08:05, 15/05/2013
Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, của huyện Nam Đàn, xã Kim Liên và tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Kim Liên nói riêng.
Nơi đây đang lưu giữ một quần thể di tích, kỷ vật về quê hương, gia đình, thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người thân của Người và 2 lần Người về thăm quê hương. Những di tích, hiện vật ở đây phản ánh tâm hồn, cốt cách của những thành viên một nhà nho nghèo có nguồn gốc nông dân, giàu lòng yêu nước, thương dân, có nếp sống giản dị, thanh bạch, gần gũi với người lao động, luôn toả sáng với sức cảm hoá kỳ diệu.
Hàng năm, có rất nhiều đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương,
báo công với Bác Hồ tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn)
Nơi đây đã một thời cùng với những truyền thống tốt đẹp của xứ sở Lam Hồng, là cái nôi, là tình người nuôi dưỡng buổi đầu tư tưởng yêu nước, thương dân, những phẩm chất cao đẹp, những hoài bão lớn lao của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, đến anh thanh niên Nguyễn Tất Thành, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa.
“Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào một cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội''. “Người sẽ được ghi nhớ không chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là nhà hiền triết hiện đại, đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.
Những kỷ vật mà chúng ta đã và đang chứng kiến vốn là những tài sản rất đỗi khiêm nhường của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mai một, biến động theo thời gian cùng với những biến động trong gia đình và đất nước vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Trừ một số vật liệu bằng đồng, sành, sứ... còn lại đều được làm bằng những vật liệu dân dã như tranh, tre, nứa, lá... những loại gỗ ở miền quê, nằm xen nhau giữa khu vực miền quê thuần tuý nông nghiệp, trên một địa bàn khí hậu khắc nghiệt với những trận gió Lào, những cơn mưa nắng thất thường tiềm ẩn nguy cơ hoả hoạn, lại thêm sự xâm hại của các loại côn trùng mối, mọt... nên chóng hư hỏng.
Đã thế, lại còn phải trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, các hiện vật phải tháo dỡ, di chuyển để bảo tồn nguyên gốc làm cho di tích không tránh được những biến đổi.
Để có được một quần thể di tích như hiện nay là sự cố gắng lớn về nhiều mặt của Đảng bộ và nhân dân địa phương, của tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Kim Liên, của bà con 2 dòng họ Nguyễn Sinh và Hoàng Xuân. Đặc biệt, trong quá trình đổi mới và phát triển của đất nước, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã đầu tư nhiều dự án để bảo tồn, tôn tạo di tích, kết hợp văn hóa với du lịch làm cho quần thể ngày càng khang trang, đẹp đẽ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hơn 55 năm khôi phục và phát triển, Khu Di tích đã đón tiếp và phục vụ hơn 20 triệu lượt đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bầu bạn quốc tế đến thăm viếng, tưởng niệm, nghiên cứu, tìm hiểu về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ trong hệ thống các di tích, danh nhân xứ Nghệ, là điểm kết nối trong hệ thống Du lịch - Lịch sử - Văn hoá - Danh thắng từ Kim Liên - Cửa Lò tới Quảng trường Hồ Chí Minh với Tượng đài Bác Hồ, các bảo tàng và các di tích lịch sử - văn hoá ở thành phố Vinh, góp phần làm cho sự nghiệp phát triển du lịch ở Nghệ An có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong quá trình hội nhập và phát triển.
Những năm gần đây, hoạt động của Khu Di tích Kim Liên còn có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động, không chỉ đối với Nghệ An mà còn có sức lan toả đối với đồng chí, đồng bào cả nước trong những dịp về đây tham quan, thăm viếng.
Vinh dự vô cùng lớn lao, nhưng đồng thời trách nhiệm hết sức nặng nề đặt ra cho Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An; huyện Nam Đàn, xã Kim Liên, cho tập thể cán bộ, công nhân viên Khu Di tích Kim Liên, phải dựa vào dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương, bảo vệ an toàn tuyệt đối các di tích, di vật trong bất cứ tình huống nào.
Đây là tài sản vô giá, không chỉ của hai dòng họ, địa phương, của cả dân tộc mà trên một phương diện nào đó còn là tài sản vô giá của nhân loại mà chúng ta phải chăm lo bảo tồn, giữ gìn cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Nguyễn An Vinh
