Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:11, 05/11/2013

Ai cũng biết, trước Kiên Giang đã từng có nhiều đội bóng bỏ V.League như Hoà Phát Hà Nội hay Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn. Nhưng Hòa Phát bỏ cuộc vì chán “vấn đề trọng tài”, “vấn đề làm giải” và chán cung cách vận hành của cả một giải đấu nói chung, Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn lại bỏ cuộc vì những mục đích sâu xa của mình khi nhảy vào làng bóng rốt cuộc đã không thành hiện thực. Ở Kiên Giang lại không tồn tại những cái chán tương tự, nếu không muốn nói rằng lãnh đạo đội Kiên cùng người hâm mộ Kiên Giang muốn duy trì đội bóng hơn bao giờ hết. Vấn đề cốt yếu nằm ở chỗ: Họ không có đủ tiền để duy trì đội bóng.
 
Đừng nói tới cái khoản 35 tỷ đồng mà VFF và VPF bắt các đội bóng V.League phải chứng minh trước mùa giải mới, ngay cả vài chục tỷ đồng lương, thưởng cho cầu thủ từ mùa giải năm ngoái, phía Kiên Giang còn giải quyết chưa xong. Gần trọn lượt về V.League 2013, câu chuyện Kiên Giang vừa đá bóng vừa lo chạy tiền trả nợ cầu thủ khiến cho chính những nhà làm giải cũng phải lo sốt vó. Trước trận chung kết ngược Kiên Giang - Ninh Bình trên sân Ninh Bình, cả Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng lẫn ông Trưởng giải Trần Duy Ly đều đau đầu với câu hỏi: “Không hiểu họ có đủ tiền di chuyển ra Ninh Bình nữa không?”. Phải sau rất nhiều những cuộc điện thoại đường xa, và sau khi phía Kienlongbank - nhà tài trợ chính của Kiên Giang quyết định “xuống tiền” thì tất cả mới thở đánh phào với một trận “chung kết ngược” đi đến nơi về đến chốn.
 
Hình ảnh về một Kiên Giang từng có lúc “chịu thương chịu khó” tham gia V.League
giờ không còn tồn tại
 
Hậu V.League 2013, Kiên Giang may mắn trụ hạng nhờ Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải (chứ không nhờ năng lực và thứ hạng trên bảng tổng sắp), và người hâm mộ bóng đá Kiên Giang hy vọng việc được giữ lại V.League vào phút chót có thể sẽ giúp đội bóng được “cấp cứu” kịp thời. Nhưng rốt cuộc là trong thời buổi khốn khó về kinh tế, những khoản tài trợ vẫn không đến như mong muốn. Và thế là hình ảnh một Kiên Giang chịu thương chịu khó đá 2 mùa V.League gần đây đã trở thành hình ảnh một đi không trở lại.
 
Mất Kiên Giang, V.League chắc chắn không biến động quá nhiều cả về chất lượng lẫn số lượng. Bởi về chất lượng, một đội bóng trung bình yếu như Kiên Giang cũng không tác động nhiều tới đại cuộc V.League là mấy. Còn về số lượng, nói như Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn thì giờ là lúc tất cả đã thống nhất với quan điểm: “Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Và chẳng thà ít đội nhưng căn cơ, nền nếp, còn hơn nhiều đội mà lỏng lẻo”. Nhưng mất Kiên Giang, V.League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung sẽ bị giáng một đòn rất mạnh trong việc phát triển bóng đá đỉnh cao trên diện rộng. Và mất Kiên Giang, bóng đá đỉnh cao nước nhà cũng phải cân nhắc, tính toán lại rất nhiều quanh chuyện duy trì một đội bóng trong những sân chơi khốc liệt như sân chơi V.League. Ở những địa phương xa xôi, nơi mà ngân sách cho ngành Thể thao là vô cùng eo hẹp, việc kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cũng vô cùng khó khăn, phải làm thế nào để những đội bóng đỉnh cao có thể được thành hình và nuôi dưỡng?
 
Trước đây VPF cũng từng nghĩ đến chuyện này, và từng nghĩ đến phương án “cứu” các đội bóng bằng những khoản tiền lấy từ một Hội đồng mang tên “Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam”. Nhưng kể từ khi bản quyền truyền hình V.League - cái cần câu cơm số 1 của VPF không còn là chuyện hút hàng, đặc biệt là từ khi ông PCT VPF Nguyễn Đức Kiên xộ khám thì ý tưởng về một Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam - nơi quy tụ 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam đã tan ra như bong bóng xà phòng…
 
Rõ ràng là từ chuyện V.League mất Kiên Giang, bóng đá Việt Nam lại phải trăn trở rất nhiều quanh vấn đề sinh tồn của nó.
 
Cầu thủ trẻ đứng trước nguy cơ thui chột
 
Nếu V.League 2014 mất Kiên Giang thì giải hạng Nhất 2014 lại mất Bình Định cũng vì lý do tương tự: Không có tiền duy trì đội bóng. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Bình Định chia sẻ rằng không còn đội bóng nữa, các cầu thủ được trả về cho Sở, và chỉ nhận một khoản thù lao vài chục ngàn đồng/ngày giống như nhiều VĐV thể thao khác thuộc biên chế Sở. Đồng lương eo hẹp, cùng mặt bằng va chạm, cọ xát gần như là “con số 0”, chắc chắn sẽ khiến những cầu thủ trẻ bị thui chột…

CAND

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác