Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/cau-sinh-vien-mo-coi-tu-bo-giang-duong-dai-hoc-vi-ngheo-532756/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201409/cau-sinh-vien-mo-coi-tu-bo-giang-duong-dai-hoc-vi-ngheo-532756/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cậu sinh viên mồ côi từ bỏ giảng đường đại học vì nghèo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 15/09/2014, 08:06 [GMT+7]

Cậu sinh viên mồ côi từ bỏ giảng đường đại học vì nghèo

(Congannghean.vn)-Ngày mà những tân sinh viên bước vào giảng đường đại học cũng chính là ngày em Nguyễn Văn Ngọc buồn tủi nhất. Niềm vui khi biết tin mình đậu đại học chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã dâng đầy trong đôi mắt cậu học trò nhỏ bé. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Ngọc phải từ bỏ giấc mơ giảng đường…
 
Xót thương cho phận đời mồ côi
 
Căn nhà nhỏ của em Nguyễn Văn Ngọc ở  xóm 3, xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) yên tĩnh, vắng lặng và heo hút hơn khi trời tối. Chúng tôi gặp Ngọc khi em mới đi làm đồng về. Từ hôm thi đại học xong, Ngọc đi phụ hồ cùng các anh trong xóm để có tiền theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng dường như điều đó vẫn còn quá đỗi xa vời.
 
Ngọc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vất vả, cuộc sống nghèo đói quanh năm. Bố mất khi em mới 10 tuổi, Ngọc dựa vào vòng tay chăm sóc của người mẹ, nhưng năm em lên 16 tuổi thì mẹ mất. Anh em, họ hàng ở xa nên Ngọc phải sống một mình trong ngôi nhà bố mẹ để lại và tự lo mọi thứ cho bản thân mình. Lớn lên trong thiếu thốn tình thương và sự nghèo khó, nhưng Ngọc luôn biết cố gắng, tự an ủi, động viên mình để vươn lên trong cuộc sống. Công việc đồng áng em vẫn tự lo nhưng không quên nhiệm vụ chính của mình. Suốt 12 năm liền, Ngọc luôn là học sinh tiên tiến và có nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của em nên trong 3 năm THPT, các thầy, cô giáo luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ bằng cách miễn giảm các khoản như quỹ lớp, học thêm…
 
Đậu đại học nhưng cậu học sinh mồ côi không thể đi học vì hoàn cảnh quá khó khăn
Đậu đại học nhưng cậu học sinh mồ côi không thể đi học vì hoàn cảnh quá khó khăn
 
Ý chí và nghị lực kiên cường
 
Sau những giờ học miệt mài ở trường, Ngọc lại chăm chỉ trên thửa ruộng của gia đình, công việc của em khá bận rộn, khi làm cỏ, khi cấy hái, thu hoạch. Những hôm được nghỉ học, Ngọc xin làm phụ hồ cùng các anh trong xóm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
 
Khi bạn bè cuối cấp chuẩn bị làm hồ sơ dự thi đại học, Ngọc cũng có nhiều trăn trở, đắn đo, vì nếu thi đậu sẽ không có tiền đi học, tốt nghiệp không có việc làm, tương lai sau này sẽ ra sao… Em không dám làm hồ sơ nhưng nhờ thầy cô, bạn bè động viên tinh thần rất nhiều, cuối cùng Ngọc cũng quyết định đăng ký dự thi.
 
Ngày biết tin mình đậu vào Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội, Ngọc như vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc, nhưng khi nghĩ tới việc phải tự lo mọi thứ trong tương lai, em lại thấy chạnh lòng và buồn tủi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Ngọc quyết định theo học tại Trường Cao đẳng nghề Việt Đức và đi làm công nhân để kiếm tiền vừa học, vừa trang trải cuộc sống. Ước mơ được ngồi trên giảng đường đại học đã khép lại đối với Ngọc bởi những khó khăn không thể vượt qua. Mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm mở rộng vòng tay giúp đỡ để em thực hiện được ý nguyện của mình.
 
.

Cao Loan