dìu nhau đến, Tý vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, chẳng mảy may biến sắc.
 
Nạn nhân của gã chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu, thế mà hết lần này đến lần khác gã dở trò đồi bại. Tháng 6/2012, cháu T. sang nhà Tý chơi và xin 20.000 đồng để trả tiền kẹo. Tý đồng ý với điều kiện phải cho quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, T. cầm tiền và trở về nhà. Lúc này, cháu T. mới 12 tuổi 1 ngày.
 
Trần Văn Tý
Sau đó, Tý và cháu T. đã nhiều lần quan hệ với nhau nhưng do T. không nhớ vào thời gian và địa điểm nào, bản thân Tý cũng không thừa nhận nên không có cơ sở để kết luận. Cô bé chỉ nhớ hai lần Tý sang nhà chơi, trong lúc không có ai ở nhà, Tý đã gạ gẫm, đòi quan hệ với cô bé, đó là vào tháng 9 và tháng 12/2012. Những lần này, Tý đều cho cháu bé tiền, lúc thì 10.000 đồng, khi thì 20.000 đồng để T. không tiết lộ chuyện này.
 
Vào khoảng 17 giờ ngày 11/12/2012, khi đang quan hệ với cháu bé ở chuồng bò thì bị ông D. bắt gặp. Lâu nay, ông D. đã nghe hàng xóm đồn thổi hành vi thú tính của Tý đối với con gái mình nhưng ông vẫn không tin, vì Tý là hàng xóm sát vách nhà ông, hai gia đình là chỗ thân tình, thường xuyên qua lại với nhau.
 
Sự việc khiến ông D. vô cùng bất ngờ và căm phẫn, ông đã truy vấn Tý, đến lúc này, gã mới lộ rõ bản chất của một “yêu râu xanh”. Ông D. đã làm đơn tố cáo gửi Công an xã Nam Sơn giải quyết.
 
So với các bạn cùng trang lứa, T. phổng phao, xinh xắn nên hết lần này đến lần khác Tý đã dụ dỗ cháu bé. Tại phiên tòa, ông D. đã đòi Tý bồi thường cho gia đình số tiền là 120 triệu đồng bởi những tổn thất về thể xác và tinh thần Tý đã gây ra cho con gái và gia đình ông. Tuy nhiên, Tý không chấp nhận và nói, nếu bồi thường số tiền đó thì gã chấp nhận mức án tử hình.
 
Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ Tý thành khẩn khai báo và từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ nên HĐXX đã tuyên phạt mức án 12 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em” và 3 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em” đối với Trần Văn Tý. Tổng mức án Tý phải nhận là 15 năm tù giam và phải bồi thường cho nạn nhân 10,5 triệu đồng.
 
Phiên tòa kết thúc, hai cha con ông D. lặng lẽ dìu nhau ra về. Người đàn ông quanh năm quần quật làm lụng nuôi cả nhà đến khi sự việc đau lòng xảy ra, ông tự trách bản thân mình đã không dành nhiều thời gian quan tâm con cái. Con dại cái mang, dù hành vi của Tý là đốn mạt không thể chấp nhận được nhưng ông cũng không thể không trách cô con gái mình quá ngây thơ, dại dột.

Minh Quý

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác