Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201401/khi-tam-long-suoi-am-nhung-tam-long-444528/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201401/khi-tam-long-suoi-am-nhung-tam-long-444528/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khi tấm lòng sưởi ấm những tấm lòng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 22/01/2014, 15:27 [GMT+7]

Khi tấm lòng sưởi ấm những tấm lòng

Vẫn biết rằng, 100 suất quà Tết của Báo CAND và các nhà hảo tâm gửi tới các gia đình nghèo, gia đình chính sách của thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 là sự động viên đối với người dân nghèo và gia đình chính sách. Nhưng những việc làm nghĩa tình của chúng tôi đều xuất phát từ cái tâm hướng thiện chỉ với mong muốn, người nghèo cũng có Tết vui.

Tạm biệt người dân nghèo tỉnh Thanh Hóa, ngày 21/1, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Hội Việt kiều Đức và Công ty TNHH Một thành viên Quản lý bến xe Hà Nội do Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập làm Trưởng đoàn tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo” tại tỉnh Nghệ An. Nơi đoàn đến trao quà Tết là 4 phường, xã: Quỳnh Vinh, Mai Hùng, Quỳnh Thiện và Quỳnh Dị thuộc thị xã Hoàng Mai. Do thị xã Hoàng Mai mới được thành lập, nghề chính của người dân nơi đây đều là nông nghiệp nên cả 4 phường, xã trên đều khó khăn về kinh tế.

Không những vậy, cơn bão số 10 xảy ra vào tháng 7/2013 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trên địa các bàn phường, gây thiệt hại lớn đến đời sống của nhân dân nơi đây, bởi bão lũ đã làm ngập nhà cửa, tàn phá hầu hết diện tích đất trồng hoa màu, đẩy người dân vào cảnh mất mùa, trong khi họ không có nguồn thu gì khác để ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND tặng quà nhân dân nghèo thị xã Hoàng Mai.
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND tặng quà nhân dân nghèo thị xã Hoàng Mai.


Ngoài khó khăn về kinh tế, nơi đây còn khó khăn khác là trong những năm gần đây, các địa phương trên có nhiều dự án đầu tư vào nên phải thu hồi số lượng lớn diện tích sản xuất nông nghiệp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng lương thực của nhân dân địa phương. Theo Công an thị xã Hoàng Mai, ngoài các gia đình nông dân gặp khó khăn về kinh tế, phường Quỳnh Thiện còn rất nhiều gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, gia đình có người nhiễm chất độc hóa học và các gia đình chính sách khác đang trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Hoàng Mai tặng quà người nghèo, gia đình chính sách thị xã Hoàng Mai.
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Hoàng Mai tặng quà người nghèo, gia đình chính sách thị xã Hoàng Mai.


Tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Chích, ở thôn Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, chúng tôi càng hiểu hơn hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà. Bà Chích là vợ liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm nay, bà sắp bước vào tuổi 80 nhưng vẫn còn minh mẫn. Lẽ ra ở vào tuổi này, bà Chích phải được nghỉ ngơi, hưởng thụ sự an nhàn và sum vầy bên con cháu, nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên các con của bà đều ở riêng và đi làm ăn xa nên không có nhiều thời gian để thường xuyên chăm sóc bà. Gần 80 tuổi, nhưng bà Chích vẫn sống một mình bên căn nhà đơn sơ với những khó khăn về kinh tế. Cơn bão số 10 xảy ra tháng 7/2013 gây hư hại không nhỏ đến cuộc sống của bà. Tiếp nhận món quà Báo CAND và các nhà hảo tâm trao tặng nhân dịp Tết đến, Xuân về, bà Chích rất xúc động. Bà bảo “Món quà của các nhà báo Công an ngoài giá trị về vật chất còn có ý nghĩa quan trọng hơn, đó là sự động viên lớn về tinh thần đối với tôi cũng như các gia đình chính sách khác khi ngày Tết Nguyên đán sắp tới”. 

 Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An ân cần thăm hỏi, động viên bốn bà mẹ là thân nhân liệt sĩ ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An ân cần thăm hỏi, động viên bốn bà mẹ là thân nhân liệt sĩ ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lệnh, ở thôn Tân Hương, phường Quỳnh Thiện, chúng tôi tiếp tục sẻ chia những khó khăn khác mà bao năm qua bà đã phải gánh chịu. Bà Lệnh năm nay bước vào tuổi 84, sức khỏe rất yếu. Cơn bão số 10 vừa qua cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của gia đình bà. Bà Lệnh có người con trai duy nhất thì anh đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đó đến nay, nguồn động viên và hi vọng lớn nhất của bà đều dành cả vào sự tần tảo của con dâu và các cháu. Trong câu chuyện ngắn ngủi với chúng tôi, bà bảo “Giờ tuổi cao, sức yếu chẳng giúp gì được cho con cháu. Hôm nay lại được các anh, các chị thăm hỏi, động viên và sẻ chia khó khăn, đó như là liều thuốc bổ để tôi thêm yêu cuộc sống”.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND tặng quà CBCS Công an thị xã Hoàng Mai có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND tặng quà CBCS Công an thị xã Hoàng Mai có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vẫn biết rằng, 100 suất quà Tết của Báo CAND và các nhà hảo tâm gửi tới các gia đình nghèo, gia đình chính sách của thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 là sự động viên đối với người dân nghèo và gia đình chính sách. Nhưng những việc làm nghĩa tình của chúng tôi đều xuất phát từ cái tâm hướng thiện chỉ với mong muốn, người nghèo cũng có Tết vui.        

Là một người con sinh ra, lớn lên và học tập từ Nghệ An, hôm nay có dịp về lại quê hương mình để làm việc thiện, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND rất xúc động. “Món quà tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng của Báo CAND và các nhà hảo tâm với mong muốn người dân nghèo thị xã Hoàng Mai đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vui hơn, đầm ấm hơn. Vẫn biết khó khăn nào các bác, các anh chị cũng vượt qua, nhưng những người làm Báo CAND luôn mong muốn mọi người nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Điều đó không chỉ giúp các bác, các anh chị có điều kiện hơn trong cuộc sống mà còn thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội”, đồng chí Phó Tổng biên tập nhấn mạnh.

Tạm biệt Nghệ An, ngày 22/1, chúng tôi tiếp tục vào Hà Tĩnh và Quảng Bình để thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”

.

ANTĐ