Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:09, 25/09/2013
BacA Bank xưa nay chưa bao giờ được biết đến là đơn vị mạnh chi trong việc tưởng thưởng. Năm 2013, trong điều kiện khủng hoảng kinh tế chung, BacA bank bên cạnh việc bóp chặt chi tiêu, hạ thấp mức thưởng (nóng) thì họ đã phải “giam” tiền thưởng của các đội trẻ hơn nửa năm nay.
Đối với các đội tuyển trẻ SLNA khi tham gia các giải thi đấu thuộc lứa tuổi U do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức như U13, U15, U17, U19, U21 thì đều có quy chế tiền thưởng rõ ràng và được công bố từ đầu mùa bóng. Qua đó, nếu đội tuyển U nào giành chức vô địch được UBND tỉnh thưởng 315 triệu đồng; thứ hai là mức thưởng của nhà tài trợ BacAbank quy định: Nếu đoạt chức vô địch được thưởng 400 triệu đồng, giải Nhì 300 triệu đồng và giải Ba là 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhà tài trợ còn treo thưởng cho mỗi trận thắng sẽ được thưởng 30 triệu đồng/trận vòng bảng, 50 triệu đồng/trận bán kết.
Năm nay, do VCK U21 toàn quốc chưa khởi tranh, còn lại U13, U17 và U19 SLNA đều xuất sắc góp mặt vòng chung kết toàn quốc các giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu lứa tuổi U của VFF (ngoại trừ đội tuyển U15 không đăng ký thi đấu vòng loại vì thiếu kinh phí) và đã có thành tích cao. Kết quả, vào trung tuần tháng 7/2013, đội tuyển U13 SLNA xuất sắc giành chức vô địch sau 10 năm quay trở lại giải đấu này. Trước đó, đội tuyển U19 SLNA cũng giành được Huy chương Bạc vào tháng 4/2013.
Nếu xét trên tiêu chí trao thưởng thì đội tuyển U13 SLNA sẽ nhận được 315 triệu đồng từ quỹ tiền thưởng của UBND tỉnh Nghệ An và 400 triệu đồng cho chức vô địch mà Ngân hàng Bắc Á quy định cộng thêm số tiền các trận thắng từ vòng bảng và bán kết thì cũng khoảng trên 700 triệu đồng. Tương tự như vậy, đội tuyển U19 cũng được hứa nhận gần 200 triệu đồng từ UBND tỉnh và 200 triệu đồng từ nhà tài trợ BacAbank.
Nhưng sau gần nửa năm, kể từ khi giải đấu kết thúc đến nay, đội tuyển U19 SLNA chỉ được UBND tỉnh Nghệ An chuyển khoản số tiền thưởng như đã hứa, nhưng về phía nhà tài trợ vẫn bặt vô âm tín.
Dù đoạt chức vô địch gần nửa năm nay nhưng U13 SLNA vẫn chưa
nhận được tiền thưởng từ nhà tài trợ
Tương tự, đội tuyển U13 cũng chỉ có được 315 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh, còn khoảng gần 500 triệu đồng từ nhà tài trợ thì vẫn chỉ ở trên giấy tờ. Nhưng trớ trêu là, Ban huấn luyện đội trẻ vẫn không nhận được lời giải thích cho sự chậm trễ này. Phải đến tận ngày 21/9 vừa qua, sau nhiều lần đề nghị thì phía BacAbank cũng đã đồng ý chuyển cho U19 SLNA số tiền 50 triệu đồng, U13 SLNA được nhận 100 triệu đồng. Nhưng đó là số tiền đã về được đến tài khoản Công ty CP Bóng đá SLNA, còn việc bao giờ chuyển được đến tận tay cầu thủ, Ban huấn luyện lại là chuyện khác.
Nếu đúng theo kế hoạch giải ngân, khi các đội tuyển nhận đủ số tiền thưởng sẽ được chuyển cho Ban huấn luyện chia đều cho các cầu thủ và các HLV. Cụ thể, sẽ trừ lại 10% để chia đều cho cán bộ, công nhân viên Công ty CP Bóng đá SLNA. Số tiền còn lại, BHL đội tuyển được quyền quyết định mức chia thưởng theo tiêu chuẩn: Cầu thủ đá chính đạt mức 100%, cầu thủ dự bị thường xuyên được 70% của cầu thủ đá chính và cầu thủ dự bị ít được đá được 50% so với cầu thủ đá chính.
Trao đổi với phóng viên, một trong những HLV đội trẻ cho hay: “Ngay sau khi vô địch thì bên UBND tỉnh nhanh chóng giải ngân theo quy định, còn lại phần thưởng của nhà tài trợ thì chưa biết bao giờ mới có. Thời điểm hiện nay, lương của BHL đội trẻ được nhận khá thấp thì cũng mong có thêm chút ít từ thành tích trên. Đối với các cháu, sẽ có hỗ trợ thêm tiền ăn và thu nhập”.
Về chế độ ăn, đối với U19 và U21 thì khẩu phần là 35.000 đồng/người/ngày; 26.000 đồng/người/ngày (U14, U17); 20.000 đồng/người/ngày (U12). Trong bối cảnh giá cả thực phẩm ngày một đắt đỏ với chế độ dinh dưỡng này thì các em không đủ năng lượng để luyện tập. Bên cạnh đó, đãi ngộ cho các HLV đội trẻ cũng là một vấn đề khác, khi những HLV trong biên chế nhận lương cao nhất chỉ có 6.500.000 đồng/tháng, còn HLV hợp đồng nhận lương 1,2 triệu đồng/tháng đến 2,5 triệu đồng/tháng. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì, chế độ tiền ăn của các cháu tính từ đầu năm 2013 đã được tăng lên 60.000 đồng/ngày nhưng ở SLNA vẫn chưa được áp dụng.
Lý giải cho điều này, một lãnh đạo của đội bóng cho hay: “Trong tổng số tiền 50 tỷ đồng (gồm nhà tài trợ 30 tỷ đồng + UBND tỉnh hỗ trợ 20 tỷ đồng) thì tất tần tật chi tiêu từ đội 1 đến các đội trẻ gói gọn trong khoảng 40 tỷ đồng tài trợ sau khi đã trừ thuế. Nếu nhận đầy đủ thì sẽ theo kế hoạch đã định để chi tiêu, nhưng vì việc giải ngân chậm nên đã bị xáo trộn hết. Chính điều đó nên các em vẫn chịu thiệt thòi về tiền ăn, còn chuyện tiền thưởng thì tôi không bàn đến”.
Với bóng đá xứ Nghệ bây giờ, bên cạnh nỗi lo cho đội 1 thì việc tìm đâu kinh phí để duy trì các lứa U của CLB cũng là một bài toán khiến những người có trách nhiệm phải đau đầu. Thêm vào đó, từ năm sau, vì khó khăn chi tiền thưởng nhà tài trợ đã được thông báo cắt giảm 1/2 so mức quy định hiện nay. Nhưng đó là chuyện tương lai, bây giờ đối với hệ thống đào tạo trẻ, họ mong muốn được trả thưởng đúng quy định để tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống học viên.
Đại Nghĩa
