Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
06:10, 31/10/2013
Khác với không khí vô cùng sôi động trên sân Gò Đậu trong 45 phút thi đấu đầu tiên, đã có rất nhiều những tiếng la ó, than thở về màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam trong khoảng thời gian 25 phút cuối trận đấu với CLB Bangu Atletico Clube (Brazil) diễn ra chiều qua. Ngoài ra, rất nhiều người hâm mộ đã lắc đầu ngao ngán và ra về giữa chừng trong sự thất vọng.
Có thể nói, cảm xúc ngây ngất của người hâm mộ về những gì mà các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc thể hiện trong hiệp đấu thứ nhất đã bị đánh tụt khi các cầu thủ U23 Việt Nam được cho là chủ động chơi chậm để giữ sức cho vòng bán kết. Bởi từ chỗ sớm bị thủng lưới ngay ở phút thứ 7, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi ấn tượng và vươn lên dẫn trước. Đặc biệt là cú đúp “siêu phẩm” của Phi Sơn thực sự khiến các khán đài sân Gò Đậu nổ tung.

U23 VN chơi kém cỏi trong hiệp hai
Nhưng lối chơi đầy cống hiến ấy đã không được Văn Quyết và đồng đội duy trì trong hiệp hai. Có lợi thế về con người nhưng U23 Việt Nam đã để Bangu Atletico Clube hoàn toàn nắm thế trận và thoải mái triển khai các đợt tấn công về phía khung thành của Bửu Ngọc. Ngay ở đầu hiệp hai, nếu không có sự xuất sắc của Bửu Ngọc thì có thể U23 Việt Nam đã để thua 2 bàn liên tiếp (từ một quả đá phạt đền không thành công của Fabio và cú sút rất nguy hiểm trong vòng cấm của Bruno).
Ngoài sự chùng xuống về tinh thần thi đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục để lộ ra nhiều điểm yếu về chuyên môn trong trận hòa 3-3 này trước Bangu Atletico Clube. Trước tiên, hàng công của U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả khi một lần nữa bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn. Thất vọng hơn cả là những gì chân sút Mạc Hồng Quân thể hiện trên sân Gò Đậu chiều qua. Tiền đạo Việt kiều này tỏ ra khá chậm chạp và liên tục khiến đồng đội thất vọng để mất bóng khá vô duyên.
Trong khi đó, hàng thủ của U23 Việt Nam lại chơi như “mơ ngủ” và có thể nói cả 3 bàn thắng của Bangu Atletico Clube có “công” không nhỏ của các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự đội chủ nhà. Ngọc Đức có một ngày chơi dưới sức ở hành lang trái U23 Việt Nam. Bên cánh đối diện, Đình Hoàng đã gây thất vọng khi thay thế vị trí chính thức của Quang Hùng. Ở lần hiếm hoi được HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng, trung vệ triển vọng Đinh Tiến Thành đã không chiếm được niềm tin của giới chuyên môn khi không có được sự phối hợp tốt nhất với người đá cặp Thanh Hào.

NHM la ó thầy trò ông Phúc
Có thể hiểu rằng U23 Việt Nam đã chắc chắn dành quyền lọt vào vòng bán kết dù có thua trận trước Bangu Atletico Clube nên phần nào có tâm lý chủ quan. Mục tiêu lớn nhất của U23 Việt Nam năm nay là SEA Games 27 nên cũng không thể đỏi hòi thầy trò “tướng” Phúc trận nào cũng phải căng sức đá cống hiến. Tuy nhiên, thái độ thi đấu, những sai sót chuyên môn trên sân ở hiệp 2 đã khiến các cổ động viên có mặt ở sân Gò Đậu thực sự ngán ngẩm.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã thừa nhận rằng “Dù có thua chúng tôi vẫn chắc suất vào bán kết rồi nên trận đấu với Bangu Atletico Clube tôi đã sử dụng nhiều cầu thủ dự bị và những cầu thủ mới bình phục chấn thương. Hiệp một U23 Việt Nam đã chơi tương đối tốt, nhưng hiệp hai thì khả năng cả 2 đội vào bán kết rất cao, rồi các cầu thủ tập trung giữ sức cho vòng bán kết nên cũng mong người hâm mộ thông cảm. Tôi hy vọng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi cống hiến trong trận bán kết sắp tới với đội Sinh viên Hàn Quốc…”.
Tuy nhiên, ông Phúc có thể sẽ không có cơ hội để tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam ở BTV Cup 2013 khi đêm 30/10 thường trực VFF đã tạm đình chỉ vị trí HLV trưởng ĐT U23 để làm rõ những “bất thường” mà thầy trò họ đã thể hiện ở cuộc thử sức với CLB Bangu Atletico Clube.
