Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201403/gay-an-chi-vi-mot-phut-ngong-cuong-465425/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201403/gay-an-chi-vi-mot-phut-ngong-cuong-465425/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gây án chỉ vì một phút ngông cuồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 24/03/2014, 09:08 [GMT+7]

Gây án chỉ vì một phút ngông cuồng

(Congannghean.vn)-Sau khi uống rượu say, Mạnh trở về ngồi chơi ven đường cùng nhóm bạn thanh niên nam nữ trong xã. Đang ngồi, thấy cặp vợ chồng đi xe máy đến, như kẻ điên dại, Mạnh lấy thanh gỗ đóng táp lô lao ra đường ném trúng vào đầu người chồng.

Hậu quả, người chồng bị ngã xuống đường, dẫn đến chấn thương sợ não và chết tại Bệnh viện Việt Đức. Ngày ra hầu tòa, khi cho nói lời sau cùng, Mạnh xin lỗi gia đình bị hại cho hắn một cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời. Còn người vợ bị hại nghẹn khóc trong đau đớn khi người chồng là trụ cột gia đình đã vĩnh viễn nằm xuống.

Nguyễn Công Mạnh (22 tuổi) trú ở xóm 21, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa là con trai đầu của gia đình có 3 người con. Nhìn Mạnh to khỏe, đẹp trai, chưa vợ nhưng đã phạm tội nghiêm trọng phải ra hầu tòa khiến nhiều người thương hại. Vì phê rượu và sĩ diện trước nhóm bạn trai gái cùng xã, Mạnh đã dùng thanh gỗ ném trúng vào đầu anh Trịnh Đức Hà (SN 1964) trú tại xóm Đông Quang, Đông Hiếu, TX Thái Hòa khi anh Hà đang đi xe máy chở vợ về nhà.

Bị cáo Nguyễn Công Mạnh tại tòa
Bị cáo Nguyễn Công Mạnh tại tòa

Hành vi xem thường pháp luật của Mạnh khiến cả hai vợ chồng anh Hà, chị Lý ngã nhào xuống đường và đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng đối với anh Trịnh Đức Hà - một cán bộ công chức Nông trường Quốc doanh Đông Hiếu, TX Thái Hòa. Điều làm cho người thân của gia đình nạn nhân lấy làm đau lòng hơn, bởi chỉ còn 8 tháng nữa (kẻ từ khi xảy ra vụ án), anh Trịnh Đức Hà đủ thời gian 25 năm công tác để hưởng chế độ nghỉ hưu.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 21/3/2014 của TAND tỉnh Nghệ An, do không nén được nỗi đau lòng, chị Nguyễn Thị Lý (vợ anh Hà) ủy quyền cho con trai là cháu Trịnh Công Sơn trả lời trước tòa với tư cách đại diện cho người bị hại. Còn chị ngồi phía sau cứ ôm mặt khóc tủi mỗi khi nghe Hội đồng xét xử phân tích về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng mình. 

Tranh thủ thời gian tòa nghị án, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Lý kể lại: Chị và anh Hà đều là cán bộ công chức của Nông trường Quốc doanh Đông Hiếu. Do mắc bệnh tim, chị Lý xin nghỉ việc đã hơn chục năm nay. Vì đồng lương ít ỏi, vợ ốm yếu, những ngày nghỉ, anh Hà tranh thủ lên đồi phát rẫy trồng lúa, chăn nuôi gia súc lấy tiền lo thuốc thang cho vợ và nuôi 2 con ăn học. Đáp lại công lao dưỡng dục của cha mẹ, hai đứa con của vợ chồng anh Hà, chị Lý chăm chỉ học tập thành đạt, đều thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Riêng cháu Trịnh Công Sơn hiện đang theo hệ cao học tại Hà Nội.

Tối 28/7/2013, sau khi ăn cơm xong, anh Trịnh Đức Hà lấy xe máy chở vợ xuống ngã ba đường Hồ Chí Minh đón xe khách cho cháu Trịnh Công Sơn ra Hà Nội để kịp học. Khoảng 21 giờ cùng ngày, trên đường chở vợ về nhà, khi anh Hà điều khiển xe máy đến xóm 21, thuộc xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa bất ngờ bị Lê Công Mạnh (đang ngồi cùng nhóm thanh niên nam nữ bên đường) cầm thanh gỗ đóng táp lô lao ra ném trúng vào đầu khiến cả 2 vợ chồng ngã nhào xuống đường. Riêng anh Hà bị đập đầu xuống đường dẫn đến chấn thương sọ não, nằm bất động.

Ngay sau đó, anh Hà được đưa ra Bệnh viện Việt Đức cứu chữa, 2 ngày sau, anh Hà đã tử vong do vỡ xương hộp sọ. Chị Lý còn cho biết, kể từ khi xảy ra vụ án, chỉ còn 8 tháng nữa là anh Hà đủ thời gian 25 năm công tác, làm thủ tục để nghỉ hưu. “Nếu chồng tôi còn sống thì ngày nay, chúng tôi lấy tiền hưu đó hỗ trợ cho các con ăn học. Dự định là vậy, nhưng…”, chị Nguyễn Thị Lý nói đứt quãng trong nước mắt. 

Sau khi gây ra vụ án, Nguyễn Công Mạnh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Thái Hòa truy tố về tội Cố ý gây thương tích, và bị TAND thị xã Thái Hòa tuyên phạt 13 năm tù giam về tội danh trên. Về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía gia đình bị hại 113 triệu đồng. Cho rằng bản án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt quá nặng, bị cáo Nguyễn Công Mạnh làm đơn kháng cáo xin giảm hình phạt. Ngày 21/3, TAND tỉnh đưa bị cáo ra xét xử, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Nguyễn Công Mạnh 11 năm tù giam.

.

Thành Vinh