Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/trom-hon-400-luong-vang-tai-binh-phuoc-sa-luoi-tai-tp-vinh-575866/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/trom-hon-400-luong-vang-tai-binh-phuoc-sa-luoi-tai-tp-vinh-575866/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trộm hơn 400 lượng vàng tại Bình Phước, sa lưới tại TP Vinh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 04/01/2015, 08:36 [GMT+7]

Trộm hơn 400 lượng vàng tại Bình Phước, sa lưới tại TP Vinh

(Congannghean.vn)-Từ cuối tháng 9/2014, Hùng cùng đồng bọn thuê xe đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Dung của gia đình anh Nguyễn Văn Hạnh và chị Nguyễn Thị Huệ tại thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, lấy trộm 400 lượng vàng 18 k và 2 lượng vàng 24 k. Với 400 triệu đồng được chia từ tiền bán số vàng lấy trộm, Hùng đã trốn về quê vợ ở TP Vinh để ẩn náu. Tuy nhiên, ngày 23/12,  bằng sự nhạy bén, qua công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, Công an phường Hồng Sơn đã phát hiện và bắt giữ tên trộm ẩn mình này.
 
Vụ đột nhập tiệm vàng gây chấn động
 
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT tỉnh Bình Phước, do có mối quan hệ từ trước và muốn có tiền tiêu xài, Thái Trọng (SN 1978) trú tại 9/13, đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương liền rủ Nguyễn Văn Vinh (SN 1982, tên thường gọi là Bé) trú tại 104/4, đường số 4, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM và Nguyễn Đức Hùng (SN 1980) trú tại thôn 8, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thuê xe taxi do Bùi Thanh Tuấn (SN 1977) trú tại xã Thanh Mỹ, Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chạy lên huyện Bù Đăng “khảo sát” trước xem có tiệm vàng nào sơ hở để đột nhập trộm tài sản. Sau khi lượn quanh phố huyện, chúng phát hiện tiệm vàng Ngọc Dung ở thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng đóng cửa, chúng lập tức quay về để lên kế hoạch hành động.
   Đối tượng Nguyễn Đức Hùng
Đối tượng Nguyễn Đức Hùng
Chiều 29/9, Trọng gọi điện thoại rủ thêm Trần Anh Tuyết (SN 1977) ở số 10, đường 51, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM cùng tham gia. Tuyết đồng ý và Trọng hẹn tối có người đến đón. Sau đó, Trọng bảo Tuấn thuê xe để chở cả bọn cùng đi. Tuấn liền tìm em trai là Bùi Minh Trí (SN 1982) trú tại 80/50/21, đường 41, phường 16, quận 8, TP HCM, hành nghề lái taxi tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, nhờ Trí đi thuê giúp. Nhận lời anh trai, Trí chạy taxi về nhà lấy giấy tờ và đến khu vực Bàu Cát, quận Tân Bình thuê chiếc Innova đến cho Tuấn. Lúc này Tuấn bảo em trai: Mày chạy xe phụ anh chứ anh không chạy nổi. Trí đồng ý. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Trí chạy xe theo sự chỉ dẫn của Tuấn đến đón đồng bọn, trong đó Tuyết đã chuẩn bị sẵn công cụ gây án.
 
Sau khi đón hết đồng bọn, 23 giờ, nhóm đối tượng điều khiển xe chạy ra TX Đồng Xoài dừng xe ăn đêm và tiếp tục theo hướng Quốc lộ 14 về huyện Bù Đăng. Suốt hành trình, hai anh em Tuấn, Trí thay nhau điều khiển xe. Đến khoảng 1 giờ sáng, đang ngồi trên xe, Trọng tranh thủ phân công: Khi đến nơi: Trí, Tuấn và Vinh ngồi trên xe, Hùng vào trước cửa tiệm vàng canh chừng, còn Trọng và Tuyết thực hiện nhiệm vụ đột nhập trộm tài sản. Sau khi thống nhất, Trọng kêu dừng xe tại ngã ba xã Minh Hưng và tấp xe vào cổng một trường học rồi cả bọn xuống xe đi ngược về phía tiệm vàng Ngọc Dung.
 
Vừa đến nơi, thấy hai chiếc ghế đá đặt cạnh tiệm vàng, Tuyết và Hùng bê vào đặt giữa cửa tiệm vàng nhằm tránh bị phát hiện khi đang cạy khóa. Sau đó, Tuyết dùng thanh sắt mang theo cạy cửa cuốn thành một lỗ nhỏ rồi cho con đội vào nâng cửa cuốn lên để đồng bọn chui vào trong. Khi vào bên trong tiệm, phát hiện các tủ trưng bày vàng không khóa, Tuyết cùng Trọng bê toàn bộ các khay vàng trút vào chiếc võng dù đang mắc trong tiệm rồi nhanh chóng chui ra ngoài, lên xe có đồng bọn chờ sẵn chạy thẳng về TP HCM. Trên đường tẩu thoát, Tuyết đã vứt toàn bộ dụng cụ gây án.
 
Về đến TP HCM vào khoảng 7 giờ ngày 30/9, cả bọn ăn sáng rồi đến nhà Vinh, dùng kìm và búa cạy đập các hạt đá đính trên số vòng, nhẫn vàng rồi đem bán cho một người đàn ông không quen biết. Số tiền này sau đó Tuyết được chia 650 triệu đồng, Trọng được chia 620 triệu đồng, Tuấn và Hùng mỗi người 400 triệu đồng. Tuyết đưa 150 triệu đồng bảo Tuấn đưa cho em trai mình là Trí. Nhưng Tuấn chỉ đưa cho Trí 30 triệu đồng, còn mình lấy thêm 120 triệu đồng nữa.
 
 Trốn về quê vợ ẩn náu
 
Sáng 30/9, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Dung hoảng hốt phát hiện toàn bộ tài sản của gia đình đổ vào tiệm vàng đã biến mất liền trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau một thời gian đấu tranh, 5 đối tượng tham gia gây án lần lượt sa lưới pháp luật. Riêng Nguyễn Đức Hùng sau khi nhận số tiền lớn đã nhanh chóng trốn ra Bắc và trở về quê vợ ở khối 1, phường Hồng Sơn để ẩn náu. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng gây án, Hùng đang yên vị tại quê vợ thì bất ngờ bị Công an phường Hồng Sơn phát hiện. 
 
Ngày 23/12, qua công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các khối phố trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Hồng Sơn phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liền báo cáo lãnh đạo Công an phường xử lý. Nhận được tin báo từ Tổ công tác, Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an phường đã đã chỉ đạo Tổ cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời đối tượng về trụ sở Công an phường Hồng Sơn để làm rõ. Qua khai thác, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đức Hùng trú tại Bình Phước.
 
Qua những biểu hiện bất minh của đối tượng, Công an phường Hồng Sơn đã đấu tranh và làm rõ, Hùng chính là 1 trong 6 đối tượng gây ra vụ trộm vàng chấn động tại tỉnh Bình Phước cách đây 2 tháng. Từ lời khai của đối tượng, Công an phường Hồng Sơn đã liên hệ với Công an tỉnh Bình Phước để xác minh, làm rõ. 
 
Hiện, Công an phường Hồng Sơn đã hoàn tất thủ tục, chuyển giao đối tượng cho Công an TP Vinh để tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước điều tra, mở rộng vụ án.
.

Thùy Anh

.