Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201606/dem-nhac-tuong-nho-nhac-si-an-thuyen-684723/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201606/dem-nhac-tuong-nho-nhac-si-an-thuyen-684723/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/06/2016, 09:43 [GMT+7]

Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên

(Congannghean.vn)-“Sóng cứ trả cho bờ những vỏ sò, niềm đam mê hóa đá. Biển trả cho trời cao những cánh chim bay mỏi. Phấp phới cánh buồm bạc màu đời người nợ biển bao nhiêu. Biển trả cho trời cao những cánh chim mỏi...” là những câu hát viết dở trong ca khúc “Bao giờ về được ao quê” của cố nhạc sĩ An Thuyên trước khi ông qua đời.

Tròn 1 năm kể từ ngày người nhạc sĩ tài hoa đột ngột ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu nhạc, tối 25/6, đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ An Thuyên được tổ chức tại Nghệ An như là sự trở về của người con suốt cả cuộc đời đau đáu tình quê…

Gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên cảm ơn khán giả khi đêm nhạc khép lại
Gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên cảm ơn khán giả khi đêm nhạc khép lại

Xứ Nghệ là mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn nhạc sĩ An Thuyên ngay từ những ngày còn bé. Bởi thế, trong các ca khúc của ông, quê hương luôn được “ưu ái” với vị trí đặc biệt. Đó là hình ảnh cây đa, bến nước, con đò; là câu ca dao xưa của bà, của mẹ; là những đêm trăng hò hẹn “đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu. Để cùng hát khúc dân ca quê mình. Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình. Bao ân tình mộc mạc làng quê”...

Bà Ngô Huyền Lâm, vợ cố nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ: Đêm nhạc như một sự trở về quê hương của chồng tôi. Hôm nay, ông trở về với những ca khúc còn sống mãi mà ở đó, ông luôn đau đáu tình yêu dành cho mọi người, cho mẹ và cho quê hương…

20 giờ, đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ An Thuyên mới bắt đầu nhưng từ trước đó, rất đông khán giả, những người mến mộ nhân cách và dòng nhạc của ông đã tập trung tại Nhà văn hóa Quân khu 4 để đón nhận sự trở về của người nhạc sĩ tài hoa. 17 ca khúc được lựa chọn thể hiện trong đêm nhạc là những bài hát chủ yếu viết về mẹ, về miền Trung... với những hình ảnh mộc mạc, thân quen, gần gũi.

Ca sĩ Thành Lê không giấu nổi sự xúc động: “Đêm nay, mình thể hiện 2 ca khúc: “Hà Tĩnh mình thương” và “Chỉ tại dòng sông đa tình”. Qua đây, mình muốn gửi gắm tình cảm của học trò dành cho người thầy thân thương. Mình tin rằng, dù ở một nơi rất xa nhưng đêm nay, thầy vẫn về và lắng nghe những ca khúc của thầy trong đêm nhạc xúc động và ý nghĩa”.

Cả khán phòng nín lặng khi các ca khúc được cất lên. Nhớ về người nhạc sĩ tài hoa, thỉnh thoảng có những tiếng nấc nghẹn ngào…. Đặc biệt, khi nghe ca sĩ Quang Linh biểu diễn ca khúc “Ca dao em và tôi”, nhiều người không giấu nổi niềm xúc động. Bà Lê Thị Lan trú tại phường Trường Thi, TP Vinh chia sẻ: “Tôi rất yêu thích các ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên, nhất là những bài hát mang âm hưởng dân ca”.

Suốt một đời nặng lòng với xứ Nghệ, đến nay, người nhạc sĩ tài hoa đã được trở về quê hương trong hồn quê, bến nước, sân đình, trong vòng tay của những người yêu mến nhân cách và dòng nhạc của ông…

.

Phan Tuyết

.