Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201811/mau-thuan-tinh-ai-giet-chet-tinh-dich-825287/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201811/mau-thuan-tinh-ai-giet-chet-tinh-dich-825287/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mâu thuẫn tình ái, giết chết tình địch - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 23/11/2018, 09:29 [GMT+7]

Mâu thuẫn tình ái, giết chết tình địch

Bắt được người tình đang ở chung với người đàn ông khác trong phòng trọ do mình thuê, lại bị thách thức và uy hiếp đến tính mạng khi cãi nhau, Phạm Anh Tuấn (30 tuổi), trú xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành đã giết chết tình địch bằng chính hung khí của người này.
 
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 21-11, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên bản án 17 năm tù giam về hành vi giết người cho bị cáo Tuấn. Vụ án đã đi đến hồi kết, nhưng vẫn để lại nhiều điều suy nghĩ hối tiếc cho nhiều người. Đây cũng là bài học chung cho mọi người. 
 
Trên cơ sở kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị cáo Phạm Anh Tuấn về tội “Giết người”.
 
Tuấn khai nhận, đầu năm 2018, Tuấn quen chị Nguyễn Hoài N. (28 tuổi) và thuê phòng tại một nhà trọ tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước chung sống như vợ chồng.
 
Khoảng 0 giờ 14 phút ngày 10-4- 2018, Tuấn về phòng gọi cửa nhưng chị N. không mở của nên Tuấn nghi ngờ có người lạ trong phòng, Tuấn dùng chân đạp cửa và lấy 1 cái cuốc cạy của thì chị N. mở cửa phòng trọ ra.
 
Khi Tuấn kéo cánh của phòng trọ ra thì thấy anh Kim Thành Sơn, 28 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước đang cởi trần, mặc quần dài đang đứng phía sau cánh cửa, trên tay đang cầm dao Thái Lan giơ lên định đâm Tuấn thì Tuấn dùng tay nắm giữ được tay cầm dao của anh Sơn lại.
 
Tuấn hỏi anh Sơn “Mày làm gì vô phòng trọ của tao ngủ, còn cầm dao định đâm tao?”, Sơn trả lời “Tao mệt nên vô đây ngủ nhờ”, sau đó Tuấn đi ra ngoài cửa phòng trọ nói chuyện với chị N. và lấy thuốc ra hút, anh Sơn đi ra theo Tuấn và đút con dao Thái Lan vào túi quần.
 
Anh Sơn đưa tay xin lửa hút thuốc thì Tuấn lấy bật lửa châm cho anh Sơn.
 
Lúc này, Tuấn nhìn thấy con dao Thái Lan giắt ở phía sau túi quần của anh Sơn nên đi vòng ra sau lưng Sơn dùng tay lấy con dao đâm liên tiếp vào ngực trái anh Sơn làm gãy lưỡi dao.
 
Bị đâm anh Sơn dùng chân đạp về phía Tuấn rồi 2 người lao vào giằng co với nhau, anh Sơn dùng cây chổi quét nhà đánh Tuấn, sau đó Tuấn đè anh Sơn nằm dưới đất rồi nhặt 1 chiếc đũa ở dưới đất đâm liên tiếp vào vùng cổ, ngực và bụng anh Sơn. 
 
Được mọi người can ngăn và đưa anh Sơn đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành nhưng do vết thương nặng, anh Sơn đã tử vong sau đó. Còn Tuấn đã bỏ trốn sau khi gây án nhưng bị lực lượng Công an huyện Chơn Thành truy tìm và bắt giữ ngay trong ngày.
Bị cáo Phạm Anh Tuấn tại phiên xét xử
Bị cáo Phạm Anh Tuấn tại phiên xét xử
Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin lỗi gia đình bị hại. Qua xem xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Anh Tuấn 17 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 72 triệu đồng.

 

.

Nguồn: Công an Bình Phước