08:05, 11/05/2013
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Moong Văn Mão (SN 1989) trú tại bản Thanh Bình, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương về hành vi Hiếp dâm.
Trước đó, ngày 2/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương nhận được đơn trình báo của chị Xeo Thị P. (SN 1983), người địa phương, với nội dung: Chị vừa bị một đối tượng lạ mặt giở trò đồi bại.
Theo đó, chị cho biết, tối 1/5, hai vợ chồng chị đến nhà một người bạn chơi.
Tại đây, mọi người có tổ chức uống rượu. Khoảng gần 2h ngày hôm sau, chị P. thấy buồn ngủ nên đứng dậy ra về trước chồng. Trên đường đi, trời bỗng dưng đổ mưa. Biết chạy về nhà sẽ không kịp, lại nghĩ đêm khuya, đường vắng, chắc không có ai, chị liền cởi áo đội lên đầu và đi tiếp.
Moong Văn Mão tại nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Chương
Chưa kịp tận hưởng hết cảm giác khoan khoái, mát mẻ của cơn mưa đêm thì bỗng từ phía sau có một bàn tay chắc khỏe như gọng kìm bịt miệng chị lại, tay kia hắn vòng qua cổ rồi cứ thế lôi chị vào sân nhà văn hóa bản.
Tại đây, hắn đã dùng sức mạnh vật chị xuống định giở trò đồi bại. Tuy nhiên, chị đã cào cấu và đạp ngã đối tượng rồi vùng bỏ chạy. Nhanh như cắt, đối tượng chụp lại và lần này hắn kéo chị lên bậc thềm tiếp tục định hãm hại, nhưng chị đã nhanh trí lấy hết sức bình sinh cắn vào tay đối tượng bịt mồm chị rồi kêu cứu. Vừa lúc đó, có ánh đèn pin quét qua, sợ bị bại lộ, đối tượng đã thả chị ra và lẩn nhanh vào cánh rừng gần đó.
Từ đặc điểm nhận dạng mà bị hại cung cấp, cùng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt nghi can Moong Văn Mão.
Tại Cơ quan điều tra Công an huyện, Mão cho biết, bản thân đã có vợ con, cũng chưa từng có tiền án, tiền sự nào. Khi được hỏi về hành vi phạm tội của mình, hắn ngụy biện là do rượu và hoàn cảnh nên mới thế. Theo đó, hắn cho biết: Tối hôm đó, Mão cũng sang nhà bạn là Hấp Văn Dần uống rượu mãi 22h cùng ngày mới về ngủ.
Đến khoảng 1h30 ngày hôm sau, nghe có tiếng la ó, kêu cứu ầm ĩ, hắn tỉnh dậy chạy về phía nhà bạn. Đến nơi mới biết, Cụt Thị Hoa, vợ của Hấp Văn Dần bị sốc rượu dẫn đến bất tỉnh. Sau khi cùng mọi người lấy thuốc và tìm cách giải rượu cho chị Hoa, để cảm ơn, Dần lại mang thêm vò rượu cần ra sân để mọi người cùng uống. Sau khi cạn ba sừng trâu, Mão ra về trong chếnh choáng cơn say. Hắn cắm cúi bước nhanh mong cho mau về đến nhà để nằm ngủ.
Vừa lúc đó, trời đổ mưa, cơn mưa rào buộc hắn phải chạy thật nhanh. Nhưng vừa chạy được một quãng thì phát hiện có bóng người đang đi phía trước mình. Nghĩ trong đêm khuya vắng, có bạn đi cùng cũng vui nên hắn cố chạy lại gần. Tuy nhiên, khi gần đến kịp bóng đen, hắn mới phát hiện ra đó là một người phụ nữ. Không những thế, người phụ nữ này lại không mặc áo mà cứ thế đi dưới mưa. Sẵn có hơi men trong người, thú tính nổi lên, thay vì bắt chuyện cho vui như ý nghĩ ban đầu, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần và từ đằng sau dùng tay kéo người phụ nữ ấy vào sân nhà văn hóa bản định giở trò đồi bại.
Không kìm chế được bản thân mình, giờ đây, Moong Văn Mão đang phải trả giá trong nhà giam. Vụ án không chỉ là bài học cho các đấng mày râu mà còn là bài học đắt giá cho chị em phụ nữ. Đừng biến mình thành nạn nhân chỉ vì hồn nhiên và sơ sẩy.
Hải Việt
