Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/dua-con-bat-hieu-va-vu-trom-vang-bi-lat-tay-470800/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/dua-con-bat-hieu-va-vu-trom-vang-bi-lat-tay-470800/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đứa con bất hiếu và vụ trộm vàng bị lật tẩy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/04/2014, 14:04 [GMT+7]

Đứa con bất hiếu và vụ trộm vàng bị lật tẩy

(Congannghean.vn)-Người mẹ ngỡ ngàng không tin nổi con trai mình có thể làm việc đó. Chỉ đến khi 1 cây vàng được bày ra trước mắt, bà mới tin con trai lấy trộm tài sản mà bà gom góp cất giấu bao nhiêu năm nay.
 
Bà Trần Thị Hường và ông Trần Đức Hậu trú tại thôn 7, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương. Ông vốn là bộ đội về hưu, bà ở nhà cũng chắt chiu nên cũng có đồng ra đồng vào. Hai ông bà lấy nhau sinh ra 6 người con, đến nay đứa nào cũng yên bề gia thất. Đứa thì làm ăn lập gia đình ở xa, đứa thì lấy vợ nhà ở cạnh bên ông bà. Trần Xuân Thanh (SN 1976) là con thứ 2 trong gia đình. Lấy vợ xong, hai vợ chồng Thanh ra ở riêng gần nhà bố mẹ đẻ, thỉnh thoảng qua lại thăm nom ông bà. Mấy hôm nay, ông Hậu ốm nặng phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương. Bà Hường phải túc trực bên ông thường xuyên, không có ai trông nom lợn gà nên nhờ Thanh ở nhà trông coi, nhưng không giao chìa khóa nhà cho con giữ hộ.
Đối tượng Trần Xuân Thanh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Trần Xuân Thanh tại cơ quan điều tra
 
Sống với bố mẹ mấy chục năm trời, khi lấy vợ cũng hay qua lại với bố mẹ nên Trần Xuân Thanh nắm rõ được từng ngóc ngách, lối đi. Vào lúc 18h ngày 25/3, Thanh đưa thức ăn sang cho lợn, gà. Vì không có chìa khóa vào nhà nên y đành đứng ngoài. Ý nghĩ trộm tài sản bố mẹ lóe lên trong đầu. Xong xuôi việc mẹ nhờ, nghĩ là làm, Thanh cầm lấy chiếc cuốc đặt ở chỗ chuồng lợn cạy cửa bếp vào nhà rồi bật điện lên. Tại nhà bếp có một con dao phát rẫy, y cầm trên tay đi thẳng vào buồng ngủ bà Hường. Gần chỗ giường nằm có để két sắt, Thanh dùng con dao phát rẫy cạy két sắt ra thì thấy trong két có số tiền mặt là 19.500.000 đồng, 1 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng gần 1 cây và 1 dây chuyền bạc 14 chỉ.  Hoa mắt trước số tài sản trên, Thanh vơ vội tất cả rồi đóng cửa lại đi về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Thanh lấy số vàng cất giấu trong cốp xe máy, dây chuyền bạc cất trong túi quần, còn số tiền mặt y cầm đi trả nợ và tiêu xài chỉ còn lại 1.700.000 đồng.
 
Sáng 27/3, bà Hường về nhà thì phát hiện két sắt của mình bị phá, số tài sản đã “không cánh mà bay”. Hốt hoảng, bà gọi điện báo Công an huyện Thanh Chương. Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH khẩn trương vào cuộc, điều tra truy bắt tội phạm. Quá trình thu thập thông tin, chứng cứ thấy nổi lên đối tượng nghi vấn không ai khác là Trần Xuân Thanh, con trai bà Hường. 17h30 ngày 27/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Chương đã bắt khẩn cấp Trần Xuân Thanh.
 
Số vàng bạc mà Thanh trộm được của bố mẹ
Số vàng bạc mà Thanh trộm được của bố mẹ
 
Tại cơ quan điều tra, Thanh hối hận đưa số vàng ra trả trước sự ngỡ ngàng của người mẹ. Y thừa nhận hành vi của mình. Chỉ vì đang làm nhà, nợ nần chồng chất nên y đã nảy sinh ý định trộm tài sản của bố mẹ đã gom góp cất giữ mấy chục năm qua.
 
Ngày 30/3, Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Thanh về hành vi Trộm cắp tài sản.
.

Phan Tuyết