Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/mon-no-4-ty-va-ngay-ve-cua-ba-chu-tiem-vang-vung-bien-483838/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201405/mon-no-4-ty-va-ngay-ve-cua-ba-chu-tiem-vang-vung-bien-483838/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Món nợ 4 tỷ và ngày về của bà chủ tiệm vàng vùng biển - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 14/05/2014, 08:39 [GMT+7]

Món nợ 4 tỷ và ngày về của bà chủ tiệm vàng vùng biển

(Congannghean.vn)-Từng có uy tín là một bà chủ kinh doanh vàng bạc thành đạt ở vùng cửa biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, Trần Thị Phúc đã vay mượn nhiều tiền bạc từ người thân đến những người dân vùng biển. Khi nợ chồng lên nợ, thị đã bỏ trốn khỏi địa phương, để lại nỗi xót xa cho người bị hại với tổng giá trị lên đến hơn 4 tỉ đồng…

Bước ngoặt của một ngư dân vùng biển…

Những người thân của Trần Thị Phúc kể lại, Phúc sinh ra và lớn lên tại một gia đình ngư dân nghèo ở vùng biển ngang Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Tuổi thơ của Phúc lớn lên theo từng đợt sóng và những cơn gió biển. Ấu thơ đến trưởng thành, Phúc chưa đi đâu xa vùng biển thân yêu ấy. Lập gia đình, có 4 con, gia đình Phúc vẫn gắn với nghiệp biển. Buôn bán nhỏ lẻ từ những sản vật của biển đã nuôi sống cả gia đình Trần Thị Phúc. Rồi cái bước ngoặt được xem như là “một phép mầu nhiệm” làm đổi đời cả gia đình ngư dân vùng biển ấy.

Một ngày như bao ngày khác, Phúc tìm nguồn cá để bán lại cho những thương lái khác, nhưng tình cờ Phúc nhặt được một chiếc ví trong đó có 10 nghìn USD - một tài sản khổng lồ mà chưa bao giờ Phúc thấy trong cuộc đời mình từ trước đến giờ và kèm theo là một tấm CMND cùng số điện thoại của chủ nhân đó. Phúc liên lạc, trả lại số tiền nhặt được. Từ đó, người ấy nhận Phúc là anh em kết nghĩa và hỗ trợ cho Phúc mở tiệm vàng tại chính nơi mà Phúc đã sinh ra, lớn lên. Cuộc đời, số phận nghèo khó của Trần Thị Phúc đã đổi thay từ khi chuyển sang ngành nghề kinh doanh không từ sản phẩm của biển, mà là vàng, bạc, đá quý. Thế nhưng, cuộc đời ai biết hết những chữ ngờ…

Khi món nợ đi theo những con sóng bạc đầu…

Kinh doanh như “diều gặp gió”, tiệm vàng của Trần Thị Phúc có tiếng ở vùng biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Nhưng rồi, ngoài buôn bán vàng, bạc, Phúc còn gom tiền để cho vay “nóng” với lãi suất cao. Lúc đầu, Phúc chỉ vay từ những người thân anh em trong họ tộc, sau đó là những người láng giềng, lân cận, sau nữa, có mối thân quen nào thì Phúc đều vay. Tin tưởng vào khả năng tài chính của tiệm vàng do Phúc làm chủ, họ đã tự nguyện mang tiền, vàng, đô la đến cho Phúc vay.

2
Đối tượng Trần Thị Phúc

Tất cả những hợp đồng vay đó chỉ bằng miệng hoặc ghi bằng giấy vay nợ mà Phúc không phải thế chấp bất kỳ một tài sản, hay đồ vật gì. Phần lớn lãi suất đều bằng thỏa thuận, Phúc sẽ trả cho người cho vay từ 1,5% đến 1,8%/tháng. Sau đó, Phúc lại dùng số tiền vay được cho người khác vay. “Cái vòng luẩn quẩn” đó không làm cho việc kinh doanh của Trần Thị Phúc trở nên khấm khá hơn, mà ngược lại, khi một “mắt xích” bị tắc thì cả “cỗ máy” cho vay ấy bị “vỡ”.

Khi biết mình không đủ khả năng thanh toán cho những người cho vay, Trần Thị Phúc đã trốn khỏi địa phương. Để lại món nợ hơn 4 tỉ đồng cho những người thân và người dân vùng biển ngang ấy. Điển hình như chị Nguyễn Thị L. ở Liên Tân, Thạch Kim cho vay 40 triệu đồng và 6.000 USD, chị Nguyễn Thị C. ở Hoa Thành cho vay 110 triệu đồng, Lê Ngọc H. cũng ở Hoa Thành cho vay 280 triệu đồng, Trần Thị H. cho vay 130 triệu đồng và 2,5 cây vàng; Phạm Thị L. cho vay 100 triệu đồng và 1.000 USD…

Khi Phúc trốn khỏi địa phương, đơn trình báo của người bị hại đến cơ quan CSĐT Công an Lộc Hà lên đến 35 người với số tiền 2.036.000.000 đồng; 11.500 USD; 10,5 cây vàng và 49,7 chỉ vàng. Trước những hành vi của Phúc đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, ngày 16/7/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Phúc về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và quyết định truy nã toàn quốc đối với Phúc.

Đi về phía mặt trời

Trốn khỏi địa phương, những món nợ đối với ngư dân vùng biển ngang dạt theo những con sóng bạc đầu. Người bị hại cũng đành chặc lưỡi, khi biết mình bị lừa. Và, chính họ cũng không biết Phúc đi đâu, về đâu, bao giờ mình được trả nợ. Cả vùng biển ngang ấy như xáo trộn, những dư âm về số tài sản chắt góp được cứ thế chôn vùi theo ngày tháng. Nhưng, những ngư dân ấy đâu biết, mọi di biến động của Phúc không qua khỏi tai mắt của lực lượng Công an. Những mối quan hệ của Phúc đều được trinh sát thuộc như lòng bàn tay. Phúc có một cô con gái đang học ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, một cậu con trai đang làm ăn ở Đắc Lắc, ngoài ra chồng và 2 con còn nhỏ vẫn ở địa phương.

Xét thấy tính chất, mức độ, phạm vi địa bàn hoạt động của đối tượng và yêu cầu cần thiết phải tập trung xác minh, truy bắt, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh đã xác lập Chuyên án mang bí số TN613 để đấu tranh, làm rõ. Theo nhận định của lực lượng Công an, từ nhỏ đến lớn Phúc chưa đi đâu xa so với làng quê nhỏ bé ấy, nên mọi mối quan hệ của Phúc vì thế cũng không nhiều. Nắm bắt được nơi ẩn náu của Phúc, lực lượng Công an đã kiên trì vận động, thuyết phục gia đình, người thân, ngày 5/5, Trần Thị Phúc đã ra đầu thú trước cơ quan Công an.

Dẫu việc kinh doanh thua lỗ là ngoài ý muốn, nhưng hành vi phạm tội nào rồi cũng phải trả giá. Sau một thời gian lẩn trốn, việc Trần Thị Phúc tự nguyện ra đầu thú trước cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cũng chính là Phúc đã đi về phía mặt trời, tìm lại con đường sáng cho mình sau những tháng ngày gây ra tội lỗi …

.

Xuân Lý - Anh Cường