Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
05:09, 23/09/2013
| Bấm Play để xem video bàn thắng của Công Vinh |
Được tung ra sân ngay từ đầu khiến chàng tiền đạo số 1 của Việt Nam rất hưng phấn, trong lúc khán giả cũng cổ vũ cho anh nồng nhiệt. Nhờ vậy Công Vinh chơi rất bốc. Và ngay phút 16 của trận đấu, Công Vinh đã khiến khán đài như nổ tung khi ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.
Quá vui mừng khi ghi bàn thắng cho đội nhà, Công Vinh đã cởi áo ăn mừng và điều này khiến anh phải nhận 1 thẻ vàng. Đến phút 36, trong một pha tranh chấp bóng, Công Vinh đã bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ phải rời sân.
Sau khi Công Vinh bị thẻ đỏ, các đồng đội của anh ở CLB Consadole Sapporo đã phải lùi về phòng ngự co cụm. Nhiều pha bóng suýt thua khiến CĐV như vỡ tim. Cuối cùng khi trận đấu kết thúc với kết quả được bảo toàn, chắc hẳn Lê Công Vinh mới thở phào. Bởi lẽ, suýt nữa anh đã thành kẻ tội đồ khi thiếu kiềm chế và kinh nghiệm để bị đuổi khỏi sân.
Nhưng trên hết, Công Vinh đã khiến CĐV của đội bóng hạng 2 Nhật Bản sướng điên người (xem clip) và xem là người hùng trong trận đấu. Bàn thắng của anh cũng xua tan mọi nghi ngờ về trình độ và khả năng của cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại.
Bóng đá là vậy, là những khoảnh khắc. Chỉ vài phút trước một cầu thủ đang là người hùng thì chỉ vài phút sau đã thành tội đồ. Và nó không trừ một ai, từ Maradona, Beckham, Pele... đến Ronaldo, Messi và cả Lê Công Vinh.
Điều quan trọng là được sống trong những cung bậc cảm xúc như vậy mới là bóng đá. Thế nên, bóng đá vẫn mãi là môn thể thao Vua!
Lâm Vũ
