Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201209/22926-chet-duoi-khi-di-mo-oc-mua-gao-395249/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201209/22926-chet-duoi-khi-di-mo-oc-mua-gao-395249/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chết đuối khi đi mò ốc mua gạo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/09/2012, 15:50 [GMT+7]
22926

Chết đuối khi đi mò ốc mua gạo

9h sáng nay, 13/9/2012, ông Nguyễn Ngọc Bình (sinh năm 1960) cùng con trai út Nguyễn Ngọc Đông (sinh năm 2004) ở xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu đưa nhau vào khe Nước Mắm cách nhà khoảng 500m mò ốc về bán để mua gạo.
 
Sau khi mò được một số, ông Bình quyết định cõng con bơi sang bờ bên kia để mò tiếp. Khi còn cách bờ khoảng 50m, do bụng đói, tay yếu vì có tật, ông đuối dần rồi chìm xuống. Cậu con trai trên lưng ông cũng chìm theo và vùng vẫy giữa hồ. Nghe tiếng đập nước loạn xạ và tiếng kêu cứu của cậu bé, bà Bùi Thị Loan đi chăn trâu ở gần đó lao đến kéo cháu bé lên bờ rồi tri hô. Người dân ào đến rà tìm kiếm, sau gần 1h đồng hồ thì vớt được xác ông Bình. Trên cổ ông Bình vẫn đeo một túi ốc nặng và bên nách vẫn kẹp chặt đôi dép trắng.
 
Nơi ông Bình tử nạn
 
Hoàn cảnh gia đình ông rất nghèo và hết sức thương tâm. Ông có đến 5 đứa con. Cách đây 4 năm, đứa con gái đầu, sinh năm 1993, cũng đi mò ốc bị chết đuối ở đoạn khe nước phía trên. Tháng 12 năm 2010, vợ ông bị ung thư chết. Con trai kế (sinh năm 1994) bị tâm thần. Ông Bình bị tật bẩm sinh tay trái không cử động được. Hai cô con gái còn nhỏ, Phượng (sinh năm 1997), Phương (sinh năm 2000) cũng lấy nghề mò cua bắt ốc làm kế sinh nhai.
 
Hôm qua, 12/9, Phượng và Phương bắt cua về bán được 15.000 đồng mua gạo và cá ăn trong ngày. Hôm nay, hai con gái lên rừng nhặt củi, hai cha con xuống khe bắt ốc thì tai nạn xảy ra. Ông mất đi để lại 4 đứa con bơ vơ trong 2 gian nhà trống hốc trống hoác không có chút tài sản nào. Chính quyền địa phương và bà con lối xóm đang vận động quyên góp để làm đám tang cho ông.
 
Túi ốc và đôi dép ông Bình giữ chặt khi bị chìm
Các con thơ lâm vào cảnh bơ vơ

Đình Lộc
.