07:05, 08/05/2013
Trở về sau chiến tranh, ông âm thầm, lặng lẽ dành nhiều thời gian để sưu tầm các loại nhạc cụ và bảo tồn những làn điệu dân ca. Ông là Phùng Ngọc Thanh ( SN 1953) ở xóm 11, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, hiện là Chủ nhiệm CLB Dân ca xã Nghi Trung.
Ông Thanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống về hát dân ca. Các cụ thân sinh ra ông đều là những người hát dân ca nổi tiếng khắp cả vùng. Tiếng hát ấy đã thấm sâu trong ông từ những ngày còn thơ bé. Những lần đi chăn trâu, cắt cỏ, ông lại ngân nga điệu hò câu ví. Lớn lên, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ.
37 năm phục vụ trong quân ngũ, những đêm hành quân và đóng quân trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, ông luôn khắc khoải, đau đáu nhớ về quê hương. Mỗi lần như thế, ông lại ngân nga điệu hò ví giặm như một món quà gửi về quê hương. Quãng thời gian ấy, trong các cuộc thi, ông Thanh luôn được mọi người tin tưởng cử đi thi.
Ông Thanh (bên trái) đang cùng với Hội viên CLB hăng say tập luyện
Ông chia sẻ: “Khi còn là chiến sỹ Sư đoàn 316, Quân khu 2, tôi đã đạt giải cao khi thể hiện ca khúc “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”. Thời gian sau đó, được cử đi học tại Trường Sỹ quan lục quân Đà Lạt. Là một học viên hăng hái tham gia văn nghệ, lần đó, tôi lại được giải cao cũng nhờ bài hát ấy”.
Ngày ấy, mỗi lần nhớ nhà, ông Thanh lại đưa cây sáo trúc ra để ngân lên những làn điệu quê hương. Ông có sở thích chép những bài hát yêu thích vào sổ tay. Với một tập tư liệu được trình bày ngăn nắp trên khổ giấy A4 với tựa đề “Xa khơi”, ông đã sưu tầm 439 bài hát, dân ca mà ông yêu thích, chủ yếu là các bài dân ca xứ Nghệ. Những bài dân ca ca ngợi về quê hương, đất nước, ca ngợi về lòng thủy chung, son sắt của người con xứ Nghệ trọn vẹn nghĩa tình...
Năm 2011, nghỉ hưu với quân hàm Đại tá, ông Thanh trở về quê hương tham gia nhiều hoạt động tại địa phương. Vừa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nghi Trung lại vừa phụ trách CLB Dân ca. Trong ngôi nhà nhỏ của ông có khá nhiều nhạc cụ, những loại nhạc cụ có giá trị như đàn bầu, ghi ta, sáo nhị... được bố trí ngăn nắp.
Để có được những nhạc cụ ấy, ông tự bỏ tiền túi ra mua về, đơn giản để “thỏa mãn niềm đam mê” của mình cũng như phục vụ việc đàn hát cho CLB. CLB Dân ca của ông thu hút nhiều thành viên tham gia, từ 15 hội viên nay đã lên đến 30 hội viên. Tiền thân là CLB Ca nhạc người cao tuổi nên phần lớn hội viên đều ở độ tuổi cao niên. Tuy tuổi đã cao nhưng niềm say mê và lòng nhiệt huyết không hề vơi cạn.
Dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm CLB Phùng Ngọc Thanh, nhiều năm liền CLB Dân ca xã Nghi Trung giành được giải cao tại liên hoan CLB Dân ca xứ Nghệ. Điển hình như năm 2011, CLB Dân ca xã Nghi Trung đã giành giải Nhì toàn đoàn. Ngoài ra, CLB còn có 2 tiết mục đạt giải A và 1 tiết mục đạt giải B.
Chia tay ông ra về, chúng tôi còn nghe đâu đây tiếng đàn bầu vọng lại. Dù bận rộn, nhưng ông luôn tâm niệm “Còn sức lực, đóng góp được gì cho quê hương thì mình nên gắng sức”.
Phan Tuyết
Các tin khác
6 điều Bác Hồ dạy CAND: Ý nghĩa giáo dục sâu sắc, rộng lớn và bền vững
07/05/2013
Hồ sơ tăng mạnh ở nhóm ngành kỹ thuật, nông lâm và sư phạm
06/05/2013
Khi hoa hậu bị chê... già và xấu
06/05/2013
Bao giờ di tích đền Vua Lê mới được trùng tu
05/05/2013
