Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/chem-vo-con-thuong-vong-sau-khi-su-dung-ma-tuy-784934/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/chem-vo-con-thuong-vong-sau-khi-su-dung-ma-tuy-784934/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chém vợ con thương vong sau khi sử dụng ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 15/03/2018, 08:50 [GMT+7]

Chém vợ con thương vong sau khi sử dụng ma túy

(Congannghean.vn)-Do ảo giác khi sử dụng ma túy tổng hợp cùng với những mâu thuẫn với vợ, Lương Văn Hùng đã nhẫn tâm vung dao chém chết con gái ruột và chém vợ bị thương nặng, sau đó tự sát bất thành.

Đối tượng Lương Văn Hùng
Đối tượng Lương Văn Hùng

Ngày 13/3, Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Nghệ An cho biết: Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng (tên gọi khác là Lương Phò Nót) (SN 1994), trú tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn về tội giết người. Theo Thượng tá Cao Ánh Hồng, đây là vụ giết người dã man gây rúng động bản nghèo Huồi Xui, khi hung thủ đã đang tâm chém chết con gái chưa tròn 2 tuổi và chém vợ bị thương nặng.

Theo đó, tối 7/3, bản nghèo vùng biên Huồi Xui, xã Keng Đu vốn dĩ bình yên bỗng dưng trở nên náo loạn khi nghe những tiếng la hét thất thanh từ phía nhà Lương Văn Hùng. Khi Công an viên của bản cùng bà con dân bản chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Chị Moong Mẹ Minh (SN 1989) trú tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, là vợ của Hùng đang nằm giữa sân ôm đầu với nhiều nhát chém, còn trong nhà Hùng đang cầm con dao quắm tự chém vào đầu, vào cổ của mình nhằm tự sát. Nhận được thông tin, Công an xã Keng Đu nhanh chóng có mặt cùng với lực lượng Biên phòng vận động Hùng và đưa đối tượng cùng chị Minh đi cấp cứu ở Trạm Y tế xã Keng Đu; đồng thời điện báo cho Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng CSHS Công an Nghệ An.

Tại hiện trường, Tổ công tác của Phòng CSHS và các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện thi thể của cháu Lương Thị Lôi (2 tuổi) ở trên giường với hàng chục vết chém vào đầu và người. Tập trung lấy lời khai của nhân chứng và nạn nhân Moong Mẹ Minh, lực lượng chức năng xác định hung thủ sát hại cháu Lôi chính là cha đẻ Lương Văn Hùng.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, trước khi án mạng xảy ra, hắn đã sử dụng ma túy tổng hợp nên bị ảo giác, kết hợp những bức xúc với vợ nên Hùng đã có hành vi mất nhân tính. Theo lời khai của Hùng, cách ngày xảy ra án mạng 1 tuần, anh rể là Moong Phò Chích tới chơi và cho Hùng 3 viên ma túy tổng hợp. Trong 1 tuần sử dụng, Hùng thấy trong người có cảm giác lạ. Ban đêm không dám ngủ trong nhà vì hắn nhìn thấy có nhiều con ma đuổi ra khỏi nhà nên đã bỏ ra rừng ngủ.

Thấy chồng bị như vậy, chị Minh nghĩ chồng bị con ma rừng bắt nên bàn với Hùng mời thầy cúng là ông Moong Phò Quang (SN 1968, bố chồng cũ của chị Minh) trú cùng bản đến làm vía, tuy nhiên, Hùng không đồng ý mời ông Quang. Đến 19 giờ ngày 7/3, chị Minh mời ông Quang về nhà làm vía cho chồng, lúc này có cả anh rể Moong Phò Chích tới chơi. Tại đây, Chích tiếp tục cho Hùng 2 viên ma túy tổng hợp, Hùng cho ông Quang 1 viên, còn 1 viên chia đôi cho Hùng và Chích sử dụng. Ông Quang làm vía cho Hùng rồi treo 1 sợi dây vào cổ Hùng và nói: “Sợi dây này rơi ở đâu thì Hùng chết ở đó”. Sau đó, ông Quang dặn vợ chồng Hùng sáng hôm sau chuẩn bị xôi và lợn để làm vía rồi ra về. Chích cũng đi chơi một gia đình khác trong bản.

Bực tức vì dù mình không đồng ý để vợ mời ông Quang về làm vía nhưng chị Minh không nghe lời nên Hùng nói vợ. Tuy nhiên, chị Minh im lặng không trả lời. Sẵn bức xúc vì trước đó Hùng nhiều lần đề nghị vợ về bản Kẻo Phà Tú, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn để thăm quê chồng nhưng chị không về, Hùng cầm con dao quắm đang thái măng giơ lên nói: “Hôm nay cả 2 ta cùng chết” rồi cầm dao chém liên tiếp vào đầu chị Minh. Chị Minh giơ tay lên ôm đầu thì bị Hùng chém đứt ngón trỏ liền bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy ồn ào, 5 đứa con của Hùng đang ngủ bật dậy la hét chạy ra ngoài, còn cháu Lương Thị Lôi do còn nhỏ tuổi nên bật dậy ngồi khóc. Hùng chạy lại dùng dao chém cháu bé nhiều nhát khiến cháu tử vong tại chỗ. Sau đó, hắn dùng dao tự sát nhưng không thành.

Hiện, vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Như Phương

.