Thứ Bảy, 15/06/2019, 07:34 [GMT+7]

Bi kịch từ lô đề

(Congannghean.vn)-Từ chỗ chỉ chơi cho vui, Hồ Đăng Kế ngày càng lún sâu vào lô đề để rồi khi số nợ đã lên tới hơn 400 triệu đồng, không còn chỗ nào để vay mượn nhưng liên tục bị thúc ép trả nợ, Kế đã dùng dao cứa cổ “đại lý” lô đề và cũng là người anh họ của mình. Sau một thời gian điều tra, xác minh, mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã có kết luận cuối cùng về vụ án mạng tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Đối tượng Hồ Đăng Kế tại cơ quan Công an
Đối tượng Hồ Đăng Kế tại cơ quan Công an

Án mạng ở miền quê

Trưa 12/5, tiếng hét thất thanh của chị N.T.L. xé toang không gian tĩnh lặng ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Chẳng là chị L. đang ngủ thì nghe có tiếng động lạ phát ra từ nhà chị hàng xóm Hồ Thị Hảo. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị L. chạy sang nhà, nhìn qua khe cửa sổ thì thấy chị Hảo đang bị một đối tượng đè lên người, dí dao vào cổ. Tiếng kêu của chị L. khiến tất cả người dân trong xóm chạy đến, đối tượng hành hung chị Hảo nhanh chóng bị người dân giữ lại báo cho lực lượng Công an. Lúc này cổ chị Hảo đã bị đối tượng cứa nhiều nhát, mất nhiều máu. Chị Hảo được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an làm việc. Đối tượng là Hồ Đăng Kế (SN 1973) là người Quỳnh Bảng, hiện đang sinh sống ở Đông Anh, Hà Nội, vừa trở về quê được 2 hôm. Khi người dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng về sự việc này thì ở xóm Văn Học, mọi người phát hiện anh Hồ Đăng Hội (SN 1969, xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) đã bị sát hại với nhiều vết dao ở cổ. Thủ phạm không ai khác chính là Hồ Đăng Kế. Điều đáng nói, Hội là anh con bác ruột của Kế.

Trượt dốc vì lô đề

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra, lấy lời khai những người liên quan trong vụ án. Còn với người dân trong xã, việc Kế sát hại anh họ khiến mọi người vô cùng sửng sốt và bàng hoàng bởi từ trước đến nay, Kế được biết là người hiền lành, hòa nhã, cởi mở với mọi người. Dù đã xa quê từ lâu nhưng mỗi khi trong dòng họ có việc, Kế đều về quê xắn tay vào giúp mọi người lo công buổi.

Hồ Đăng Kế sinh ra trong một gia đình gia giáo, đã có vợ là công chức và 2 người con. Bố của Kế là một doanh nhân thành đạt, kinh doanh sửa chữa ôtô. Mặc dù xa quê hương nhưng ông vẫn luôn đau đáu về nơi “chôn rau cắt rốn”. Quãng thời gian gần nghỉ hưu đến nay, ông luôn đóng góp nhiều khoản tiền lớn để xây dựng nhà thờ của dòng họ. Cũng vì việc này nên ông giao cho con trai mỗi khi công việc rảnh rỗi thì về quê tham gia các hoạt động của dòng họ, giúp đỡ mọi người. Cũng từ trong những lần về quê đó, Kế trở nên thân thiết, thường xuyên qua lại với anh con bác là Hồ Đăng Hội. Sự việc sẽ không có gì để nói nếu như Hội là “đại lý” ôm lô đề. Biết Kế có tiền nên trong mỗi lần về quê, Hội rủ rê Kế tham gia chơi lô đề để rồi từ chỗ chơi cho biết, Kế ngày càng lún sâu hơn để rồi tất cả tiền làm lụng được Kế đều nướng hết vào lô đề và trở thành con nợ.

Theo lời khai của Kế tại cơ quan điều tra, Kế bắt đầu tham gia đánh bạc trong đường dây của Hội từ tháng 4/2018 bằng hình thức qua tin nhắn điện thoại. Ngặt một nỗi, càng chơi Kế càng thua. Không có tiền, Kế vay mượn các mối quen biết, thân tín ở Hà Nội. Đầu năm 2019, khi số nợ ngày một lớn dần, Kế quyết định nghỉ chơi và nói với Hội. Thế nhưng, thay vì ủng hộ em, Hội nói đến nước này thì không dừng lại được, chơi để gỡ. Tất nhiên ma lực của những con số đỏ đen khiến Kế không thể dừng cuộc chơi một cách dễ dàng như thế. Chỉ đến khi Kế không còn chỗ nào để xoay xở trong khi đó về phía gia đình Kế, người cha từ khi biết con trai mình dính vào lô đề nên ông “cắt” mọi viện trợ và quản lý chặt việc kinh doanh của con. Không còn chỗ nào để xoay xở, Kế lần lữa việc trả nợ, trong khi đó Hồ Đăng Hội liên tục gọi điện thoại thúc ép, đe dọa Kế về quê để trả tiền, nếu không Hội sẽ báo gia đình.

Trở thành gã sát nhân

Sợ chuyện nợ nần bị vỡ lở, Kế đánh đường từ Hà Nội về quê. 4 giờ sáng 12/5, vừa về đến nơi, Kế về nhà thờ tìm gặp Hội. Hội là tộc trưởng của họ Hồ Đăng, nhà nằm sát nhà thờ họ. Tại đây, Hội nói nếu như không giải quyết ổn thỏa chuyện nợ nần, để mọi chuyển vỡ lở ra thì 1 trong 2 người sẽ phải chết. Kế trình bày không còn chỗ nào để vay mượn. Lúc này, Hội bèn “mách nước” cho Kế rằng ở Quỳnh Liên, có một người bà con bên ngoại của Kế tên là Liêm có 2 người con đi xuất khẩu lao động chắc chắn sẽ có tiền cho Kế vay.

