Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201411/canh-giac-voi-gia-lam-o-sin-de-lua-dao-558025/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201411/canh-giac-voi-gia-lam-o-sin-de-lua-dao-558025/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác với giả làm 'ô-sin' để lừa đảo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/11/2014, 09:08 [GMT+7]

Cảnh giác với giả làm 'ô-sin' để lừa đảo

Ngày 21-8-2014, thông qua giới thiệu của Công ty dịch vụ lao động và dạy nghề Quế Nga (gọi tắt là Cty Quế Nga, văn phòng tại 87 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, quận 12), bà Hương Lan (ngụ 80 Lý Tự Trọng, quận 1) đã đồng ý nhận Phan Thị Yên (SN 1971, ngụ 60/4 KP6, P.Tân Thới Nhất, quận 12) vào phụ việc nhà và trông giữ em bé.
 
Trong quá trình làm việc, Yên luôn kể về hoàn cảnh gia đình rất đáng thương như: cha mẹ đã mất, bản thân không lập gia đình, bị các anh em cùng mẹ khác cha tranh giành hết đất đai, nhà cửa, do buồn chán nên phải xin đi làm phụ việc nhà (mặc dù có nhiều tiền) chủ yếu là để tìm nơi nương tựa về mặt tình cảm mà thôi... 
 
Không chỉ vậy, Yên còn “rút ruột” kể: trong tài khoản cá nhân hiện có 5 tỷ đồng là tiền do bà ngoại bán đất ở Phú Quốc cho, bản thân được thừa hưởng miếng đất trị giá 7 tỷ đồng của cha ruột để lại... Trong thời gian phụ việc, Yên thường nhận được nhiều cú điện thoại của người thân gọi đến có nội dung nhắn Yên chuyển tiền để mua hàng hóa, làm ăn kiếm lời. Những lần nói chuyện như vậy, Yên đều mở loa lớn cho gia chủ cùng nghe...
 
Thấy Yên có dáng vẻ hiền lành lại biết lo làm ăn nên chị Lan hoàn toàn tin tưởng. Lấy lý do không kịp ra ngân hàng làm thủ tục rút tiền từ tài khoản, ngày 20-9, Yên hỏi mượn chị Lan 3 triệu đồng để về lo đám tang cho người dì ở Phú Quốc (Kiên Giang). 
 
Tiếp theo, ngày 26-9, Yên hỏi mượn thêm chủ nhà 8 triệu đồng để đi lấy hàng hải sản ở Phú Quốc, do người chị em bạn dì ruột gửi về. Đến 8 giờ sáng 27-9, Yên hỏi mượn chị Lan 14 triệu đồng nữa để lấy hàng hóa ở sân bay do người cậu ruột ở Pháp gửi về... Như vậy, chị Lan đã cho Yên mượn tổng số tiền là 25 triệu đồng. Yên hứa sau khi lấy hàng xong sẽ chuyển khoản trả tiền cho chị Lan ngay lập tức. Chờ đến quá trưa mà vẫn không thấy Yên trở về, gọi điện thoại không được do máy bị khóa, chị Lan biết đã bị lừa.
 
Chị Lan cho biết, Yên da trắng, lưng gù, tóc ngắn cột cao, ngón tay áp út bị cụt một lóng ở bàn tay trái, nói được tiếng Hoa, khi ra đường hay đeo khẩu trang che kín mặt, có thói quen không bao giờ cầm chìa khóa ra mở cửa cho khách của chủ nhà với lý do “sợ gặp phải kẻ gian giết người”...
 
Tìm đến văn phòng Cty Quế Nga để tìm hiểu sự việc, chị được cô Phi - người đại diện quản lý văn phòng cho biết: “Khi giới thiệu Yên vào làm việc cho gia đình chị Lan, công ty đã chuyển giấy CMND của Yên cho chị Lan quản lý, ngoài ra công ty không lưu giữ hồ sơ giấy tờ gì của người lao động cả. Sau khi Yên nghỉ việc ở nhà chị Lan, Yên đã tìm đến công ty để nhờ giới thiệu việc làm cho một gia đình khác ở xã Bà Điểm. Bằng chiêu thức tương tự, nạn nhân cũng đã bị sập bẫy lừa của y thị”. Cô Phi cam kết: khi nào phát hiện thấy Yên sẽ gọi điện trình báo giúp công an địa phương kịp thời ngăn chặn xử lý, không để Yên có cơ hội tiếp tục đi lừa đảo, gây mất an ninh trật tự ở nhiều nơi”.
 
Tiếp tục tìm đến địa chỉ số 60/4 P.Tân thới Nhất, quận 12, chị Lan được chị Phạm Thị Mai - chị của Yên cho biết, tất cả những điều Yên nói hoàn toàn là bịa đặt. Biết được sự việc này, người thân quen của Yên đều tỏ ra hết sức bất bình. 
 
Lần theo địa chỉ của Yên do chị Lan cung cấp, chúng tôi tìm đến Công an P.Tân Thới Nhất để tìm hiểu thực hư. Công an phường xác nhận mặc dù vẫn còn tên trong hộ khẩu, nhưng từ 3 năm nay Yên bỏ nhà đi đâu không rõ. Yên từng có hai tiền án về hành vi “lừa đảo”, sau khi ra tù vẫn “ngựa quen đường cũ”. 
 
Đây là phương thức thủ đoạn cũ, nhưng nhiều gia chủ vẫn bị “sập bẫy” lừa của những “ô-sin” bất lương. Đề nghị mọi người đặc biệt đề cao cảnh giác, thận trọng khi tuyển người vào gia đình mình làm công mà không nắm nguồn gốc, lai lịch rõ ràng.
.

Nguồn: Báo CA TPHCM

.