Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
10:07, 26/07/2013
Trong sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp thế hệ thanh niên chung sức đồng lòng lên đường cứu nước (quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh). Sự hy sinh của thế hệ đi trước không có gì bù đắp nổi.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thấu hiểu những mất mát lớn lao này và Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt thiêng liêng đối với thương binh, liệt sỹ và gia đình có công với Tổ quốc. Người luôn đánh giá cao công lao, thành tích của các thương binh, liệt sỹ, gia đình quân nhân, những cá nhân và gia đình có công với cách mạng "đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi".
Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn đối với thương binh, liệt sỹ, ngay sau Cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Thông cáo "Về việc nhận con các liệt sỹ làm con nuôi" như một chính sách của Nhà nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm, lòng nhân ái của Người.
Năm 1947, trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang trong giai đoạn quyết liệt, Người đã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể Trung ương lấy ngày 27/7 là ngày "Thương binh toàn quốc", là dịp để đồng bào "tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh". Sau này, ngày này đã đổi thành ngày "Thương binh liệt sỹ". Kể từ đó, ngày 27/7 trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử chính trị, nhân văn sâu sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.
Có lẽ không nơi đâu như trên đất nước Việt Nam đến nay có hơn 3.000 nghĩa trang liệt sỹ với 1.146.250 liệt sỹ, hơn 5.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 3.000 mẹ còn sống, hơn 750.000 thương binh. Các anh, các chị đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình để tạo dáng non sông, để xây dựng nên hình hài đất nước.
Đất nước được rạng rỡ như hôm nay nhờ sự hy sinh của các anh hùng, chiến sỹ của cả dân tộc. Để báo đáp công ơn ấy và kế thừa truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", hơn ai hết chúng ta cần phải khắc sâu lời dạy của Bác Hồ năm xưa "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, bổn phận của chúng ta phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ, phải sống làm sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh".
Cứ mỗi tháng 7 về, chúng ta lại sống với những trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân hy sinh xương máu của mình vì sự trường tồn dân tộc. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", phong trào đền ơn đáp nghĩa đã dấy lên sôi nổi, lan tỏa khắp mọi nơi với nhiều hình thức khác nhau làm xúc động tâm can đồng chí, đồng bào cả nước, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, động viên, an ủi đối với những người và gia đình có công với nước.
Từ khi Nhà nước ban hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quỹ đền ơn đáp nghĩa ra đời, số tiền nhân dân đóng góp đến nay đến hàng nghìn tỷ đồng. Hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa được xây mới. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhận phụng dưỡng suốt đời. Nhiều phong trào có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tình cảm biết ơn vô hạn của chúng ta với các thương binh như tặng sổ tiết kiệm, vườn cây "đền ơn đáp nghĩa".
Nhiều việc hiếu nghĩa được tiếp tục đẩy mạnh như tìm mộ liệt sỹ, xây đài tưởng niệm, chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ, xây mộ, dựng bia, tổ chức các sinh hoạt giáo dục thế hệ trẻ tại Nghĩa trang Quảng Trị, Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn...
Mỗi thời đại đều sinh ra một thế hệ, mỗi thế hệ đều có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Thế hệ chúng ta không chỉ chăm lo công việc hiện tại mà còn phải suy nghĩ và hành động theo gương thế hệ đi trước, đồng thời bồi dưỡng cho thế hệ mai sau kế thừa những truyền thống tốt đẹp và tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã dày công xây đắp.
Dương Bích Thủy
