Nhiều trường hợp quá tin bạn mà tiền mất, tình tan. Ảnh minh họa |
Trước đó, trong thời gian cư trú tại khối 1, phường Đội Cung, Phạm Tuấn Anh có quen biết với chị Nguyễn Thị Giang (SN 1994) trú tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương. Sau một thời gian, được chị Giang tin tưởng, vào ngày 27/4/2015, Tuấn Anh mượn máy tính xách tay của chị Giang với lí do để làm việc.
Bẵng đi một thời gian, không thấy Tuấn Anh trả máy, gọi điện thoại thì Tuấn Anh cứ lần lữa lần này đến lần khác, cuối cùng không liên lạc được. Kiên nhẫn chờ hơn 2 tháng không thấy trả máy, chị Giang báo lên công an phường Đội Cung để được giúp đỡ.
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an phường Đội Cung đã xác minh và đã đến tận nhà của Tuấn Anh tại xóm 2, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên để làm rõ vụ việc. Thì ra, sau khi mượn máy tính của chị Giang, Tuấn Anh mang ngay vào tiệm cầm đồ, 'cắm' lấy 6 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân. Sau khi hết tiền, Tuấn Anh chuồn về quê để trốn tránh.
Công anTP Vinh đã bắt đối tượng Phạm Tuấn Anh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.