02:05, 22/05/2013
Sau một thời gian định cư cùng vợ con ở nước ngoài, do lận đận trong kinh doanh, ông Việt kiều quê Quảng Ninh trở về quê xin nhập tịch tại Việt Nam và thành lập Công ty để kinh doanh, mong muốn làm giàu trên mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Là người đứng đầu một doanh nghiệp, đúng ra ông phải là người dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để tập trung cho việc kinh doanh, đồng thời gương mẫu, chấp hành nghiêm pháp luật để cấp dưới noi theo.
Thế nhưng, vị Giám đốc một thời làm ăn sinh sống ở nước ngoài trên đã lẩn tránh công nhân tìm nơi hút hít, thậm chí “đập đá” cho thỏa cơn nghiện. Và đây là nguyên nhân dẫn đến kết cục đau lòng và phải trả giá đắt khi vị Giám đốc này bị Công an bắt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trao đổi với chúng tôi, đại úy Lê Hải Quang - Đội trưởng Đội CSĐTTP về Ma túy Công an huyện Nam Đàn cho biết, khoảng 19h20 ngày 7/5/2013, Công an huyện nhận được tin tại xã Nam Tân, huyện Nam Đàn có 1 đối tượng đi xe ôtô Toyota 7 chỗ mang BKS 14A - 038.38 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Xe ôtô 7 chỗ của Nam sử dụng đang bị tạm giữ
Nguồn tin còn cung cấp khá cụ thể, người điều khiển xe ôtô trên có tên là Cương, ở Quảng Ninh. Nghe vị Giám đốc tự giới thiệu với mọi người rằng, ông nguyên là Việt kiều Canada, nay trở về Việt Nam sinh sống và vào Nghệ An tìm hiểu thị trường kinh doanh khai thác quặng. Kinh doanh gì không biết, nhưng lại thấy ông ta có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó có cả ma túy đá.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện giao cho Đội CSĐTTP về Ma túy có mặt tại xã Nam Tân mật phục, theo dõi và thực hiện các bước nghiệp vụ tiếp theo đúng quy định pháp luật. Tại xã Nam Tân, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện Vũ Văn Cương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Qua kiểm tra phát hiện trong người đối tượng Cương có 4 gói nhỏ bột màu trắng (nghi là hêrôin), tổng trọng lượng 3,447 gam và 1 gói đựng 0,215 gam ma túy đá. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ 1 hộ chiếu mang tên Vũ Văn Cương, sinh năm 1965, quê ở Móng Cái, Quảng Ninh.
Để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật, ngay sau đó, Vũ Văn Cương cùng phương tiện xe ôtô và tang vật đã được đưa về cơ quan điều tra. Tại đây, Vũ Văn Cương khai quê quán ở Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Riêng vợ con đã nhập cư mang quốc tịch Canada.
Cương thừa nhận số hêrôin và ma túy đá trên là Cương mua tại Quảng Ninh để sử dụng vì bản thân Cương nghiện ma túy nặng. Trong thời gian vào Nghệ An làm ăn kinh doanh, cùng đi với Cương có 1 lái xe hiện đang ở tại 1 khách sạn ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh.
Từ lời khai của Cương, Công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại một khách sạn ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh để kiểm tra, phát hiện 1 thanh niên tên là Trần Văn Trung (SN 1990) trú ở An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng, hộ khẩu thường trú tại Quảng Lợi, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh.
Kiểm tra phòng nghỉ, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ của Trần Văn Trung 1 khẩu súng côn quay và 5 viên đạn. Trần Văn Trung cũng được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ. Trung khai, khẩu súng trên do Trung mua tại Cửa khẩu Trung Quốc, mục đích để phòng thân.
Hộ chiếu và tang vật vụ án
Qua kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết, khẩu súng trên được chế tạo theo kiểu ổ quay bắn đạn thể thao cỡ 5,6 x 15 mm, có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. Còn kết quả giám định của cơ quan chức năng về mẫu vật phẩm thu giữ của Vũ Văn Cương là hêrôin và ma túy đá.
Sau khi có đủ cơ sở, chứng cứ về hành vi phạm tội của Cương và Trung, Đội CSĐTTP về Ma túy nhận được lệnh của lãnh đạo đơn vị nhanh chóng lên đường có mặt tại Quảng
Ninh điều tra làm rõ lai lịch, nhân thân của Vũ Văn Cương và Trần Văn Trung.
Sau 2 ngày bất chấp trời nắng như thiêu như đốt, các trinh sát đã có mặt tại Móng Cái, Quảng Ninh cũng như địa chỉ số 53, Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, TP Móng Cái để xác minh làm rõ. Tại số 53, Đại lộ Hòa Bình, qua điều tra được biết, đây là trụ sở làm việc của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàn Phát do Vũ Văn Cương làm Giám đốc.
Năm 1985, Cương sang Hồng Kông làm ăn. Đến năm 1995, Cương nhập tịch Canada cùng vợ và các con đẻ của mình. Đến năm 2010, do nghiện ma túy, Vũ Văn Cương bỏ lại vợ con nơi xứ người và quay về quê. Năm 2011, Vũ Văn Cương thành lập Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàn Phát nhưng chỉ vẻn vẹn 10 công nhân. Tuy nhiên, do chưa xác định được chỗ đứng trong kinh doanh nên Cương chưa đăng ký hộ khẩu thường trú.
Đầu tháng 5/2013, Vũ Văn Cương mượn xe ôtô 7 chỗ vào Nghệ An tìm nguồn quặng xuất khẩu, do Trần Văn Trung lái. Đến TP Vinh, Cương vào khách sạn ở phường Hà Huy Tập thuê phòng vừa lấy nơi ăn nghỉ, đồng thời làm nơi giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên, do nghiện ma túy nặng, Vũ Văn Cương đã không đủ minh mẫn cho việc kinh doanh mà chỉ nghĩ đến làn khói trắng. Trong khi đang tìm bạn hàng khai thác quặng tại xã Nam Tân, Cương đã lén lút đưa hêrôin ra sử dụng, bị quần chúng nhân dân phát hiện và báo Công an bắt giữ.
Vũ Văn Cương và Trần Văn Trung tại khu tạm giam
Theo Cương khai, toàn bộ số lượng hêrôin và ma túy đá trên Cương mua tại tỉnh Quảng Ninh để sử dụng mỗi khi có nhu cầu. Mỗi ngày ít nhất có 3 lần Cương “phê” với “hàng trắng”. Vì vậy mỗi khi đi xa, Cương thường mang theo ma túy bên người.
Ngày 16/5, chúng tôi có mặt tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn, cũng là ngày cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Văn Cương về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Riêng đối với Trần Văn Trung bị tạm giam về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Nhìn hai thầy trò Vũ Văn Cương và Trần Văn Trung đang ngồi tại buồng tạm giam, các điều tra viên thực sự lấy làm tiếc cho Cương, một người đã từng sống khắp nước này qua nước khác, vợ con đang định cư ở Canada, kinh tế thuộc diện mạnh, thế nhưng chỉ vì nghiện ma túy, giờ đây đang phải trả giá.
Thân hình tiều tụy, cộng với tinh thần sụp đổ sau khi bị bắt, Vũ Văn Cương ngồi bệt xuống đất thều thào: “Tôi thực sự có lỗi với vợ con”.
Hữu Trọng