Không bằng lòng với cách của Hội vì cho rằng ở quê mọi người không có số tiền lớn như vậy, Kế bị Hội tát và nói phải nghĩ ra lý do buộc người bà con phải chịu đưa tiền. Lúc này Hội bèn bàn với Kế dựng lên một màn kịch, theo đó Kế làm một giấy mua bán đất trong đó Kế đang mua đất của một người với giá 1,3 tỉ đồng, cần đặt cọc 500 triệu đồng, hiện đang còn thiếu 100 triệu đồng nên nhờ gia đình này giúp đỡ.

Không tin tưởng vào kế hoạch này, Kế không đồng ý. Thấy vậy, Hội bèn nói với Kế rằng bố của Kế còn mảnh đất ở quê nên về bán đi lấy tiền trả nợ. Nghe thấy vậy, Kế một mực từ chối và đồng ý làm theo cách đi vay người bà con với điều kiện yêu cầu Hội gọi chị Hồ Thị Hảo sang “chứng kiến”. Sau khi 3 người gặp mặt và làm giấy mua bán đất, cả 3 thống nhất Kế sẽ đi vay 100 triệu đồng, sau đó mỗi người ai trở về nhà nấy.

Sáng hôm đó, sau khi Hội đi ăn giỗ về, lúc này Kế đang ngủ thì bị Hội thức dậy, nói đi vay tiền và vay 200 triệu đồng. Thấy anh họ thay đổi kế hoạch ban đầu, Kế không đồng ý liền to tiếng với anh nhưng Hội đe dọa nếu không trả trong ngày hôm nay sẽ bị chém cả 2 anh em, đồng thời ép Kế lên xe máy sang Quỳnh Liên vay tiền. Vừa ra khỏi nhà, Kế nhớ ra mình quên điện thoại nên quay về nhà lấy. Lúc này, Hội dừng xe chờ ở cửa, còn Kế đi vào trong nhà. Bực tức vì bị anh thúc ép, đe dọa trả tiền, lúc này Kế nhìn thấy con dao rọc giấy để ở bàn nên đã cầm mang theo người và đi ra ngoài. Tại đây, 2 anh em tiếp tục đôi co về khoản tiền 200 triệu đồng, Kế một mực không chịu đi. Thấy vậy, Hội kéo Kế lên xe và dùng cùi chỏ đánh vào mặt của Kế. Bức xúc vì bị đánh và bị dồn ép, Kế đã rút con dao trong túi quần vòng tay ra trước cứa vào cổ của Hội khiến nạn nhân ngã xuống đất và tử vong.

Thấy Hội tắt thở, Kế dùng bạt phủ lên người và xe Hội. Để tránh bị lộ, Kế lấy thêm cây ngô khô phủ lên thi thể nạn nhân. Sau đó, Kế vào nhà đeo găng tay lau chùi vết máu, thay quần áo và bỏ đi sang nhà Hồ Thị Hảo. Lúc này là 10 giờ nhưng Hảo không ở nhà, Kế gọi điện cho Hảo nói Hảo về nhà nói chuyện. Thấy cửa không khóa, Kế đi vào bên trong chờ Hảo. Khi Hảo trở về, cho rằng Hảo là người xúi giục Hội nói mình vay tiền, Kế liên tục chất vấn Hảo về chuyện sáng nay về khoản vay 100 triệu bị thay đổi lên 200 triệu đồng. Sẵn đang bực tức trong người, Kế tiếp tục dùng con dao đã sát hại Hội đe dọa Hảo. Bị khống chế, chị Hảo la hét kêu cứu. Trong lúc giằng co, Hảo bị Kế xô ngã xuống đất và gây thương tích ở cổ. Chiều 12/6, cơ quan điều tra đã có kết quả giám định thương tích của chị Hảo là 15%.

Nạn nhân Hồ Thị Hảo bị cứa cổ với thương tích 15%
Nạn nhân Hồ Thị Hảo bị cứa cổ với thương tích 15%

Theo điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự, hiện nay cơ quan điều tra đang tiến hành giám định các tài liệu liên quan đến vụ án. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của đối tượng hoàn toàn trùng khớp với diễn biến sự việc. Đối tượng Hồ Đăng Kế đã thành khẩn khai báo mọi hành vi của mình. Đối tượng khai nhận gây án trong quá trình bị ức chế tâm lý, quẫn bách vì nhiều nguyên nhân. Về phía gia đình người bị hại, sau khi vụ án xảy ra, gia đình nạn nhân đã viết đơn xin miễn giảm truy cứu trách nhiệm hình sự cho đối tượng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Đăng Kế về hành vi giết người. Dẫu cho gia đình bị hại đã làm đơn miễn giảm cho đối tượng nhưng pháp luật nghiêm minh, người gây tội ác sẽ phải đền tội. Và chắc chắn bản án lương tâm sẽ ám ảnh Kế suốt quãng đời còn lại. Chỉ vì ham mê lô đề mà Kế từ một người đàn ông thành đạt, hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ đã trượt dốc trở thành một kẻ sát nhân. Còn Hội vì hám lợi khiến em “lạc lối” để rồi nhận lấy kết cục đau lòng. Đó là cái giá mà Kế phải trả vì những sai lầm của mình. Và không chỉ Kế, đã có biết bao nhiêu người vướng vào vòng lao lý, biết bao nhiêu gia đình tan vỡ vì lô đề, cờ bạc, biết bao nhiêu đứa trẻ phải chia lìa bố mẹ vì nợ nần, tù tội. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang lỡ sa chân vào lô đề, hãy nên dừng lại trước khi quá muộn.

.

Huyền Thương

.