Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:08, 24/08/2013

Hai năm trước, khi "đại phá" VFF, để thành lập VPF, cựu bầu Nguyễn Đức Kiên cũng nhấn mạnh rất nhiều đến yếu tố phát triển bền vững. Nhưng đến lúc này, hình như một "V.League bền vững" là điều không có thật.
 
Kết thúc V.League 2012, khi cơn suy thoái kinh tế quét qua làng bóng thì một loạt những đội bóng lao đao vì tiền bạc. Cơn lao đao ấy nếu không khiến các đội bóng phải giải thể (điển hình là trường hợp của Navibank Sài Gòn) thì cũng đẩy một loạt cầu thủ phải ra đường hành nghề… bán bánh cuốn, bán hoa quả, lái xe ôm - một sự thực hết sức đau lòng. Không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện suy thoái kinh tế, nhưng đội bóng của "ngọn cờ đầu" VPF Nguyễn Đức Kiên lại bị ảnh hưởng bởi cái án bất ngờ, gây sốc của ông bầu này. Và thế là CLB Bóng đá Hà Nội của ông Kiên - một trong những CLB được kỳ vọng sẽ trở thành CLB nền nếp nhất, quy củ nhất rốt cuộc cũng tan ra như bong bóng xà phòng.
 
Toan tính, sắp xếp đủ kiểu, rốt cuộc những nhà làm bóng đá cũng gom đủ 12 đội đá V.League 2013. Nhưng trong suốt quá trình V.League 2013 diễn ra thì có không dưới 3 đội bóng mập mờ về chuyện có thể… bỏ giải bất cứ lúc nào. Vì uất ức với những tiếng còi bất lợi cho mình mà lãnh đội và BHL CLB Bình Dương từng tuyên bố có thể bỏ giải. Vì uất trưởng BTC V.League Trần Duy Ly đã có những nhận xét mà mình cho là "không đúng, không trúng vấn đề", lãnh đội Thanh Hoá cũng tuyên bố có thể bỏ giải. Vì không có đủ tiền mua vé máy bay, lo ăn ở đi lại cho các cầu thủ mà phía Kiên Giang cũng đã có lúc nghĩ tới chuyện bỏ giải. Mà thực ra không chỉ dừng lại ở chuyện "nghĩ", trước trận đấu Kiên Giang - Thanh Hoá, BHL và các cầu thủ Kiên Giang đã chuẩn bị tinh thần không ra Thanh Hoá. Phải đợi những tác động mạnh mẽ của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lẫn Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đến lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang thì đội bóng này rốt cuộc mới… ra quân.
 
Phần lớn các đội bóng V.League hiện nay đều có thể… đổ vỡ bất cứ lúc nào
 
Bây giờ lại diễn ra chuyện CLB Xi Măng.Xuân Thành Sài Gòn gửi thông cáo báo chí về việc sẽ bỏ 2 vòng đấu cuối. Bỏ vì không phục một quyết định của Ban Kỷ luật VFF, nhưng lại có người nhận xét chưa biết chừng người ta đã vin vào cái quyết định ấy để làm một chuyện mình muốn làm từ rất lâu rồi. Rốt cuộc XM.XT.SG có bỏ hay không (vì chẳng ai có thể bỏ V.League chỉ sau một thông cáo báo chí) vẫn là điều hậu xét, nhưng vụ việc này giống như một giọt nước tràn ly, cho người ta cảm giác rằng "cái ly V.League" có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Chỉ từ một cơn suy thoái kinh tế, hoặc từ những sự bức xúc, bất phục của một vài ông bầu là V.League đã đứng trước nguy cơ tan vỡ như thế đấy!
 
Chuyên gia bóng đá Nhật Bản Tanabe - cựu cố vấn của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã nói rất nhiều tới vấn đề này trong một bữa tiệc thân thiết với chúng tôi. Ông Tanabe tâm sự rằng, ở Nhật, một đội bóng bao giờ cũng thuộc quyền sở hữu của nhiều cổ đông, và vì vậy sự thắng - thua, lỗ - lãi của bất cứ cổ đông nào trong nhóm cổ đông ấy cũng không tác động tới sự thành - bại của một đội bóng. Nó khác và khác rất nhiều so với chuyện ở ta, phần lớn các đội bóng đều chịu sự quản lý của một ông bầu, và chỉ một ông bầu. Thế nên cảm hứng và túi tiền của chỉ một ông bầu sẽ quyết định tới sự sống còn của một đội bóng.
 
Vấn đề là tại sao ta không làm được cái điều mà các đội bóng Nhật Bản đã làm? Tại vì ở ta, bóng đá không làm ra tiền, nên không hút được nhiều nhà đầu tư, nhiều nhà tài trợ. Ở ta, một ông bầu máu mặt nào đó nhảy vào làng bóng rồi vung tiền chịu chi cho một đội bóng xét cho cùng cũng là để lấy một danh tiếng, một miếng đất hoặc một phi vụ làm ăn mang tầm vĩ mô nào đó, ở cái địa phương bao chứa đội bóng đó.
 
Sau 13 mùa V.League, người ta mới sực nhận ra là những đội bóng mang hình ảnh bao cấp mạnh mẽ nhất (chẳng hạn như Sông Lam Nghệ An) hoá ra lại là những đội bóng có tính bền vững nhất. Trái lại, những đội bóng tưởng là chuyên nghiệp nhất (chẳng hạn như CLB Bóng đá Hà Nội của cựu bầu Nguyễn Đức Kiên), hoặc được quảng bá đầu tư rầm rộ nhất (chẳng hạn như XM.XT.SG) lại là những đội bóng mong manh nhất.
 
Thật buồn khi mà sau 13 mùa V.League, bây giờ người ta lại thấy nhớ cái thời bóng đá bao cấp nghèo khó nhưng bền vững, ổn định ngày nào…!
 
VPF không bị động với công văn xin rút của Câu lạc bộ XM.XT.SG
 
Tối qua, Câu lạc bộ XM.XT.SG đã gửi công văn xin rút khỏi V.League 2013 tới VPF. Trưởng ban tổ chức V.League Trần Duy Ly cho biết hôm nay VPF sẽ có văn bản báo cáo VFF về vấn đề này. Theo ông Ly, BTC giải đã lường đến tình huống này và đã lên mọi phương án đối phó, nên không bị động. TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn thì nói không vì sự rút lui của đội bóng này mà V.League không về đích an toàn.

Nguồn: CAND

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác