07:05, 23/05/2013
Như tin đã đưa vào hồi 14h19’ ngày 22/5 đã xảy ra sự cố trên đường dây 500kV Di Linh-Tân Định trong lúc truyền tải công suất cao làm mất liên kết hệ thống điện 500kV Bắc-Nam, gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong hệ thống điện miền Nam, dẫn tới sự cố mất điện diện rộng ở khu vực phía Nam.
Sự cố do xe cần cẩu biển kiểm soát 61P - 3745 trồng cây trong khu vực TP mới Bình Dương chạm vào đường dây 500kV ở khoảng trụ 1072-1073 gần trạm biến áp 500kV Tân Định.
Lái xe cẩu bị điện giật đang được điều trị, trong khi chiếc xe đã bị lực lượng chức năng lập biên bản và tạm giữ chờ xử lý.
Đây là sự cố lớn xảy ra trong vài chục năm trở lại đây. Điều này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo hành lang an toàn điện và an toàn hệ thống lưới điện.
* Theo tin từ công an phường Hòa Phú, tài xế xe cẩu Ngô Tấn Thảo – người gây sự cố mất điện toàn miền Nam đã tự lái xe tới trình diện cơ quan công an và hợp tác điều tra vụ việc.
Đến 19 giờ cùng ngày, tại hiện trường vụ xe cẩu nâng cây va chạm đường dây điện 500 KV, các cơ quan chức năng: điện lực, công an đã toàn tất quá trình kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả sự việc…
Cây dầu 10m dính vào lưới điện 500KV. Ảnh: Lao Động
Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút, tại đoạn đường dây 500kV tuyến Di Linh – Tân Định, đi qua khu vực phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tài xế Ngô Tấn Thảo (ngụ tại thị xã Thuận An, Bình Dương) lái xe cẩu, đang di chuyển một cây dầu (cao khoảng trên 10m) từ vườn ươm gần đó; bất ngờ phần ngọn cây đã đụng vào đường dây 500 KV và gây nổ.
Cơ quan chức năng đang kiểm tra hiện trường và khắc phục sự cố. Ảnh: Anh Phương
Sự cố đã gây mất điện toàn khu vực, sau đó toàn hệ thống điện miền Nam (gồm 22 tỉnh thành) gần như tê liệt.
Theo lời kể của tài xế Thảo, lúc đang điều khiển xe, nâng cẩu, anh nghe một tiếng nổ lớn, theo phản xạ tài xế này nhảy ra ngoài và bị thương do tia lửa điện phóng tới.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, tài xế này đã gọi điện báo cơ quan chức năng và chủ động lái xe cẩu tới Công an P.Hòa Phú để xử lý vụ việc.
