Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201502/ke-khai-bo-bich-584931/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201502/ke-khai-bo-bich-584931/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kê khai… bồ bịch - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/02/2015, 10:52 [GMT+7]

Kê khai… bồ bịch

Cơm tối xong, đợi vợ dọn dẹp bát đũa, chồng gọi: 
 
- Em vào đây, có việc này vợ chồng cần thảo luận thống nhất với nhau.
 
- Ái chà, hôm nay trở trời hay sao, lại có chuyện bàn bạc dân chủ với tôi.
 
- Quan trọng lắm, không có ý kiến của em là không xong.
 
Vợ đến bên bàn chồng ngồi, tờ giấy mở trước mặt:
 
- Theo lệnh sếp, tất cả trưởng phòng phải kê khai tài sản để phòng chống tham nhũng.
 
- Mình thì có gì mà kê khai. Vừa chạy được cho ông lên chức còn nợ đầm đìa ra đấy.
 
- Không có ngoại lệ, ai cũng phải kê khai minh bạch để sau này cán bộ công nhân viên còn giám sát, bỏ phiếu tín nhiệm. Sếp cũng phải kê nữa là.
 
- Thì rõ ràng ra đấy, ông cứ ghi vào bản khai đi. Đất trong bìa đỏ là 98 m2. Nhà cấp 4, ở đã hàng chục năm, xập xệ cần sửa chữa. Còn gì nữa?
 
- Tiền gửi ngân hàng. Sổ tiết kiệm của em có bao nhiêu?
 
- Hai mươi triệu, gửi tháng trước, lãi 6%.
 
- Khoản gửi ngân hàng quốc tế không có. Anh cũng còn một sổ ba chục triệu, nay chuyển hết cho em, xem như anh không có gì.
 
- Thế bàn ghế, giường tủ, tivi, tủ lạnh?
 
- Những thứ lặt vặt ấy không đáng kể. Trừ khi số lượng quá nhiều.
 
Vợ đang ngồi, đứng dậy định đi vào bếp thì chồng kéo tay lại bảo: 
 
- Chưa xong, còn khoản này nữa. Hơi tế nhị nhưng cũng phải kê khai rõ ràng, không được giấu tổ chức.
 
Thấy chồng còn ngần ngại, vợ giục:
 
- Ông không tin tôi hay sao mà còn úp úp mở mở?
 
- Không tin em thì tin ai. Có tin tôi mới hỏi ý kiến chứ. Theo lệnh của sếp, từ trưởng phòng trở lên phải kê khai số lượng, tên tuổi, địa chỉ, điện thoại di động của bồ bịch để kiểm tra.
 
Vợ giãy nảy lên:
 
- Ái chà chà! Cháy nhà mới ra mặt chuột. Thế ra lâu nay, ông bồ bịch tùm lum à.
 
- Đâu có. Bạn bè quen biết thôi. Nhưng sếp đồng thời là Trưởng ban Chống tham nhũng yêu cầu phải kê khai minh bạch xem như kê khai tài sản. Sếp bảo, thời buổi này, có chút chức quyền lại đảm nhận công việc quan trọng, lại có quan hệ với đối tác nữ, bảo không có bồ bịch thì không thể tin được.
 
- Nhưng kê khai để làm gì?
 
- Em không đọc báo, nghe đài à? Gần đây nảy sinh nhiều loại hối lộ, không phải chỉ nhà cửa, đất đai, tiền bạc đâu, mà còn có kiểu hối lộ tình dục nữa. Loại này nguy hiểm lắm. Làm mất chức nhiều ông lớn rồi. Vì vậy, để phòng ngừa, Ban Chống tham nhũng phải nắm vững bồ bịch để theo dõi, răn đe. Không để trống được đâu.
 
- Họ đã bắt kê khai thế thì tuỳ anh, em chẳng có ý kiến gì, cũng hay, em cũng còn biết để đề phòng chứ!
 
- Anh còn phân vân một điều?
 
- Điều gì? 
 
- Không may bồ bịch của mình lại trùng với sếp thì tai hoạ khó lường.
 
- Thế thì phải điều tra cẩn thận đã!
.

Huỳnh Cương

.