(Congan.nghean.gov.vn)-Hơn 05 năm qua, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An đã trở thành điểm tựa tin cậy mỗi khi cơ sở y tế, người bệnh cần nguồn máu khẩn cấp. Không chỉ hiến máu định kỳ, thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An luôn sẵn sàng có mặt bất kể ngày đêm để sẻ chia những giọt máu nghĩa tình, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong lúc nguy cấp.
![]() |
| 03 chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An kịp thời hiến máu, góp phần giúp bệnh nhân Trịnh Xuân Thành có đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, vượt qua cơn nguy kịch |
Luôn sẵn sàng “cho đi”
Chiều 27/7/2026, chỉ ít phút sau khi nhận được thông tin bệnh nhân Trịnh Xuân Thành (SN 1982), trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, đa chấn thương, gãy hở hai chân và mất máu nghiêm trọng, đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh lập tức phát đi thông báo khẩn trên nhóm Zalo của Câu lạc bộ. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát cơ động đã cử 03 chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu gồm Hạ sĩ Võ Công Nguyên, Hạ sĩ Mạc Đình Tài và Binh nhất Trần Quốc Anh nhanh chóng có mặt tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An để hiến máu, góp phần giúp các y, bác sĩ có đủ lượng máu phục vụ ca phẫu thuật cấp cứu.
![]() |
| Thượng úy Nguyễn Xuân Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia hiến máu cho bệnh nhân Nguyễn Ngô Kiêm |
Cũng trong ngày, khi nhận được thông tin bệnh nhân Nguyễn Ngô Kiêm (SN 1967) đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực cần truyền máu khẩn cấp, Thượng úy Nguyễn Xuân Hùng, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã lập tức đăng ký tham gia hiến máu.
Tiếp đó, chiều 28/7/2026, nhận được tin nhắn trong nhóm Zalo Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” với nội dung: “Hiện người nhà đồng chí Nguyễn Công Vương Linh, Phòng Công tác chính trị đang chuẩn bị phẫu thuật nhưng thiếu 03 đơn vị máu...”, không một chút chần chừ, Trung tá Phạm Mai Anh, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh và sinh viên Nguyễn Minh, khóa D56 Học viện An ninh nhân dân (đang nghỉ hè) tạm gác công việc, nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu, góp phần tiếp thêm hy vọng cho người bệnh.
![]() |
| Trung tá Phan Thùy Dung (thứ 2 từ trái qua) tham gia hiến máu do đơn vị phát động |
Gần 12 giờ trưa một ngày giữa tháng 6/2026, khi đang chuẩn bị nghỉ trưa, Trung tá Phan Thị Thuỳ Dung, cán bộ Đội Tàng thư căn cước, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh nhận được tin nhắn trên nhóm Zalo của Câu lạc bộ. Một bệnh nhân tên Phạm Thị Luyện (SN 1951) bị ong đốt, cần truyền máu gấp để phẫu thuật, trong khi trước đó, bệnh nhân này đã trải qua hai lần mổ tim. Chị lập tức có mặt tại bệnh viện. Đó là lần hiến máu thứ 30 của chị. “Lần đầu tôi hiến máu là năm 2006, khi còn là học viên Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I. Từ lần đầu ấy, tôi nhận ra phía sau mỗi đơn vị máu là cơ hội sống của một con người. Vì vậy, tôi luôn giữ gìn sức khỏe, tập luyện thể thao để khi cần là có thể hiến máu ngay”, chị Dung chia sẻ. Những thời điểm chưa đủ điều kiện hiến máu do chưa đủ thời gian giữa hai lần hiến, chị lại chủ động đăng tải thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi người có cùng nhóm máu tham gia hỗ trợ bệnh nhân.
![]() |
| Trung tá Phạm Mai Anh, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh và Nguyễn Minh, sinh viên khóa D56 Học viện An ninh nhân dân tham gia hiến máu |
Đó chỉ là 04 trong rất nhiều tin nhắn/ cuộc gọi khẩn mà các thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt kịp thời để nối dài sự sống cho người bệnh. Đối với các thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, những cuộc gọi giữa đêm, ngày nghỉ hay dịp lễ, Tết đã trở thành điều quen thuộc. Mỗi khi bệnh viện cần đơn vị máu hiếm hoặc có ca cấp cứu đột xuất, các thành viên đều sẵn sàng với mong muốn duy nhất là giành thêm cơ hội sống cho người bệnh.
Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp
Được thành lập từ năm 2021, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An quy tụ đông đảo cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện sức khỏe, luôn trong trạng thái sẵn sàng hiến máu khi các cơ sở y tế cần. Sau 05 năm hoạt động, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh viện trên địa bàn tỉnh, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ trong những thời điểm khan hiếm, đồng thời kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân nguy kịch, trong đó có cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ và các nạn nhân tai nạn giao thông. Không dừng lại ở việc hiến máu, các thành viên Câu lạc bộ còn tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, ngành y tế và đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
![]() |
![]() |
![]() |
| Ban Thanh niên Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện |
Đồng chí Trung tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” cho biết, bên cạnh việc duy trì hiệu quả Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” để kịp thời hỗ trợ những trường hợp cấp cứu khẩn cấp, thì với vai trò nòng cốt, tiên phong, Ban Thanh niên Công an tỉnh còn tích cực tổ chức, hưởng ứng các chương trình hiến máu tình nguyện. Phong trào thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia, hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị và lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.
Từ những dòng tin nhắn khẩn giữa đêm khuya, những lần gác lại bữa cơm hay công việc thường ngày để kịp hiến máu, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã và đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Không phải vì mệnh lệnh, mà bởi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rằng, mỗi đơn vị máu trao đi là thêm một cơ hội sống cho người bệnh. Với họ, bảo vệ cuộc sống bình yên không chỉ là giữ gìn an ninh, trật tự mà còn là sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của mình để tiếp thêm hy vọng cho người khác…






